Bạt phong không ra bạt phong, tam tài không ra tam tài, hoa thì không có, quả cần to thì cuộng lại bé/ Năm nay lại vô địch thôi./.
CUNG CHÚC - TÂN XUÂN NĂM MỚI - SỨC KHỎE TÀI LỘC - ĐẦY NHÀ nhân dịp năm mới em xin kính chúc anh em Thành Nam cùng toàn thể gia đình một NĂM MỚI an khang - thịnh vượng - sức khỏe - đoàn kết
các bác Thành Nam audio club thân mến , vậy là năm cũ đã qua một mùa xuân mới đã đến , mùa xuân thứ hai anh em Thành nam cùng nhau xây dựng câu lạc bộ và niềm đam mê audio cũng như niềm đam mê DIY. nhân dịp năm mới xin kính chúc thể anh em CLB cùng toàn thể gia đình một năm mới SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC -TÀI LỘC và xin chúc cho câu lạc bộ của chúng ta ngày càng phát triển hơn , đoàn kết hơn và diy được nhiều đồ chơi hơn
Nhân dịp năm mới em gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể anh em trong CLB, chúc các bác và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, mã đáo thành công
Năm mới thắng lợi mới ... Chúc CLB Thành Nam và toàn thể gia đình mạnh khỏe , mọi điều vạn sự như ý :mrgreen:
Lộc biếc mai vàng xuân hạnh phúc Đời vui sức khỏe tết an khang!!! Chúc anh em Thành Nam Hạnh phúc - an khang, vọi sự như ý. Chúc Bang chủ cùng gia đình: Khỏe như hổ, sống dai như đỉa HAPPY NEW YEAR 2014!
Xuân mới đã về,em xin kính chúc anh em audio Thành Nam một năm mới sức khoẻ.an khang thịnh vượng gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống.đón một mùa xuân ấm áp hạnh phúc bên gia đình và người thân.chúc Bang chủ khoẻ như voi húc mạnh như tê giác hoạt bát như linh dương đẹp trai như hà mã.
Chú hây tầu có quảng cáo quá không?mai Bang chủ xuống mà chú cùng anh em các loại NGHĨA mà không làm bang chủ đi nhầm đường thì chú vẹo đới..... :mrgreen:
anh em các loại Nghĩa đang đợi để đón tiếp bang chủ và các bác trong CLB đây, tuy tối nay đã có một trận tơi bời nhưng không giảm sút phong độ đâu nhé, em đoán là bang chủ sẽ không thích đi đường bộ mà phải qua đường sông tý ạ p/s cụ thangdhg luyện giọng đi mai làm vài bài nhé
biết ngay mà rời nhà ra là chỉ muốn đi nhầm đường, em không đi nhầm thì mai cũng xong đời rồi, ôi mình thương mình quá , thôi ngủ đi các cụ mai còn chiến đấu
Hôm nay đi đám cưới chú Thành hây tầu uống nhiều quá,giờ về đến nhà mà vẫn chưa thấy say :mrgreen: giờ này bang chủ chắc lại phải chích thêm mới đủ liều :lol: :lol:
em cũng say chẳng biết gì nên không nhớ là ai cứ lấy cớ chụp ảnh để trốn uống rịu thế nhỉ , cám ơn tất cả các bác