Dùng máy nhỏ gọn chụp bằng live view có cái lợi (chưa bàn đến cái bất lợi ...) là ta dễ có những góc ảnh đầy sáng tạo và thử thách. Bởi vì lắc cổ tay dễ hơn lắc cổ trơn :mrgreen:
cái thứ 5 đã có chủ nhân.................sau khi chứng kiến 1 đường đao tuyệt kỹ chân truyền vô đối của NEX 3 :lol:
Cám ơn bác đã chia sẻ... :wink: Đúng là màu của chất Sony... :wink: Dùng với CZ lens có qua ngàm adapter không bác? Có màu xanh phảng phất, theo bác: do hạn chế body Sony compact xử lý hay do thiếu sáng vậy bác... :wink:
Em dùng NEX 5, lấy nét MF bằng các ống 50, 80, 135 dễ mà bác, chỉ khó lấy nét khi chụp Macro = 2 ống kính (em để ảnh ở topic macro) Cái ngàm cho các ống kính hãng khác cho NEX lại khá đủ (em đang thử 2 cái thôi: Leica R và Nikon), vì cái thân máy mỏng, nên lắp ống 35 loại gì cũng được, kể cả Leica M ạ. Nói chung NEX là máy nên thử nghiệm.
Ối, cái này hôm nọ lão bảo "chẳng biết ai để quên" hoá ra lão nhặt được của rơi rồi giữ luôn à :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Bác Tùng sở hữu nhiều ống cổ quý... T* 85mm f1.4 nét và bokeh đẹp! So sánh với Ni 85mm f1.4, không biết bokeh nào đẹp hơn... :wink:
Em chẳng dám so sánh đâu bác ơi Một phần là em chưa thử Nikon trên NEX, phần khác là giá tiền nó khác nhau... Cá nhân em thích T*
Em có, rồi nhấn nút OK là zoom lên 7X, nhưng mà Live view thi không bao giờ bằng nhìn qua gương lật. Em đang dùng ngàm chuyển Ni-M4/3
Mê con CZ 50f1.4 T*ngàm ZF của bác Tungh và bác Hookman lắm nhưng kiếm khó quá đành chơi đỡ con Ni 50f1.2 AIS cho có bạn với cụ ThanhVNS vậy!Em cũng bắt đầu ghiền xoay vặn rồi các cụ ạ!
Em cũng thử MF trên qua Live view cả trên máy em và máy của cụ Hook thì cũng thấy đúng như cụ Tea nói! Nhìn qua viewfinder của máy có gương đã hơn nhiều cho dù là VF của máy em cũng không được to và mắt em thì bị cận! Đấy là chưa nói đến nhìn qua VF thì việc cầm máy vững vàng hơn nhiều!
Rồi nếu Sony NEX mà như vậy là.............có khi ăn chuối với SS NX10 rồi đây................. Em chạy đây...........có khi bị 5 ông shoot 1 ông........... :lol:
Cái hay của máy nhỏ là lúc nào cũng có thể đem theo bên mình. Sáng nay ngồi cafe sáng với bà xã ...lớn, tự nhiên thấy nắng đổ nghiêng đẹp quá, sẵn máy trong tay em làm vài tấm...
Mấy tấm trắng đen ánh sáng đẹp quá anh Nhân ơi ! PS : Hôm nào anh đem NEX lên tòa nhà này làm vài shot Panorama toàn cảnh saigon đêê