Dàn nhà em cũng có $1000 đủ cả loa, pow, pre, đầu CD, dây nhợ như cổ chân em bé (ít tiền đành chơi đồ cỏ vậy)
Bác Trễ thích đơn giản nhể ??? :lol: :lol: Bác liên hệ bác Danlangven nghe thử xem sao ??? Bác í có cặp loa Nhật dưới 1000 có thể đáp ứng nhu cầu của bác nhưng hổng bít bác có dụ được bác í bán ko ??? :lol: :lol: Nếu thích loa Mỹ thì qua nhà bác Thích nhể ???
Hôm nay ăn cơm no, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đẹp, rung đùi ngồi chờ hamdui rủ qua nhà uống trà hút 555 nghe nhạc ...cuối cùng bể sô đành online vậy
Dạ, thôi thì để các bác hiểu em thêm, em xin tâm sự dông dài cùng các bác tí ạ. Số là trước đây em nghe nhạc từ 1 Casette SONY, sau nâng cấp SONY WAlKMAN + headphone SONY ( em phải mua >2tr đấy). Nghe tạm thỏa mãn cái gout nghe (treble nhuyễn, bass sâu dịu, giọng rõ ấm áp) của em... cho đến 1 ngày 2006, em tình cờ quen được 1 bác - bề ngoài rất bình dân và bên trong thật khiêm tốn- trong 1 quán cafe ở đường SNA. Được bác ấy mời về nhà (ở ngoại thành, gia cảnh bác cũng không khá giả lắm) và cho nghe nhạc từ bộ dàn của bác ấy: Căp loa bass Altec 5 (?) 4 tấc + Mid + treble kèn. Ampli SE 300B / DIY, Pre tube (?) (2 bóng to như 2 trái bắp) / DIY. lọc nguồn DIY, CDP (?) to đùng,.... và rất nhiều máy móc vintage khác + 1 bộ sưu tập CD đáng nể, tất cả bác ấy dồn vào 1 thế giới riêng: 1 gác xép 3x4m gỗ, đựơc bác tự xử lí âm bằng những vật liệu rẻ tiền, chắp vá...Ở đây, em được thưởng thức 1 màn trình diễn âm nhạc cực kì ấn tượng :không gian âm thanh sang trọng, âm lượng vừa phải nhưng âm hình rõ ràng, tách bạch, âm sắc từng loại nhạc cụ chi tiết và vị trí nhạc công trong dàn nhạc như hiện ra với từng vị trí cụ thể phía dàn máy. Tiếng bass mềm mại sâu lắng, tiếng ghi ta tròn trịa, căng đầy...Em bị "hớp hồn" ngay khi Shirley Horn vừa cất giọng " If u go away...." Giọng cô trầm ấm, mượt mà, kể lể, thở than... Không thể chịu nổi nữa và em ra về trong "quyết tâm". Số dàn "cỏ" <500> 2000) + dây nhợ + lọc nguồn và cuối cùng là CDP.[/color] Và thế là...em bắt đầu thực hiện chiến dịch thắt lưng buộc bụng, hạn chế tối đa chi tiêu gần 1 năm . Đến nay, số dành dụm + tài khoản định đổi con xế già (nay thôi luôn) = # 900$. Và theo chiến lược: năm nay sẽ là LOA....cuối năm là ... và lại xin các bác tiếp tục chỉ bảo. Cám ơn các bác đã quan tâm.
Chào Bác Virgo! Về phần LP thì Bác nói đúng nỗi đau của e rồi, thằng Mit nhà e vẫn chưa hết tuổi phá bác ạ, trong vòng 1 tháng nó bẻ của e mất 2 cái kim mà chẳng làm gì được nó cả nên E đắp chiếu từ 3 tháng nay rồi. Nhân tiện thông báo với các Bác e vừa mua được phono box của Clear audio giá rất hợp lý mới nguyên hộp. Lúc nào có điều kiện e sẽ post hình ảnh lên để các Bác tham khảo. Hôm nào setup xong và gửi được Mr.Mit về ngoại sẽ mời các Bác đến nghe thử (đồ uống nhà e rất nhiều kể cả sữa bột.
Bác Blue_Wave ở đâu vậy, nếu ở gần VTS thì mời B sáng thứ 7 ra quán cafe 103 VTS offline cùng a e cho vui gặp cả Bác Phucptv và K3838 nữa. ĐT của e là 0903429358.
Cái gác xép ở Quận 7 mà bác leo lên để thưởng thức đó em cũng đã có dịp lên rồi, bác nghe Shirley Horn hát ở bộ dàn này thì mê mẩn cũng phải thôi. Thực sự bộ dàn đó không phải là không có nhược điểm. Nhưng cái chính là chủ nhân có quan điểm chơi rất rõ ràng. Nếu đây thực sự là chất âm bác theo đuổi và khả năng trình diễn tương đương bộ dàn bác đã nghe, thì em thấy đầu tư 1000$ cho loa cũng hơi khó tìm. Theo xxx ý của em bác thử tìm các loa Nhật Bản gấu một tý thử xem. Lâu rồi, em có thấy một cặp hình như là Teacnich đời SB có họng kèn trung khá lớn nằm trong tầm giá của bác, chơi với đèn khá ấn tượng. Chúc bác kiên nhẫn và tỉnh táo trên con đường đầy nhọc nhằng và thú vị này
Xin chào mọi người, tôi là người mới đến từ Cố Đô Huế. Tôi sẽ gửi một số ảnh về loa DIY của tôi. Thân
Còn bác caithang thì: Chào bác, Có lẽ bác thành viên có nick hay gặp nhất của VNAV. Bác có cái tật là cứ hay nói đúng thôi ka ka ka........ Lúc nào có điều kiện bác cho phép em "mon men làm quen" tý nhẩy, Bác ở SG hay HN
Thế hả, tôi đang đợi bác Caithang gật đầu đây, bác nào thấy bác ấy gật đầu thì post ngay nhé. Mà cũng thông báo luôn là tôi chưa biết mặt bác ấy, bác nào biết tả sơ bộ giúp tôi cái
Cám ơn bác quan tâm. Nhưng cặp loa ấy ở đâu vậy bác? "lâu rồi" ... không biết họ bán chưa ? Bác giúp em với ! Em hiểu rồi ạ. Cám ơn bác !
bác ý giống avatar, nhưng nhỏ hơn 1 chút, ra số 10 HBT gặp ông nào giống vậy hay ngồi với ông tóc dài thì tấp vô làm quen đại đi
Rồi bắt được bệnh của bác này rồi ! bác này chỉ có kèn trị được thôi mà chắc phải thoart 2" mới đủ đô . Hãy ráng kiên nhẫn nhe bác, chúc sớm có bộ dàn vừa ý
Hơ hơ, bác ấy ở nhà em cả buổi tối nay để test 1 bộ lọc nguồn kì lạ nhất trên đời mà em được thấy, đó là 1 cục bùi nhùi xoắn bằng cáp to cỡ ngón tay út. Trông kỳ dị nhưng rõ ràng là có ảnh hưởng đến chất âm của bộ dàn, Hôm nào tét song em pót lên cho các bác coi. Nhân đọc những lời tự sự của bác Solate về con xế già định đổi, em xin ngỏ ý đề nghị bác hôm nào đem sang em xem nó già yếu chỗ nào em sửa cho bác để ráng chạy thêm 1 năm nữa, ngõ hầu bác yên tâm sắm đồ chơi mới mà vẫn có ngựa cưỡi. he he tay nghề cơ khí của em khá hơn DIY audio nhiều đấy. Không thành ngựa què đâu. Thân mến.
Hôm qua đọc thì hơi ngờ ngợ, hôm nay thì có lẽ 90% là xác định được cái bác " bề ngoài bình dân, bên trong khiêm tốn " đó là ai rồi :lol: Bác này ác thật, dụ dỗ newcomer bằng Altec hãng chui tường :lol: Thật ra ấn tượng hơn nếu nghe nó biểu diễn với cái Amp to bằng năm tay ( không biết bây giờ còn không ? :cry: ) Xin cám ơn Anh Th... vì có thành tích cho gia đình chúng ta ngày càng đông vui . :lol:
tốt quá, có hàng xóm audiofile thì còn gì bằng, bác cho em số ĐT để còn liên lạc, hôm nào e bị vợ dọa đập bóng đèn còn kịp gọi Bác sang trợ chiến.
Được nhiều các bác quan tâm chỉ dẫn, lại còn giúp đỡ, tạo điều kiện "hội nhập" . Em vô cùng cảm kích trước chân tình của AE 4Rum VNAV (một suy nghĩ mà trước đây em không hình dung "dù đó là sự thật" về tính nghiêm túc của 4rum này)-Cho em xin lỗi các bác về suy nghĩ kiểu "vơ đũa cả nắm" của em. Vâng, được các bác ngỏ ý, em sẽ mạnh dạn "nhờ vả" hơn. Cám ơn bác Viagraless, có lẽ phải nhờ Bác thôi, em sẽ tiết kiệm được khá đấy. @ Bác Rùm beng: Vâng, Bác Th...cũng có nhắc đến cả bác và cả bác Via, bác Tea... Nhờ bác ấy mà em mới biết và quen các AE VNAV. Em là người phải cám ơn bác ấy trước mới phải. @ bác minh6365: thế hả bác, vậy là em vẫn nên kiên nhẫn tích cóp nữa rồi hãy "khởi nghiệp" phải không hả bác ? Bác là người thứ 2 trong AE khuyên em "kiên nhẫn" rồi đấy !
Có lẽ cặp loa này là SB-E100 đấy bác Solate. Nếu đúng cặp bác Casanova nói thì em nó đã đi lấy chồng lâu rồi. Thân.