sở thuế nhà cháu đóng cửa roài,cháu tình nguyện nộp nhưng không cho.thôi có lẽ qua nộp cho mấy cô sinh viên cạnh nhà vậy
Nay bác hát mấy bản mường hay quá. Tí nữa con ngủ làm tí kèn dân tộc, phê lắm! Không phải chỉ thổi kèn tây mới hay đâu nhé, kèn nhà cũng phê!
nhà nghèo tiếc gì conh lợn còi mua bộ mới đi nước nó bắn ra là tốt rồi chỉ sợ kèn nó không bắn ra thì sáng mai 8 rờ có thằng ứ đi được he...........he................ mà ông cô tếc đâu ý nhỉ....???????
thôi anh cũng đi chống thấm .........à quên chống lún ................à quên chống gì ý nhỉ ............đ.â.y :lol:
trong này các cụ làm công tác chăm sóc sức "khẻo" lãnh đạo chán lém. Lão Trưởng bang hôm qua chinh chiến mệt đứt hơi đến nỗi không mang nổi bao thuốc nổ của lão thuốc dhg gửi tặng anh em :lol:
Cấm mọi hình thức sản xuất, mua bán, vận chuyển, tang trữ pháo.... Vậy mà bang chủ khuyến khích anh em đốt.... Mà lại sợ bị xịt nữa chứ! quả này phải kiểm tra tư cách đại biểu mới được!
lão này thoắt ẩn thoát hiện như ma chơi! Mấy nữa đá bóng đừng ăn thua với anh em nhé! Nghe giang hồ đồn bên ấy vặn volang nhiều đốn giò ác lém :lol: !
- Cái lõi cuốn bác làm đẹp phết, Fe 32 hả bác. Vợ mới cuới mà hì hục cắm rút cả ngày nóa không giận ạ. Nhớ lại thời mới cưới em cứ đêm 7 ngày 3 vào ra không kể, người lúc nào cũng lờ đờ như chuột phải khói, đến cơ quan toàn ngáp, ruồi đậu trên mặt không thèm đuổi (than ôi thời oanh liệt nay còn đâu)
hơ................hơ............... ngày xưa cường tráng thì nghèo.............bây giờ tạm đủ thì...............t......e.......o..... mất rồi :lol: