Kiểm tra rùi, quân lính nhà chú đã nhận "hàng", check lại sớm và ship ra đường có chỉ định "MŨI TÊN" nhé. :lol: :lol: Bên này hả, giờ sinh hoạt cả 2 bên. :lol: Em vừa chụp bộ cơ em Eso nhà em, lát em pót lên, :wink: còn đây là "lòng mề em Esoteric X10w" trên mạng chụp >>> http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsuneoka/audio/cd.htm
Đây là "lòng mề em Esoteric X10wd" nhà em. Bộ Cơ em nó đấy ạ, sao khác quá các bác nhỉ ? :wink: Bộ Cơ như thế này ko có nhẽ là liên quan đến việc hãng đã "độ thêm" và dán Tem xác nhận ở sau máy như dưới đây ?
Dạ, cảm ơn bác ! Nhưng hình như ko chỉ bộ Cơ bác ạ :wink: >>> còn con CHÍP Xilinx em cũng thấy "khang khác cái tên ghi trên mặt em nó". Ko có nhẽ con Chíp Xilinx cũng được nâng cấp thì phải ạ ? Em sẽ pót lên sau, bí mật tí. :lol: P/s : Hôm trước ngồi quán, lão Nia có call cho bác sau đó lão Béo Sì pam bác thì phải ? Đây là tên Chíp Xilinx nguyên bản của ESO X10w. Em hỏi lão Google ra được Bộ Cơ P70 >>> http://drspark.dreamwiz.com/cgi-bin/zer ... asc&no=422
Da đúng là e đấy ạ , bác xem lại mấy trang trước e có post hình p-70, phần cơ khí nó y như p-50 chỉ khác là có thêm mạch upsamling. Những đời như của bác Esoteric gọi là VU (version upgrade). E nghĩ ngoài cơ chắc phải làm cả phần mạch cho tương xứng.
Chà...bộ cơ được độ lên nhìn ngầu quá bác ơi . Chúc mừng bác có đồ độc nhé...thế nào tay kia cũng tiếc ngẩn ngơ cho mà xem.. Tiện tay bác tháo hết luôn bộ cơ và nhổ con chíp ra chụp hình mấy cái chân cho anh em chiêm ngưỡng đi ạ :lol:
Đúng rồi, em phải lột hết xiêm y cho các bác ấy chiêm ngưỡng dung nhan chứ :lol: Cẩn thận em nó cảm lạnh ho hắng thì bửu bối thất chuyền này bán sắt vụn. @baohun: anh tiếc thì đã không để cho ADN dùng, lúc trước mua a đã tháo ra xem và thấy rất lạ vì nó khác hẳn 10W, mà hàng độc này chỉ lưu hành nội bộ, không sài là quay đầu về a thôi. A cũng muốn khám phá các đời máy mới mà. DV50 nghe rất hay, đang setup lại hệ thống nên chưa revew cho các bác biết :wink:
Hổm rày em trông bác rì viu xem con DV50 ntn, sợ bác kg vừa ý. Nghe bác nói vậy là em đỡ lo rồi . Nghe trên mạng đồn bác sắp lên đời cơ-DA gấu nữa cơ :lol: .
Hôm trước, liều mình tháo ra xem cầu chuyển điện, em có chụp lại nội thất em X-03SE, mời các bác coi.
Em của bác nhìn khủng quá, :roll: trông ác ôn hơn 2 em Eso em sài :lol: mà nó chơi những 2 cục nguồn bự bác nhể. Bác jack cho em hỏi cái của bác dùng giải mã của hãng gì vậy, vẫn của Wardia hả bác
Em Eso này Ở nhà em hay ở nhà lão Béo cũng như nhau thôi ah. Có 1 số lão đã "đe" em nên em ko dám pót cái CHIP lên nữa, ko mấy lão ấy chém em chết. :wink: @@@ bác Hun : yên tâm, nếu nâng cấp hội bác sẽ được nhận Gạch đầu tiên.
Vâng, đúng như bác nói, em nó hót hay không phụ lòng em, thật sự để so sánh thì mỗi em 1 vẻ, mười phân vẹn mười :lol: Nhưng quan trọng nhất là em khoái trong hệ thống của em có 1 em SACD chuẩn. Em cũng đang nhòm ngó bộ cơ-da đó thôi bác Huy à, lòng tham vô đáy mà bác :lol: @ may mà dv50 hót hay không em bắt bác Huy lấy nốt em nó về cho bác chít :mrgreen:
Tks bác huy_av ! Khi lắp em Eso nó vào, cả bộ dàn như chuyển sang 1 đẳng cấp khác. (ko biết cao hơn hay thấp hơn nữa) :lol: Ai dè hôm nay rảnh giở ra chụp thì thấy ko những bộ Cơ (đã mở ra xem ở nhà bác Sơn rồi) mà cả bộ giải mã "cũng khác" so với em Eso 10w thông thường. @@@ lão Thép : hôm nay đi ko "được việc nhỉ", về nhà nhanh vậy. :lol: @@@ bác Black Jack : hàng của bác gấu quá, hic..hic....
Bày đặt chữ xanh với chả chữ đỏ, loè loẹt như mấy bà lên đồng tám vía :lol: Eso 10W hàng "nấu" mà hót kinh, cái "con mi" này ???? => chém đấy. Chíp thì sài chip "Xí Lìn", hỏi thật là chú có biết đẳng cấp của con "Ế SỒ" chú đang dùng không? => Phang kìa :lol:
Con Eso của em Đẳng cấp "hàng cỏ" thui bác ạ. Tuy nhiên, sau khi nghe hết cái đĩa thuốc vừa mượn của bác. Đặc biệt bài số 6 và bài số 14, em nghe đi nghe lại mấy lần liền ah. + bài số 6 có mấy cái thùng bịt da trâu, mấy cái nắp vung, mấy cái kẻng... >>> gõ lung tung ah. + bài số 14 >>> sao lắm nhạc cụ tùm lum thế hả trời, hình như là giao hưởng. Em dám mạnh dạn cho DMD đấu ATC >>> chấp 10 ăn 8 >>> hệ thống Setup của nhà nào nhà nấy dùng. :lol: :lol:
Đã thống nhất là tay này "sâu" lên thì mới phang, nhưng câu từ thế này vẫn nhẹ chán so với hồi chiều. Hắn mà sâu lên là lão Nia "chém" y chang thì hắn toi. Dù sao cũng chúc mừng ông ADN hói có nhiều đồ ngon, thơm. Thế con sô nì chiều nay hót Thúy Nga nịnh amply vô địch chưa mà vào đây chém ác thế
Các bác cho em hỏi dòng máy Esoteric X-10 & X-50 có cầu chuyển điện từ 100V sang 220V không ạh? Thanks,
Khổ quá, bác King thía nào thế, bác ý định mua nịnh "con vợ" quả Sony, "con bồ" nó biết, nó dãy nẩy lên thế là phải nghiến răng mua cho nó con "Ê sô", hôm trước ở Văn Việt chả "tay gạt nước mắt tay trao xấp tiền" là giề.. :lol: