Thói ngụy biện ở người Việt

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by caithang, 13/10/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    em cũng không biết là tin hay không tin linh hồn có thật ? đơn giản chỉ là em không quan tâm nó tồn tại hay không. vì sao? vì chẳng có ai chết thật sự rồi sống lại để mà kể cho người ta nghe là có linh hồn hay ko(trừ Đức Chúa Jesus). và cũng chẳng có máy móc nào để nhận ra linh hồn có hay ko.

    có một số bộ phim nói về thế giới linh hồn tồn tại song song với thế giới chúng ta đang ở. tuy nhiên mấy người tin.

    đây là cách tưởng nhớ của phần lớn thế giới nơi người ta không dùng nhang (hương) bác ạ. có bao nhiêu nước dùng hương-nhang trong tổng số hơn 200 quốc gia ?

    riêng em thắp hương là tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. đó là truyền thống, là đạo nghĩa. em chẳng khấn gì ráo vì đơn giản em nghĩ nó không hiệu quả. nhiều khi khấn xong, lòng ta lại nghĩ chắc ông bà phù hộ nên kết quả tốt thể nào cũng đến. và thế là ung dung ngồi chờ mà chẳng cần làm giề. :mrgreen:
     
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Nhại giọng riết thành ra nói ngọng, nói ngọng riết thành ra viết ngọng. Em nghĩ vẫn châm chước được ạ.
    Nhưng nếu cái bác kia suy nghĩ cũng ngọng luôn thì không ổn rồi. Kể cả họ có ngụy biện thì cũng vẫn là ngọng toàn tập. Cái này gọi là " y học hiếm gặp". :wink:
     
  3. mumutant

    mumutant Advanced Member

    Joined:
    23/10/06
    Messages:
    601
    Likes Received:
    0
    Location:
    HCM
    Em chỉ đổi "hay" thành "trung thực và tự nhiên" cho phần nói về trung thực và tự nhiên (theo như post gốc của bác). Còn chữ "hay" trong phần nói về hãng vừa đo vừa nghe là ý của em và đã chính xác ý của em rồi nên không cần sửa. Nếu bác cần thì em có thể post lần thứ 3 để thỏa mãn sự nghiệp vạch lá tìm sâu của bác như sau:

    Em sa đà vào chữ "cảm giác" nên dùng từ hay cho nó gọn, theo yêu cầu của bác 1 xu em đổi hết chữ hay thành trung thực và tự nhiên cho những phần lúc trước bác Onecent dùng chữ trung thực và tự nhiên.
     
  4. Serenata

    Serenata Advanced Member

    Joined:
    12/5/10
    Messages:
    93
    Likes Received:
    0
    Location:
    Lâm Đồng
    -Ngụy biện,thư giãn đến đây chắc các bác cũng đã hiểu nó là thế nào rồi.Và không thể cho rằng đó là thói xấu chỉ của người VN.Nhưng Ngụy biện vẫn là một thói xấu nên tránh.Cái lợi là nhất thời nhưng cái hại thì vô cùng lớn.Khi mọi người thấy mình bị lừa khi tin vào một luận điểm không đúng nhưng như thật (ngụy biện) thì người đó mất tất cả(cả quá khứ và tương lai).Bởi thế ông bà mình mới dạy: "Biết thì hãy nói.Không biết thì dựa cột mà nghe" và "Nhân vô thập toàn" mà.Còn muốn là thầy thiên hạ thì phải có lý luận và lời lẽ thuyết phục.
    -Sự đã kích,chê bai,ăn nói sàm sỡ với mọi người dầu là cư dân trên mạng (ảo nhưng mà thật và thật cũng là ảo) cũng chỉ thấy ái ngại giùm mà thôi.Có lẽ đường đời có nhiều gian truân cay đắng,thất bại nhiều hơn thành công.Có lẽ công cán với VNAV thuở ban sơ không được trân trọng(bia tạc).Có lẽ mặc cảm bị xem thường,Có lẽ việc học bị gián đoạn.Có lẽ...Nên "bức xúc" "bất mãn" với tất cả.Thái độ này chỉ làm mất thêm. Trước mắt là mất tình người,mất bạn bè,mất lòng tự trọng."Ngàn năm bia đá cũng mòn" "Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"...
    Than ôi! Tiếc thay!... :(
     
