Chào các bác: Em xin gia nhập hội với đồng hồ kim còi. Em nó là đồng hồ kim đầu tiên của em... Em không biết và cũng không rành về em nó. Bác nào biết xin chia sẻ về em nó.... Thân, Viên
Chào các bác! Long time no see, em vừa vớt dưới đáy biển được cái này, tên em nó là Seiko 5 sports automatic 6309-836A và em nó là thằng thứ 149 chào đời vào tháng 2/1983. Tuy là Nhật bủn nhưng do cậu em thân thương tặng nhân dịp em rời cậu nhận nhiệm sở mới nên em quý và đeo thường xuyên. Em vừa tự cân chỉnh xong hôm nay với mức chính xác <2 sec/day. Thân mến.
Chào bác Viên! Đồng hồ của bác nhìn hình thì mình có thể đoán là loại được sản xuất vào thập niên 50 hay đầu 60, gold filled, máy có thể là tự động đời đầu lọc cọc, và mặt số dường như đã được vẽ lại, that's all. À, mà cái núm (crown) có thể bị lai. Thân.
Đổi đeo chơi dăm bữa nửa tháng thì em đổi ngay, bán thì em chả bán cho bác đâu. Có cái bác ở Định Công trả giá cao lém... bác thông cảm nhà em dạo này mắc bệnh tính toán tý
Ơ thế cái Seamaster mặt xanh biếc nhà bác đâu rồi mà lại ném em "mông bờ lăng" trên mạng vào đây vậy bác? :roll:
2 con đều đẹp nhưng mà em lại thích mặt con 10 K của Bác Niagara hơn là con 14K của Bác yeuamnhac mới chết chứ :lol:
Bác yeuamnhacbvnt: cái này hơn hẳn các loại đồng hồ Thụy sỹ nè "A Lange & Sohne LANGE 31" mua cái này là tuyệt đỉnh võ công đương thời! (nó đang được sale off 23.8%)
Em lại không yêu cái màu trắng của nó mới chết chứ, hai chục năm em đeo quen đồng hồ màu vàng rùi, toàn vàng lởm mà vẫn thích :lol: