Thôi chết rồi các bác ơi, em sợ đêm nay sẽ có trận đấu của sứ xở bò tót hoặc hội chọi ...gì ấy ở Hải Phòng cũng nên :lol: Mai các bác phải cử đoàn đi kiểm tra xem sao các bác ạ... E thấy lo lo :lol: :lol:
đúng vậy (bệnh ấy) chỉ điếc chứ vẫn nhìn thấy nên chém sau lưng thôi chứ thẳng mặt mắt vẫn nhìn thấy chứ có.........đâu :mrgreen:
sáng nay chỉ có Anh và chú Thắng ăn sáng cafe thôi hình như tối qua có nhiều người húc quá sáng nay chốn sạch :lol:
Sợ....quá..... hôm qua em bị dị ứng nên uống kém anh em một chút và phải đi kèm tí ......bò húc mà bị chém kinh quá. Thôi rút kinh nghiệm lần sau em chuyển sang ....cocacola cho nó lành :lol: :lol: :lol:
Bác Cường cứ đổ tiếng ác cho anh em,nào có ai chém Bác đâu.lần sau đi Bác uống gì cũng được nhưng đừng uống cô ca.vì tối về em sợ chị lại la..... :roll: :lol:
:lol: :lol: :lol: Bác này sợ vợ bóp cổ mà em vừa rủ rê 1 câu đã nhảy vào tham gia CLB luôn mới kinh chứ :roll: Gia nhập thì bác phải giới thiệu một chút lý lịch trích ngang để các anh em còn biết bác là ai chứ???
:lol: :lol: Bác này sợ vợ bóp cổ mà em vừa rủ rê 1 câu đã nhảy vào tham gia CLB luôn mới kinh chứ :roll: Gia nhập thì bác phải giới thiệu một chút lý lịch trích ngang để các anh em còn biết bác là ai chứ??? EM nói trước là lão bang chủ CLB này ghê lắm đấy :?
ăn phải khoai ngứa hay sao ý từ mai chú thay anh hầu chuyện AE để anh còn kiếm sèng lo vụ 30 ngày ăn sáng và có thời gian thi công 2 cái tủ đựng quần áo he.... :lol:
Em làm chứng, bác tú không hề sợ vợ tý nào vì vợ bác ấy cứ bảo làm gì là bác ấy..... làm ngay nên em thấy đôi bồ câu ấy vui vẻ lắm :lol:
Không biết ông Tú ntn nhưng em thấy bà Tú ...hiền lắm :mrgreen: Cơ mà em muốn hỏi bang chủ một câu... Cạp long theo gien bố hay gien mẹ hay ...theo cả ba má ạ (thứ lỗi cho em dốt văn, lạc đề quá) :mrgreen:
Không biết ông Tú ntn nhưng em thấy bà Tú ...hiền lắm :mrgreen: Cơ mà em muốn hỏi bang chủ một câu... Cạp long theo gien bố hay gien mẹ hay ...theo cả ba má ạ (thứ lỗi cho em dốt văn, lạc đề quá) :mrgreen:[/quote] Anh nghĩ tổng hợp những thứ oái oăm nhất của Ông Tú và Bà Tú :lol:
kính vợ đắc thọ mà các bác,mà có chót sợ vợ cũng chẳng sao.vợ mình mình sợ chứ có sợ vơ hàng xóm đâu các bác nhẩy... :lol:
em thì chỉ sợ vợ mình thôi cạnh nhà em có người sợ vợ hàng xóm thế mới hay chứ @ chú Hoàng cạp long tính nó giống hổ mang ...sợ chưa
Em quê Đồng Sơn -NamTrực -Nam Định.Thưa với các Bác là Ông Bà , bố mẹ, cô dì chú bác là vẫn ở quê hết. mỗi mình em là đi tha phương cầu thưc thôi hê.....!
Chào Bác Tú. Đầu tiên em phải sorry Bác bang chủ ngay mới được, hôm chợ Viềng hẹn Bác về ngồi nhậu mà em không tiến hành được rất mong Bác thông cảm (Về quê em mải vui quá hi..hi chơi liền 2 cái chợ Viềng). Để dịp khác em về tạ lỗi với Bác sau.
Em đang dự thính tính làm con Cờ Lát A Bác có ít tụ chữ Vàng không em xin ít :mrgreen: Quả này đội mũ bảo hiểm đóng điện vui phải biết đây :cry: