Minute repeater la mot trong nhung complication kho lam nhat cua dong ho. Mieng sac loi ra o phia trai cho 9g cho biet cai nay la minute repeater. Chi can bam mieng sac nay vao 2mm la dong ho se reo chuong cho biet gio.
em xin phép được... mê cái này ạ. Hình như có 1 cái Franck Muller y chang thế này nhưng mà máy tourbillon phải không ạ?
Em nghĩ nó đắt là do cái hiệu :mrgreen: Nói về độ chính xác thì nó không qua nổi cái đồng hồ điện tử hay quartz. Còn về chất liệu thì nếu đem đi cân ký thì chả đáng bao nhiêu :lol: Không biết có bác nào chơi đồng hồ DIY không nhỉ? Ghé tiệm sửa đồng hồ mua hoặc xin cái kính+mặt của đồng hồ hư rồi đưa cho thợ bạc đúc cái vỏ bằng vàng 18K tương ứng với bộ nắp+mặt kia. Có thể làm lại số và chữ trên mặt theo ý thích, cẩn thêm hột xoàn trên vỏ tùy theo khả năng tài chính. Dây da thì cá sấu ở VN hơi bị nhiều, mấy cái túi cho chị em phụ nữ vẫn xuất khẩu ầm ầm -> xài được. Cuối cùng lấy cái ruột đồng hồ bất kỳ còn chạy tốt bỏ vô là tay có cái đồng hồ độc nhất vô nhị, giống như loa DIY vậy :mrgreen:
em gần đây chỉ ước có một con cúc cu trong phòng nghe, thỉnh thoảng ai đến chơi khen: "Gớm chim anh thò ra hay đáo để"
Dường như các bác trên diễn đàn chỉ thích nhỏ nhỏ xinh xinh, Có bác nào chơi các loại J, odo 36, hay tủ đứng cổ chưa? Về vùng Hải Hậu Nam Định, ở mỗi xã em ấn tượng nhất ngoài mắt nai của các bé gái lay láy hiền xứ Đạo còn nghe âm của hàng chục chiếc chuông nhà thờ đổ, còn được đi thưởng thức tiếng của hàng trăm cái đồng hồ. Vùng này dường như là đệ nhất chơi đồng hồ xứ Việt, có lẽ bởi tiếng chuông của nó gần gụi với tiếng chuông nhà thờ chăng? Amen
cho e vào hội với ạ E mới tập tọe với đồng hồ cổ thôi, lúc mới mang về không biết chỉnh nó chạy ko chính xác, giờ thì e nó ngoan ngoãn ở với em rồi.
chiếc này chắc chỉ có vài que côn thôi, chỉ gõ bính bong thôi chứ không có nhạc. Mà sao nhà sản xuất lại in ảnh cái anh cởi trần quần đùi trên quả lắc thế hả bác Dao Loi?
e nó có thể chưa đc coi là cổ, chắc chỉ cũ thôi bác nhẩy, e mới chơi nên cứ từ từ thôi. design thì hơi simple nên e edit thêm cái ông cởi trần vào đó :mrgreen:
Mà nhìn cái dáng ông cởi trần này em phỏng đoán là người ko phải dân tắm ở Hồ Gươm, Hồ Tây từ nhỏ mà phải cách chừng 50-60km về phía Tây. Hổng biết có đoán mò ko?
Một link khá hay về các loại đồng hồ chim thò, chim thụt http://www.phomuabn.com/index.php?mod=detail&id=168503
Loại cúc cu này rất hiếm ở VN, chạm khắc vô cùng tinh xảo, đồ cũng khá sâu tuổi, là ước mơ chưa thành hiện thực của nhiều người trong đó có em
các bác khoái đồng hồ có thể vào trang phomuabn, có rất nhiều đồ sâu tuổi có, nông tuổi có, ít nhiều tiền đều có cho bác lựa chọn. Tuy nhiên khi xem, nhất là thẩm âm chuông, nhạc nên nhờ người có chút kinh nghiệm
Em sưu tầm được 1 chú King Seiko 5626-7040, lúc đầu tưởng mình mua hố, sau khi ngâm cứu mới thấy đã đã... :mrgreen: Mời các Bác tham khảo (em mượn hình trên mạng, của em đẹp hơn nhìu) King Seiko Chronometer 5626-7040. Chronometer Certified before the Swiss outlawed Seiko as they were performing better! The watch measures 37mm across, 42mm lug to lug and carries an 18mm lug width. Overall condition really is very good. There are few minor marks around the case but nothing major, a very small chip in the edge of the glass at 12 and another tiny mark around 4:30. The dial is perfect and retains it lustre as if it were new! All the text is perfect as are the beautifully elegant hands. The case back, again in superb order, features the trademark 18K medallion is also marked with 'chronometer'. The original KS stamped crown is almost perfect and shows no signs of wear. The automatic movement features day and date, it hacks and hand winds and beats (hi-beat) at a frequency of 28,800bph.