Bác cũng hòa thượng thích đủ thứ quá đấy :lol:[/quote] Cái gì cũng thích bác ạ :lol: Ngặt nỗi chỉ dám đứng xa xa,nhìn xa xa thôi bác ạ :lol:
Bác Béo làm con phía dưới này đi. Bác cứ mạnh dạn trả.... nửa giá, nếu bác My ko chịu bán thì em nó đúng là đồ xịn :lol: @Bác My: Lạy hồn, em chẳng quen biết, cũng chưa bao giờ được nắm tay mấy nàng tiên nữ 4K Obama đâu bác. Mong bác thông cảm vì em chẳng biết tí gì để tư vấn :mrgreen:
Cái gì cũng thích bác ạ :lol: Ngặt nỗi chỉ dám đứng xa xa,nhìn xa xa thôi bác ạ :lol:[/quote] Thôi xin bác, bác nhìn xa xa thì em còn xa vời vợi. Tóm lại bác cứ chán cái gì thì em đặt gạch :lol: kiểu gì chẳng có giá tình thuơng
Thế em nghe hamzui cứ trả bác 2k5 nhé. :lol: Tội vạ đâu bác tùng cứ ném đá ông hamzui cho em :mrgreen:
Cái gì cũng thích bác ạ,Ngặt nỗi chỉ dám đứng xa xa,nhìn xa xa thôi bác ạ :lol:[/quote] Thôi xin bác, bác nhìn xa xa thì em còn xa vời vợi. Tóm lại bác cứ chán cái gì thì em đặt gạch :lol: kiểu gì chẳng có giá tình thuơng[/quote] Giá tình thương kiểu gì cũng vô nhà thương(vợ em nó xuống tay ko thương tiếc bác ạ) :lol: @Hamzui:nửa giá có mà......em đóng ngoặc ở hàng trên đó bác :lol:
Em mạo muội phán em này của bác Khánh nhé: - Mặt đã vẽ lại, để ý vạch chia phút (Chỗ rộng, chỗ hẹp) không thấy có chữ Swiss đâu cả. - Em cũng nghi ngờ bộ kim, có thể kim dây lai. - Đồng hồ bị đánh bóng nhiều quá nên nhìn hơi "Bóng" - Mầu máy không đồng nhất. Thế thôi ạ, sai các bác cứ mắng. Regards, Ngô Cảnh
-Vừa ngồi với Kool đo lại vạch chia phút em thấy chuẫn luôn - cái vụ ko có chữ swiss la chuyện nhỏ - cái kim (0 biết nên em chưa dám nói ) - cái máy đồng đỏ nguyên tơ he he đùa bác Ngocanh tý .. hôm nào e qua gặp chuyên giá tý :mrgreen:
Lâu quá ko cafe với nhau rồi đấy nhỉ - Chuyên giá thì ăn thua gì đâu, Chuyên g á i thì mới thích Rgds
Chúc mừng Bác Kool đã có O đeo Em cũng mạo muội giới thiệu em O mới của em Size hơi nhỏ nhưng khá ưng ý
Đẹp quá bác ạ. Em không thích hình vuông nên từ hồi đeo đồng hồ tới giờ chưa có. Thấy em của bác lại thấy mê quá. Hôm nào em qua thưởng lãm bộ sưu tập của bác với nhé. Hay hôm nào rảnh qua lão Cố Gàn show hàng tí bác nhỉ?
he he e thấy bác long suốt ngày ngồi thiền ở Nguyễn Đình Chiểu đúng không ạ , cẩn thận mua phải đồng hồ rởm của e đới ! :mrgreen:
he he e thấy bác long suốt ngày ngồi thiền ở Nguyễn Đình Chiểu đúng không ạ , cẩn thận mua phải đồng hồ rởm của e đới ! :mrgreen:[/quote] Bác nhầm em với ai đó roài @ bác Kool: Ok bác, thứ 7 hoặc CN bác nhé
Em cũng đang đeo một cái Omega Automatic Geneve 1973. Dạo này ko hiểu sao nó chỉ automatic đc 1/2 ngày thôi không đc như trước. Ở quê mình chỗ nào làm bảo dưỡng tốt các bác nhể? Em check giá trên mạng thì loanh quanh khoảng 400 CHF để làm mới toàn bộ.
Em thấy mấy ông thợ gọi hiện tượng này là hay chết vặt, phải lau dâu. Lau ở đâu bác hỏi lão Kogan, lão này bẩu ở phố Huế hết 8-900K gì đó, ở Nguyễn Đình Chiểu đâu 300 bạc
Thấy các Bác nhà mình có nhiều đồng hồ đẹp, em cũng có mấy con còi mang khoe cùng các Bác Đầu tiên là em Rado automatisc 1970 day - night, em này còn zin nhưng dây nhái ạ. Hình này em lấy của Bác chủ cũ ạ
Dạ do thấy các Bác có nhiều đồ chơi nên em cũng cố kiếm mấy em còi còi cho bằng Anh bằng Em ạ . Và cuối cùng là 1 em Omega constellation vỏ vàng dây vàng liền 18K, em này em thích nhất nhưng do dây liền size to nhưng tay em nhỏ quá nên hiện chỉ để bày cho đẹp
Thôi Bác cứ để cho em, tay em đeo đẹp lém @ Bác Kool: Trưa mai em chưa có chương trình gì, chắc là OK
Dạ, câu này em nghe quen quen , hôm trước Bác Thành JBL và Bác Niagara xem xong cũng bảo với em câu này Em đang mơ ước sau mỗi năm mua được 1 hoặc 2 em đến lúc nghỉ hưu cũng có bộ sưu tập nhỏ nhỏ để dành cho con cháu ạ :lol: