Đi Thượng Hải không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng em rất ít chụp ảnh về Thượng Hải. Năm nay vốn định thăm triển lãm Expo, vì thấy các nước tham gia đã xây dựng những công trình thật đẹp mắt, trong thời gian triển lãm em cũng có đôi lần sang Thượng Hải, phần vì bận công việc, phần thì ngán ngẩm trước cảnh hàng vạn người xếp hàng rồng rắn suốt nửa ngày mới vào được khu triển lãm nên em có lần đã đến cổng lại quay về. Thời gian thấm thoắt trôi, thế là đã đến ngày đóng cửa triển lãm. Nhiều công trình sẽ bị tháo dỡ. Tiếc quá, nhưng chẳng biết làm sao. Mấy ngày hôm nay em lại tham gia hội nghị ở trung tâm triển lãm Expo này (sau khi triển lãm đã kết thúc), vậy nên cố gắng sẽ vớt vát bằng cách chụp những gì chưa bị tháo dỡ, làm kỳ niệm cho cái sự chần chừ, làm việc gì không làm đến cùng của em và chia sẻ với các bác.
Buổi sáng, sau khi đăng ký danh sách tham dự hội nghị xong, em tranh thủ lượn mấy phố đồ cũ. Trung Quốc tỏ ra vẫn rất thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức các hội nghị quốc tế lớn, làm ăn rất luộm thuộm, mất nhiều thời gian. Chẳng còn bao nhiêu thời gian, em lượn tàu điện ngầm đến phố Đa Luân khu Hồng Khẩu (多伦路, 虹口区) - phố đồ cũ gần hội nghị nhất để còn kịp thời gian trở về dự khai mạc. Phố Đa Luân là 1 phố cũ được xây dưới thời Quang Tự, thuộc tô giới của Anh. Một phố nhỏ đầy yên tĩnh và còn giữ được diện mạo cổ kính thật sự của Thượng Hải.
Đồ cũ cũng không có gì đặc sắc lắm, tuy thế em cũng thấy có nhiều tube radio, đồng hồ, máy quay đĩa. Em nhặt được 1 cái máy ảnh Hải Âu 4A còn khá tươm tất. Cũng có mấy cái rollei nhưng nát bét, chẳng mua được. Chẳng còn thời gian, em phải trở về hội nghị và sẽ đi thêm 1 số khu đồ cũ khác và trình ảnh cho các bác vào vài ngày tới. Hội nghị em tham gia thuộc nghề nghiệp của em, được tổ chức 3 năm 1 lần, đây là lần thứ 2 tổ chức tại châu Á, lần đầu tiên tổ chức ở châu Á vào năm 2004 tại Hàn Quốc em cũng có tham dự. Em không sa đà vào chuyện này, còn bác nào hứng thú tìm hiểu về hội nghị chỉ cần serch ICOM là ra đầy đủ thông tin. - Em gái tình nguyện viên dẫn đường cho các đại biểu.
Trung Quốc có vẻ cường điệu trong việc kiểm tra an ninh, để vào hội nghị phải cần đến 3 loại thẻ, 3 lần kiểm tra an ninh. Với những chuyện khác thì em không biết chứ với hội nghị chuyên ngành của bọn em, làm như thế thật là kỳ cục, thiếu chuyên nghiệp, rất nhiều đại biểu các nước phản ứng vì quá mất thời gian và thiếu tôn trọng đại biểu. Có bác có bật lửa zipo cũng bị bắt vứt đi khi qua hàng rào an ninh. Trong lúc chờ đợi xếp hàng vào kiểm tra an ninh, em chụp tạm vài kiểu cái tòa nhà trưng bày của Trung Quốc. Nghĩ lại buồn cho cái bảo tàng Hà Nội chẳng biết ai duyệt, những cái dở hơi thì nhiều lắm, tệ nhất là ý tưởng kiến trúc rất giống tòa nhà này, mà lại xấu hơn rất nhiều, thế mới đau.
Hội trường em thấy kiểu loa treo thả từ trên trần xuống cũng hay, hàng đại biểu ngồi trước không bị tra tấn bởi dàn loa để trên sân khấu. Màn văn nghệ chào mừng hội nghị. - Hồ thiên nga kiểu Trung Quốc, kết hợp ba lê với biểu diễn xiếc - Đặc sản kinh kịch
Qua cửa xe em tranh thủ chụp vài cái ở khu trung tâm triển lãm, ngày mai sẽ cố gắng chuồn khỏi hội nghị chụp 1 số kiến trúc như mục tiêu ban đầu đã suy nghĩ. Tiếc là Thượng Hải mấy hôm nay trời âm u, mây mù và nhiều khu vực đã bị tháo dỡ, buổi tối cũng hầu như không còn đèn chiếu sáng.
cuki chỉ biết cảnh và kiến trúc Thượng Hải qua..."Lộn Pắn, Lộn Lầu.." của "Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải". Liming ráng tranh thủ chụp thành phố này nhiều chút cho cuki và mọi người coi với. Tks.
Khu triển lãm Expo đang tháo dỡ thật tiếc, em muốn chụp những kiến trúc này vào chiều tối, hay hay tối khi có đèn chiếu sáng, vì nhiều công trình được đầu tư chiếu sáng rất cầu kỳ; nhưng sau khi đóng cửa thì đèn chiếu sáng cũng bị tắt hết, em đành chụp ban ngày, thời tiết cũng không đẹp lắm. Lần đầu tiên chụp kiến trúc, lại vội vừa chạy vừa chụp, em thật sự lúng túng. Quang cảnh triển lãm Expo Thượng Hải giờ đây hoang vắng rợn người.
Các nhà triển lãm của các nước còn sót lại, Việt Nam vì làm bằng tre trúc nên tháo dỡ rất nhanh chóng.
Đợt triển lãm ở Thượng Hải em cũng có đi nhưng chen được qua cửa chính mệt quá, đến gian hàng Việt Nam chỉ đứng nhìn từ bên ngoài. Cuối cùng chỉ tham quancjc mấy gian hàng vắng khách như Mông Cổ, Triều Tiên
Vâng đặc sản Trung Quốc là người đông, em đến 2 lần vẫn không đủ kiên nhẫn để xếp hàng vào. Khu Miếu Thành Hoàng quanh năm suốt tháng khách du lịch nườm nượp, thượng và vạ cám đều có đủ.
Thượng Hải có đến 7,8 cái chợ đồ cũ/cổ, đồ gì cũng có từ đồ cổ cao cấp đến đồ cũ vỉa hè. Chợ Đông Đài có nhiều đồ tầm tầm.