Hành trình trở về thật mệt, tận tốt mịt mới về đến Pataya. Tắm xong em chụp vài cảnh condo tặng SixL6 : ) Khấp Rộng 169m2, có hai phòng ngủ. Phòng ngủ lớn #64
Pataya tuy không lớn, đâu đó cở BR-VT ta, lại tương đồng về địa lý như BKK-Pataya & SG-VT nhưng có thật nhiều các tên tuổi bán lẽ nổi tiếng đã đến đây như Cosco, Marko Cash & Carry, Big C, Target..chưa kẻ chuỗi Seven7 quá nổi tiếng của Thái #74 #75
Phố đèn đỏ đông nghịt, đâu đó vài trăm quán, bar tên trục chính, chưa kể số trong các sor nhánh Mỗi chổ lớn nhỏ không dưới 100 em, đen trắng đi lại đa số không mặc gì cả (!) khách tự do thoải thích...Singha khoảng $60B/ly ngồi cả tối #83
Các em tràn tận ra đường kêu gọi nhưng không kèo kéo, không gian hồ bến bải...Em hỏi thằng police nó tự hào nói chục triệu lượt khách ghé thăm với khoảng hơn 400,000 em mọi miền có đăng ký (!) Cao cao cửa sổ có mấy em Nga đang sampling Kế bên là shop Thái Lượng khách Nga chiếm hơn 50% khách du lich ở Thái. Em chán bỏ xừ mấy cụ Rus này ạ, kẹo kéo bo 20B cho cả tối. Shop Nga ít em lại chặt đẹp $B300/ly vòi vĩnh lung tung so với Thái 60B/ly đông, vui, ngon phết. Ghét! em chụp vài tấm nuy chơi ( biết là no allowed) đòi phạt em $B3000, rút thẻ KR ra nó lại thôi he he
Thôi về ngủ gần 4h sáng rồi. Pataya là thế, có đủ 4S: Sea, Sun, Sand và S.e.x với bao cuộc đời thâu đêm
Cám ơn bác De von đã cho em đi du lịch Thái qua những bức ảnh đẹp. Em vẫn chờ bác show thêm hình @Huy_av: Bác muốn biết thẻ KR tròn méo ra sao thì ghé hội nghệ sỹ là biết liền :wink:
Chúc mừng cty CP "nhíp" ảnh KR phát triển sang Thailand.Đi "du lịch" với anh Devon "đã" thật, sống động và thật quá, chờ ảnh tiếp theo của anh :mrgreen:
sao em thấy bac toàn chụp mấy cai nhạy cảm ko vậy, sao không vào chuyên môn chính như những cái shop audio vậy bác, em đùa tí thôi bác. Hình đẹp lắm bác ah.
Mấy hôm đi suốt chưa kịp post, em xin kể tiếp một vài góc nhìn của kẻ lang thang : ) Phần 2: Lang thang Bangkok Lúc đầu, Bangkok chỉ là một nơi buôn bán và cộng đồng dân cư cảng nhỏ, gọi là Bang Makok, để từ đó phục vụ cho Ayuttaya, lúc đó là thủ đô của nước Thái (còn gọi là nước Xiêm - Siam), cho tới khi Ayuttaya bị Miến Điện xâm chiếm năm 1767. Một thủ đô mới đã được thiết lập ở Thonburi (hiện nay là một phần của Bangkok) trên bờ tây sông Chao Phraya. Vua Rama I đã xây dựng cung điện trên bờ sông phía đông năm 1782 và đổi tên thành phố thành Krung Thep, nghĩa là "thành phố của các vị thần".
Cũng giống như các đô thi vùng Asean như Saigon, Jakata, Manila Bangkok còn khá trẻ có hơn 300 tuổi. Ở đây có đủ các sắc thái xã hội đang xen lẫn nhau: cái cũ & cái mới, cái hiện đại & sự lụi tàn, sắc vàng lẫn cái đỏ, cái cay & cái lạnh trong mỗi con người Thái Thức ăn hè phố rất phong phú ở đâu cũng có # 92
Sau đêm qua hội Kra thon, ngày hội nhà nhà Thái vui chơi, mỗi người ai cũng đều thả hoa xuống sông với 9 Bạt nhét vào cánh hoa cầu phước no ấm an lành Sáng ra em đón taxi đi thăm Hoàng cung #95
Chạy một lúc cậu tài xế nó bảo mầy không được đi Hoàng cung, em hỏi tại sao? nói bảo hiện nay bọn áo Vàng đang chiếm đóng khu vực đó, tụi nó ác lắm, mầy vào là tiêu luôn đó. Em ứ sợ bảo cứ đi và nhìn kỉ hắn.. Oh la nguyên xi áo đỏ, áo đỏ băng đỏ, khăn đầu đỏ, ghế xe bọc đỏ, treo bùa đỏ.. nhìn băng sau bảo đao lại đỏ. Toàn đỏ! Thảo nào hắn nhất quyết không chở em vào xóm vàng, hắn sợ bị thịt chứ lo gì cho em hử~! Hắn bảo tao chở mấy về làng tao chơi nhất trần gian vui lắm, chỉ có chú tèo D300 em cứ chiến theo hắn, chay long vòng khoảng một tiếng hơn hỏi hắn bao xa, hắn bảo khoảng 1/3 đường rồi.. Trời ạ! thân em không lo nhưng bắt đầu ngại lỡ có bề gì lọt vào làng hắn bắt rể em hifi nào đó thì tèo luôn, quê nhà không ai chăm sóc hội Canon. Thế là em chống hắn bảo phải quay về điểm xuất phát, em và hắn mất tình hai dân tộc từ lúc đó..
Loay hoay mấy tiếng mất 400 B với hắn, em cũng đến được bến tàu đi quang Bangkok, như xe bú, các tàu chạy liên tục mất 14 B cho cả chuyến đi Các ghe nhỏ của dân như đò ngang
Trên tàu đa phần là khach du lịch đi ngắm cuộc sống BKK hai bên bờ sông Ông Tây xài Canon thấy chụp lia lịa, từ lúc em lên ngồi kế ổng cất máy luôn (?)