hiện tại em đang ghép với bose lifestyle V35 nên nghe nhạc hẻm được hay lắm !! để vài ngày nữa em sẽ ghép với dàn 2 kênh thử xem sao!!!
Bác ADN ơi thế bác phải vận động ủng hộ bác sơn chơi CDP Gryphon luôn thể, có gì cho em nghe ké ké với nhá. :mrgreen:
Buồn quá các bác à, hôm qua e vớ được 1 em hoa hậu Sony xa55es đẹp mới dã man. E mua thêm sưu tầm và để tham chiếu vì em này 24bit mà. Hôm nay hì hục cắm rút, mời hai cụ thân sinh nghe thử. Các bác biết 2 cụ phán thế nào không? Tiếng cái Cd cũ của mày (cái Eso x10wd) nghe sang, chắc, trong hơn cái mới Kinh thật dạo này bị e hành hạ món audio nên 2 cụ tai pro quá. Tóm lại em vẫn yêu nhà em lắm, khỏi trình bày nhiều, khác và thua vợ cả của em :lol:
hehe bác nói hay quá. Lại khổ rồi khi cả gia đình đều là audiophile thế này thì chít. chúc mừng bác có hậu phương vững chắc rồi. em vẫn yêu TEAC và ESOTERIC nhứt. Ông anh đang nhờ tìm hộ Sony SCD1 bác sơn biết chỗ nào có mà bác không lấy ới em nhé :mrgreen:
vâng, có em hú bác ngay :lol: nói thật với bác sau khi tham chiếu em càng yêu Eso hơn, hôm nào mà có SCD1 e sẽ thử so xem sao, nhưng bác yên tâm e k mua đâu :lol: Tiền đó e lại đầu tư lên đời Eso thôi, e chỉ muốn thử cái đỉnh nhất của sony thế nào
Sáng này em đi xem triển lãm của Đông Thành & Hòa Phúc, các bộ dàn cực gấu đều có nguồn âm chơi bằng Esoteric không đấy bác. Bác cứ an tâm mà sướng nhé
Úi... trời.... đất ..... ơiiii :roll: thật vậy sao bác? đúng là em không được tham dự xem họ hàng vợ em đi thi hoa hậu, nhưng được tin báo của bác em tự hào quá, sung sướng quá, hãnh diện quá mất thôi. Vợ em nó cũng họ Eso mà, thơm lây bác nhể :lol:
Triển lãm của Đông Thành - Hòa Phúc em nghe cặp loa Kharma phối chỉ đ][cj cái MỉD và Tweeter là hay thôi, nghê thì mê nhưng cái Bass không hiểu phối ghép kiểu gì nó chạy đâu mất tiêu. Uổng cặp lóa 79.000 USD quá, mang về nhà em dùng tạm được bác các bác nhỉ. Em mê nhất ở đó là bộ MC.
Triển lãm của ĐT & HP CD chủ yếu là Eso. Tự hào quá đi chứ em có bà hai dòng dõi hoa hậu TEAC 10 SE các bác ah. Mấy bữa định ghé hội cắm rút để xin gia nhập mà bận quá. Có bác nào giới thiệu em CDP Eso tầm 25tr đổ lại ngon ngon chút với. em chuyển qua Eso hoặc TEAC 25XS.
Bác Huy ngắm cho mình một em đi, chuẩn bị tiền đủ là múc luôn. thèm nâng cấp rồi, giờ muốn giải tán mấy cái đò vớ vẩn ở nhà ngoài, kéo cái bộ trong nhà ra. tuy nhiên em vẫn kết chất Tube do đó chỉ đổi CDP thui. Tuần sau bác đi hội cấm rút nhớ gọi em cái nghe
Hè hè... mấy bác bàn vậy Eso lên giá nữa thì nguy! cái em Teac 25XS bị bơm quá lên giá cao chót vót rùi! À mà bác gì đó muốn mua Eso thì đi nghe cho kỹ nghen,nếu hổng ai cho nghe thử thì qua tui, đừng nghe lời mấy ổng!
Hè hè... mấy bác bàn vậy Eso lên giá nữa thì nguy! cái em Teac 25XS bị bơm quá lên giá cao chót vót rùi! À mà bác gì đó muốn mua Eso thì đi nghe cho kỹ nghen,nếu hổng ai cho nghe thử thì qua tui, đừng nghe lời mấy ổng! Em đợi TEAC 25 XS leo xuống em tiếp tục dùng TEAC vậy. Chứ chuyển phát lên ESOTERIC X50W thì tức ngực quá 8) .
Tiền ơi, Tiền ơi!!! Tại cái đôi tai, càng nghe nhiều càng thấy tai mình nó có vấn đề làm khổ cái lỗ nhĩ cứ bắt nâng cấp, nâng cấp không thi nó ko chịu. Cứ cái đà này chắc một nhà đồ audio quá các bác ah. Mệ đốp nó lại nhăn nữa rồi
Các bác ơi. Em theo dõi topic Esóteric 1 thời gian. Cảm thầy FC mình đông đủ và vui lắm. Em tính đào tẩu hội Yamaha để gia nhập ạ. Hiện đang xài CDP Yamaha CDX 10000 Anniversary. Em tính đổi qua CDP Esoteric. Em có khoảng 30tr cho CDP. Mua gì được hả các bác? Em thấy con X-10W có vẻ dc? Ai có cao kiến gì không ạ?
X10W là một lựa chọn tốt nếu bác muốn nghe mid dầy theo trường phái của CDP Mỹ, nhưng vượt ngân sách của bác tí. Lúc trước giá khoảng trên dưới 32 triệu tí, bây giờ đô lên chắc giá cao hơn, tầm khoảng 1.700. Còn nếu bác muốn tiếng tươi sáng hơn, tách bạch hơn thì có DV50 đúng tầm giá ngân sách của bác. Đã nghe qua cả 2, nhưng em thích tiếng của DV50 hơn.
Bác Huy_av hôm nào cho em qua nghe thưởng thức em Eso DV 50 nhé.Em nghe bác giới thiệu cũng thấy hấp dẫn quá.
Queo cơm bác. Chỉ sợ hàng sư phụ như bác nghe xong bảo rằng tai em có vấn đề [/quote] Úi,bác gọi em thế thì tội nghiệp em bác ơi.Bác Tao rủ em ngày mai đi off với các bác mà giờ bác gọi em vậy chắc em trốn luôn. Thân.