Chào các bác! Nguyenanhson: nhìn hình thì không được rõ lắm, nhưng bác Elegant nói cũng không phải là không có lý. somali: cái đồng hồ của bác thì em cũng nghi ngờ là hàng chợ của Tung của rẩn. Elegant: bác ôi, bác Hồ không làm đồng hồ. Coi chừng phải đổi nick thành Oilegong (ôi-lê-gông) đó bác! Thân mến, chào các bác. Tùm, em lặn đây...
Mua ở đâu vậy zui, chỉ anh với anh làm cái đến lúc chống gậy có khi nó lại giá vài chục ngàn $ chứ chả chơi
@Anh Nhapmon: Vâng, mặt sau nhìn thấy cái máy lun, cứ như là máy Ba tét phi líp vậy, hơi bị phê. :lol: Nguồn gốc máy: em luộc của thằng bạn để ... lấy hên và trả tiền chầu nhậu hết 800K :lol: :lol:
Em xin góp vui với các bác 02 model. Nhưng bây giờ em chán đeo đồng hồ cơ nặng chịch rồi, em sử dụng đồng hồ siêu chính xác hiệu NOKIA (có thêm chức năng gọi điện và gửi sms) :lol: :lol:
Ái chà, mai mốt đi nhậu, Hamzui đừng có đeo cái đồng hồ nay nha, không khéo các bác lại trêu mình đeo đồng hồ tình nhân thì khổ cho em lắm!
Không Bác nào chia sẻ kinh nghiệm sao? EM cũng muốn show vài cái của mình nhưng e rằng chụp xấu quá sẽ làm mất giá trị của nó.
Chắc ý bác này nói là bác Hồ Cẩm Đào làm đấy, có nghĩa là đồng hồ ấy làm ở Trung Quốc. Em có thằng em trai sống bên Pháp 4 năm mua được cái vacheron tại cửa hàng rất to đeo cũng đc 2 năm đến khi mang về Việt nam mở ra thì ô hô hai tai đó là hàng Fake cao cấp do Hồng Kông làm. Thôi em nói lung tung các bác đừng tin em.
Ối em không có ý mạo phạm đến "Bác" đâu Hòa thượng Thích ơi, ý em nói là made by Hồ Cẩm Đào đó :lol: . Tuy nhiên các bác bỏ qua cho em nếu em nói bậy nhé. Dạo này bác lặn kỹ thế. :lol: Kính.
Hế hế cu Elegant ngắm giúp e xem con này là đểu hay xịn ạ :mrgreen: Nếu mua thì giá bao nhiêu là ổn hả cụ :roll: thanks các cụ
@hamzui: không đắt không rẻ, được, tuy mình không thích đời mới cho lắm. Dù sao thì Seiko mặt tròn cổ điển vẫn hơn. @Elegant: đùa thôi, dạo này siêu tầm được nhiều chưa bác? @GaVN: cái của bác có lẽ khoảng thập niên 60, mặt số còn được được, tuy vậy ai chấm đen ngay số 9 vậy, và cái dây không phải của đồng hồ này. ... tủm, lặn tiếp :twisted:
Cụ thích ơi: Seiko Lord marvel SX 1962 có dùng được không ạ, em lên dây chạy dc có 45 tiếng. Của hamzui là hàng lột còn của em là hàng tặng
Nhìn quả tạ, nét chữ của số em đoán là của Germany - loại 8 days. Ngoài ra còn có đầu nai, bá súng, kèn, cờ chắc cũng 8tr -10tr. Em chỉ mạnh dạng phát biểu có gì sai sót xin các bác bỏ qua cho... :mrgreen:
hôm nay gửi lại cái ảnh chụp đồng hồ các bác phán hộ em với ạ. cả hai cái đã gắn bó với em cả chục năm nay. Cái Gucci thì mạ vàng dày cộp đeo lâu quá nó mòn xung quanh cái núm vặn bong cả mảng hai chữ x lồng vào nhau thấy vàng dày như tờ giấy, quả pin đầu tiên 8 năm mới phải thay, nếu là hàng chú Ba tàu thì công nhận công nghệ tàu bây giờ ác thật.
Trong các hãng đồng hồ để bàn và treo tường như Gustav Becker,Junghans,Odo,Howard Miller và Kienzle ,còn nhiều hãng nữa em chỉ biết các hãng đó thôi ,em vẫn ấn tượng đặc biệt với hãng Junghans.. Đồng hồ vai bò mà tạo dáng với TANNOY Memory TWW ,Wesminter....thì thôi rồi