Cảnh sông nước thế này với dân miền Bắc Trung Quốc thì lạ nên khách du lịch đông nườm nượp, chứ em thấy mấy xóm ở Cà Mau mình đẹp hơn nhiều.
ShangHai ngày nay dc coi là một thàng phố hiện đại mang đầy kiến trúc phương Tây. E chưa có dịp ghé thăm ShangHai nhưng cũng đã hiểu một phần nào về cuộc sống và con người ở ShangHai qua bộ ảnh của bác. Bác cho em hỏi ngoài những cái trên thì ở ShangHai còn cái nào " hay hay" nua ko
Vâng, khu vực kiến trúc phương Tây chủ yếu tập trung cạnh sông Hoàng Phố với bến Thượng Hải nổi tiếng, em đã post một số ảnh trong một số topic trước đây. Lần này không chú tâm nên em cũng không chụp. Mỗi vùng đất đều có những nét hay, riêng Thượng Hải - thành phố lớn tầm cỡ thế giới thì nhiều cái hay lắm. Em yêu thích những khía cạnh sau: - Đồ cổ: Thượng Hải số lượng nhiều, chất lượng tốt, đủ loại Tây - Tàu, thượng vàng hạ cám. - Loa đài và đĩa than: Người chơi đồ âm thanh cao cấp ở Thượng Hải rất nhiều và rất khủng khiếp, số lượng đĩa than từ Âu, Mỹ và Hongkong có chất lượng tốt về tay các nhà sưu tập Thượng Hải rất nhiều. Em còn mến mộ và sưu tầm một số đồ cũ Made in Shanghai. - Tube radio Shanghai. - Máy ảnh Hải Âu. - Đồng hồ đeo tay Shanghai.
Trang trước em có post mấy cái rồi mà bác Mải ngó nghiêng soi đồ nên em cũng chẳng chụp mấy. Thấy có cái loa kèn, nhưng em không biết chơi món này.
bác liming cho em hỏi ở Shanghai có chỗ nào bán đồ audio hi-end second hand ko bác, em ko khoái đồ cổ cho lắm
@Thank các bác đã động viên. Em đi Trùng Khánh khoảng 5,6 lần gì đấy bác ạ, lần gần đây nhất khoảng cuối năm 2008. Bác Cau Yem lại sắp có việc sang châu Á phải không ạ?
Lẽ ra phải có mặt ở Bắc Kinh hôm qua rồi đi Trùng Khánh vào chiều ngày hôm nay, nhưng em đã hũy bỏ chuyến đi. Sẽ trở lại châu Á vào đầu năm tới.
Trời lạnh thế này mà ở Trùng Khánh ăn lẩu, uống rượu 56 độ thì quên sầu đời bác ạ. Món lẩu ở đây trong nồi thả quả thuốc phiện ăn rất đặc biệt. Đến Trùng Khánh bác tạt qua cái Bảo tàng Tam Hiệp cũng rất phong phú về nội dung, rồi sang Thành Đô (Tứ Xuyên) thì có nhiều di tích hơn, đi lại cũng tiện. PS: Con gái Trùng Khánh cũng cao ráo và đẹp nổi tiếng, lại phóng khoáng.
Em đã được tận hưởng nhiều món ngon vật lạ tại Trùng Khánh rồi. Cũng có vào viện bảo tàng Tam Hiệp để xem quá trình xây đập và có đi nhiều địa danh nổi tiếng khác. Con người ở Trùng Khánh cũng khác cư dân ở nơi khác rất nhiều. Cách tiếp đãi khách của đối tác đã làm cho em phải hơi ái ngại vì chưa có ai tiếp đãi em như thế bao giờ; cực kỳ ấn tượng!