Bởi vì, theo quan điểm của riêng em (riêng em thôi bác nhé), đồng hồ Patek Philippe là biểu trưng cho vẻ sang trọng và . . . . . quý tộc. Bởi vì biểu tượng hình thập tự của Pateck là biểu tượng khắc trên các huân chương dành cho các kỵ sĩ Tây Ban Nha vào thế kỷ XII. Huân chương Calatrava. Bởi vì mỗi một sản phẩm đồng hồ của Patek Philippe đều được đặt chữ số thay cho những tên gọi như thường thấy ở các sản phẩm khác. Bởi vì tất cả các số liệu và chi tiết kỹ thuật của đồng hồ đều được thể hiện ở mặt trong của vỏ chứ không in bên ngoài. Phần đáy vỏ của đồng hồ nhẵn bóng, không có một dòng chữ hay số nào được khắc lên đó. Bởi vì . . . Bởi vì . . . . Bởi vì . . . Bởi vì . . . . Bởi vì triết lý của Patek Philippe là “không phô trương”. :lol: Để đêm nay em suy nghĩ tiếp là tại sao mình lại yêu thích nhãn hiệu sản phẩm này đến như vậy. Mai sẽ báo cáo bác sau nhé. @ Trong các dòng sản phẩm của Pateck em đặc biệt ưa chuộng dòng Calatrava (cũng như Cellini của Rolex) bởi bề ngoài có vẻ cổ điển nhưng rất giản dị và thanh tú nhưng vẫn không kém phần sang trọng của nó.
Theo em bác nên mua cái bàn phím khác thay vì mua một cái đồng hồ hay cây viết mới. :lol: @ Cụ Xì tin. Làm ơn nói nhỏ nhỏ giùm tý. :lol: :lol:
Em lại khoái Thiên Long hơn. Nhưng thương hiệu này có lẽ khoe nơi đây ko hợp, vậy nên em khoe cái ...bác Giahy thích vậy :lol: Cái này thì em xài mãi ko hư thậm chí.... ko trầy, nó chỉ có hết mực thôi :mrgreen:
"Đối chọi" với zippo: Cũng có những chiếc bật lửa chỉ còn trong ký ức của người miền Bắc. Đó là chiếc bật lửa “cối” do Trung Quốc sản xuất. Những chiếc bật lửa này đã theo chân anh bộ đội vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ. Rồi sau này lại gắn với cuộc sống mưu sinh thời bao cấp. Khi đó người ta truyền miệng nhau câu nói: "Bật lửa Tàu không dầu cũng cháy. Bật một phát cháy ngay, để bàn thì mất ngay". Những lúc khó khăn không có xăng dùng cho bật lửa, nhiều người dành dùng dầu hỏa thay thế. Bây giờ chỉ còn những những cựu chiến binh là còn lưu giữ bật lửa “cối”, những người mà đối với họ bật lửa “cối” là kỷ vật thiêng liêng của một thời máu lửa. http://vietnamnet.vn/service/printversi ... _id=491866
Luxe - cánh vạc bay! đến từ Thánh chế La Mã, nơi sản sinh ra những bài Sonata bất hủ & bản Giao hưởng số 40 cung Sol thứ!
Một cái nhuốm màu thời gian, một cái nặng mùi chiến tích, nhưng đều là sản phẩm của Imco lighter company đến từ Đế quốc Áo (Streamline 6800 & Super 6700). Hãng chính thức lâu đời thứ nhì (1918) về sx hộp quẹt cá nhân trên TG (chỉ sau Ronson (1886) Thực dân Anh) Đế quốc Áo-Hung tan rã vào tháng 11/1918 sau khi Đệ nhất thế chiến kết thúc và đế quốc Áo-Hung là nước bại trận. Cùng với sự tan rã của đế quốc Áo-Hung, hãng sản xuất nút áo cho quân đội Imco (since 1907) do vậy chuyển sang nghiên cứu sx hộp quẹt. Như vậy tên tuổi Imco gắn liền với lịch sử Thế Giới và có thể nói Imco từ 1907 hay 1918 đều đúng cả. Bộ sưu tập Streamline 6800 / Super 6700 / Junior 6600 Nghiên cứu phát triển chế tạo pocket lighter từ 1918-1919 nhưng bằng chứng nhận sáng chế cho sản phẩm hộp quẹt đầu tiên của Imco năm 1922, muộn hơn 12 năm so với Ronson vào 1910.