  5. Vannam

    Vannam Advanced Member

    Joined:
    19/8/09
    Messages:
    498
    Likes Received:
    1
    Oái , bác đã nói thế thì em cũng xin góp ý kiến thế này :
    Người Việt ta có tục hay thờ cúng do ảnh hưởng tổng hợp của cả phật giáo , Đạo giáo , Nho giáo hàng ngàn năm nay . Hý dụ như xây Chùa thờ Phật , Đền thì thờ Thánh , Miếu để thờ Thần ...vv
    Vậy chi VNAV ta nên lập 1 cái gì đó chí ít như cái miếu chẳng hạn , thờ 1 vài vị tiền bối có công lao .Ngày rằm , ngày một nên thắp hương ,tế lễ :wink:
    Có vậy diễn đàn mới yên ,ít bị quấy nhiễu, mọi người mới chuyên tâm vào nghiệp được :mrgreen:
    Nếu không phải các cụ bỏ quá cho .Dạ em chạy ạh
     
  6. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    Mình từng làm việc ở khu Hội An, Đà Nẵng, thấy đúng là người ta phát âm theo địa phương. Nhưng người ta vẫn viết đúng chính tả Các bác có thấy người Hoa, dù nói rất nhiều thứ tiếng Quan Thoại, Tiều, Quảng, ... có khi đến mức không thể hiểu nhau, nhưng chữ viết họ vẫn là một. Vậy cố tình viết sai theo kiểu phát âm cũng là 1 kiểu ngụy biện rồi. Tiếng Việt chúng ta cần giữ trong sáng, ít nhất là trong chính tả, trong cách viết.
     
  7. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Chê tránh hay phê phán người khác thì dễ nhưng làm cái gì đó cho mọi người tối thiểu là cho diễn đàn này mà phi vụ lợi thì mới thật khó. Do đó thấy thói ngụy biện của người đời là thế! :lol:
     
  8. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    Mình thấy gì không hay, thì nên góp ý, và mình cũng nên cầu thị sự đóng góp. Chứ chẳng ai muốn phê phán hay chê trách gì, có hay ho gì đâu. Mình thấy nhiều bác cũng hay chỉnh lỗi chính tả trong các bài viết, đó cũng là việc tối thiểu tích cực mà họ đóng góp. Có như thế thì ai đó lỡ sai chính tả lâu nay không biết, họ sẽ biết. và người sửa chính tả có được lợi gì đâu bác, có khi họ còn bị liếc xéo ... bày đặt chuyện lặt vặt quá. Thế bác thấy họ có vụ lợi gì đâu ?
     
  9. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Nếu sai chính tả có ai nhắc em thì em sẽ cám ơn rất nhiều bác ạ!
    Còn nếu vì lý do gì đó mà đâm ra "vạch lá tìm sâu" mà mình đi vạch người khác mà mình thì chẳng hơn gì người ta thì vấn đề lại hoàn toàn khác.
    Nhưng thôi em và bác đang ở mục thư giãn thì hãy tiếp tục thư giãn :D . Em đem vụ tiếng Việt ra để tranh cãi với bác mumutant về việc dùng cảm giác hay cảm tính trong lý luận và ngụy biện vốn là chủ đề chính chứ mục đích của em không phải là muốn lôi ra truyện quá khứ để tranh cãi lấy được hay là gì đâu ạ! Em mới xem xong bộ phim "Nhóc con Ka-ra-tê 4" thì có đoạn Thành Long khuyên chú nhóc rằng "... nhận xét và đánh giá người khác bằng mắt luôn không chính xác ..." Do đó nếu bác là người có cách nhìn trung lập thì hãy thử đánh giá bài viết của em nhất là ở những bài viết gần đây ở mặt tích cực xem sao nhé. Hy vọng sau khi đánh giá theo chiều hướng mới như vậy thì em nghĩ em và bác chẳng phải tranh luận những việc như thế này.
    Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục thư giãn nhé bác chứ nếu không là em không giữ đúng lời hứa của bản thân em đâu mà như thế là em lại phải đổi chữ ký nữa thì phiền lắm :D
     
  10. Boy9x

    Boy9x Advanced Member

    Joined:
    13/10/10
    Messages:
    258
    Likes Received:
    2
    E vửa phỏng vấn papa e về nguỵ biện và sự cần thiết của nó trong đời sống. Sau một hồi phân tích,trích dẫn này nọ để giải thích thế nào là nguỵ biện,thấy e đã bớt xxx cụ chuyển sang phần cần thiết của nó trong đời sống. Cụ nói,trước con còn bé nên bố phải nguỵ biện dạy con k dc nguỵ biện :wink: .Bây giờ con sắp thành người lớn nên bố nói thật,ra đời con cần nguỵ biện mọi nơi mọi lúc chứ k thì đời mày tàn đấy. Mày k tin cứ ra đường nói thật k nguỵ biện đi,hậu quả mày sẽ thấy ngay,nhẹ thì người ta bảo mày hâm,điên. Nặng hơn thì mày mất của,nặng hơn nữa có khi mày đi tù đấy :shock: . Đơn giản lắm,vì tất cả XH nói dối,nguỵ biện bao lâu nay thành quen,rồi thành đúng,thành chân lý...bây giờ mày nói thật,k nguỵ biện thì tức là mày đối đầu với người ta,đi tù chứ chả chơi đâu con ơi.Nên theo bố tốt nhất là đừng làm gì khác người cả...
    Theo các bác bố e nói có phần nào đúng k ạh? :wink:
     
  11. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Bác hỏi về bố của bác thì bố ai mà dám trả lời. :mrgreen:

    Theo em đúng, sai em chưa biết nhưng tốt nhất là chả tin ai. :wink: :lol:
     
  12. chedo C

    chedo C Advanced Member

    Joined:
    28/12/09
    Messages:
    399
    Likes Received:
    0
    Hồi bé thằng bạn em kế câu truyện cười:
    Bố bỏ đứa bé lên bàn, bảo: nhảy xuống bố đỡ
    Đứa bé nhảy xuống, bố không đỡ, đứa bé ngã gẫy chân
    Khóc ầm lên, bảo sao bố lừa con, bố trả lời
    - ở đời đừng có tin đứa nào cả
     
  13. nick149

    nick149 Advanced Member

    Joined:
    8/4/08
    Messages:
    1.069
    Likes Received:
    6
    Location:
    Ho Chi Minh City
    truyện bác kể đúng là méo nghiêm trọng, mà chẳng cười được. Chả có ông bố nào dạy con tính cẩn mật thế cả, ngoại trừ ... mấy ông chuyên ngụy biện cho sai lầm đáng chê trách này. Cái bôi đỏ là ngụy biện đó :(
     
  14. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Làm gì có thằng bố nào dạy con kiểu đó bác :mrgreen: , nhưng câu chuyện làm em nhớ tới Kim Dung - Đồ Long , sau khi Hân Tố Tố quậy quần hùng tè le, nàng bèn lấy dao tự đâm vô bụng cái bụp và cả cười :" Vô Kỵ con ơi nhớ lời mẹ dặn đừng nghe lời và đừng tin đàn bà nha con "
     
  15. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    705
    Likes Received:
    110
    Sau này, hình như Vô Kỵ làm ..sai lời mẹ dặn hay sao đấy !
     
  16. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    em đính chính thêm tí : " đừng tin.. đàn bà đẹp ... phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm "

    nếu không tin đàn bà... thì tin ai bây giờ hả cụ ? :lol:

    cuối truyện này là kết đoạn VÔ Kỵ chải lông mày cho Triệu Minh thât lãng mạn. còn em, gái đẹp là em tin hết... hể mấy ẻm nói : anh ơi lại đây em biểu, sát tí nào... là em tin ngay chả suy nghĩ giề :mrgreen:
     
  17. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Topic được lock.
    Lý do: Đã hết thông tin và nội dung có liên quan để bàn.
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...