đừng làm đứt cặp opt kinh điển của anh nhé[/quote] hay là kiếm loại keo nào trong suốt, làm cho nó cái hộp bằng kính nhét cặp OPT kinh điển vào nhỉ
- Một lý do quan trọng khác vì nick của bác là: Thích Klipsch nên loa nóa cứ ở lại với bác cũng phải thôi :lol:
Kiểu này em nó ứ chịu lên xe hoa thì khéo phải động phòng cưỡng bức thôi! :lol:[/quote] sao lại hắt hủi e nó thế, phải nâng niu chìu chuộng chớ :mrgreen:
vecni cách điên mua về có phải pha thêm xylen trước khi ngâm OPT không các cụ,nếu pha thì tỉ lệ thế nào, ngâm bao âu, sấy bóng điện sợi đốt 60 w có đủ không và sấy bao lâu ạ
nếu nó đủ loãng rồi thì ko cần pha nữa , còn nếu pha thì thấy đủ loãng là ok cảnh báo nếu sơ mi tự làm bằng bìa thì cứ ngâm qua đêm thoải mái , còn nếu sơ mi nhựa mua ở chợ thì ngâm độ 1h thôi kẻo lúc vớt ra chỉ thấy dây cu ko thấy sơ mi đâu nhé
thanks kiu a , còn một câu hỏi nữa nếu dùng xylen ngâm fe cho sạch thì thời gian không được vượt quá bao lâu để lớp sơn cách điện của lá fe không bị ăn mòn
tại sao phải ngâm fe , chi bằng pha vecni với xilen cho loãng nhúng fe vào rồi vớt ra để riêng từng lá khi nào khô thì vô fe vào sơ mi cách này lâu công nhưng cực ngon đấy
chiều CN bác Tú gửi con cd cho chú Thành cõng ra giúp em nhé, chú Thành làm cửu vạn giúp anh 1 chuyến nha, thanks
nhất khoát rồi sống ..............hoặc ......................toi vẫn cập bến HP ..........Nguyễn Y Vân
chào các cụ bang thành nam! Cái số của em nó phải tham gia từ 2 bang trở lên mới không mắc bệnh tự kỷ, do vậy hôm nay em rón rén bước vào nhà các cụ. mong các cụ không đuổi ra khỏi nhà. Cái bệnh của em là tự kỷ do mấy ông bác sỹ con của thần đèn phán, còn em sinh sau đẻ muộn nên chỉ biết mấy ông PNP và NPN nên nhiều khi nó hơi trái gió trở trời. Thôi thì các cụ cho em giao lưu để em chữa bệnh tự kỷ là tốt rồi, còn hợp đến đâu thì chúng ta cứ cưới đến đó. em hy vọng thế! chúc vui!
đỏ thứ nhất .không phải rón và rén ...đỏ thứ hai.khách đến toàn bang nghênh tiếp ...........đỏ thứ ba ......và thứ tư cụ cứ nói đại .......ngược & xuôi cho nhanh .... :lol: