"Mạch của bác Kiên rất hay, mỗi tội kiếm cái đèn E80CC hơi bị khó Mấy cái L1, L2 có phải là "ống hút" không anh Kiên ơi?" Chào "BachDuong" !!! Đèn anh mua của anh em "Thi bò" còn L1,L2 kiếm được cuộn hút thì không phải quấn,còn không thì quấn lấy (quấn rối cũng được).
Tớ post vài hình ảnh lên ,mục đích là chứng minh rằng, sơ đồ mạch pre của tớ nó đã đi vào đời sống, chứ không phải là… sáo rỗng. Còn “audio” thì bạn biết rồi đấy ,nó kỳ lạ lắm .Nó hay với người này ,nó dở với người kia.Bởi sự nghe của mỗi người mỗi khác ,có người thích êm ái, ngọt ngào ,thì thào ,như lời của “tình nhân” ,có người thích hừng hực , rực lửa ,bốc cháy, tóm lại là rõ ràng, mạnh mẽ. Vì vậy mà dân chơi audio như AE mình mới phải khổ chứ ,không có thì “cái tai” nó ứ chịu,Tớ cũng vậy thôi ,chỉ cố gắng làm cho cái “lỗ tai của tớ” nó không quấy nữa thôi. Cám ơn bạn đã quan tâm.
Chào bạn !!! "VQ_AUDIO" ơi tớ nhgĩ thì chả riêng gì mình tớ đâu,đã là dân chơi adio thì ai mà chả trăn trở tìm lấy được cái tiếng mình thíc cơ chứ."Lòng vả cũng như lòng xung"thôi bạn ạ.Bây giờ nghe còn thấy tiếng bấc ,tiếng chì không cố mà nhge ,chờ đến lúc tai nó thành "mono"rồi ....
Sáng em hay ngồi ở cafe Hot nhưng dạo này mát giời rồi nên sáng lại thích ngồi ngắm phố ở cafe Lối Cũ 10 Hai Bà Trưng ( cạnh cửa hàng bán CD) Mấy chỗ e hay ngồi caffe cũng có nhiều bác trên này ghé, thường thì sáng nào độ 9-10h là em có mẹt ở 10 Hai Bà Trưng rồi, các bác có rảnh ghé qua buôn dưa nhá.
Các bác cứ theo dõi box "Hoạt động của cộng đồng VNAV", thấy chủ đề họp mặt của vùng miền nào nổi lên trên thì y như rằng sau đó có offline ;-)
Còn bác nào ở Đà nẵng thì nơi tụ tập : Cafe 300B/EL34 34 Lê Hồng Phong, nơi thường xuyên đón các VIP từ 2 đầu đất nước
Nếu anh em Hà Nội offline đông vui thì sẽ có thông báo trong box họp mặt khu vực Hà Nội http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=82 Còn nếu các bác thích cà phê cà pháo thì có mấy địa điểm sau một số anh em thường hay lai vãng tới: - Khu vực Hoàn Kiếm: cafe Hot ngõ Hạ Hồi hoặc cafe số 10 Hai Bà Trưng, tìm bàn có người đàn ông tóc dài tay đeo nhiều vòng, trước mặt đặt cái laptop - Khu vực Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân: buổi tối hoặc chiều tối đi dọc đường Nguyên Hồng khu E Thành Công sẽ thấy một quán cafe cóc bên đường có mấy ông mặc quần đùi cháo lòng ngồi vắt vẻo, đó là bang Thành Công, thi thoảng có sự tham gia của các bang lân cận. - Khu vực Hai Bà: Quán cafe cạnh Nha khoa Nguyễn Du hay có hai ông một gầy một béo ngôi đợi bạn. Đây là nơi giao lưu của bang Kim Ngưu (Hắc Long giang) với đại diện của các bang phái khác. Thêm một số đặc điểm nhận dạng của ấy ông VNAV: mặt hơi đần đần, hơi phờ phạc vì thiếu ngủ, ăn uống xong hay chia tiền...
Xin chào Xin chào mấy bác, em là thành viên mới đây, xin mấy bác chỉ giáo em để mở rộng hiểu biết. Cám ơn.
cuối cùng em cũng vào được các bác ợ ! Dạ em cuối đầu xin chào các bác của đại gia đình VNAV Em là con sâu âm nhạc,buồn cũng nhạc,vui cũng nhạc,nói túm lại cái jiì jiì cũng âm nhạc :lol: vì thế em mới được giới thiệu tới 4rum.em xem các pác đi off vui quá ,mà thấy tiếc cho mình đã gia nhập quá muộn màng.Các pác ui em ngây ngô lắm có post bài hay nói linh tinh mong các pác chỉ giáo và cho qua đường giúp em... Chúc các pác zui cùng VNAV
Xin phép được Welcome bác. Thế bác ở đâu thế? Sao bác nói cái gì cũng âm nhạc mà avatar của bác lai kêu lên "Ôi đàn bà!!!" thế kia. Em thấy Ọp Chai gần đây trong GS có những 3 cái "ôi đàn bà" đấy, bác cẩn thận chị em cắn chít giờ. .
Chúc mừng lily tham gia diễn đàn, để tăng thêm tính long trọng cho việc này cần có thêm tiếng ly tách va chạm leng keng mới hay ấy nhỉ ...
Welcome bác nha, hình như bác là member HDAudio bên audiovn mà, em thấy cái avatar của bác quen quen. . .
í chít ,ko sợ các chị em cắn đâu . @le_quang_tri:đúng đấy pác long trọng thì phải có tiếng ly tách va chạm nhểy,em chỉ sợ pác thấy em rùi hun giốm thui @ pác mex3506: dạ ko pác aạh,em chưa biết audiovn là thía nào cả. Em ở xigoòon kính thưa các pác
Xin kính chào đại gia đình VNAV Em là thành viên mới của mạng nghe nhìn Việt Nam. Em xin ra mắt với tất cả các Bác trong cộng đồng VNAV.