Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Mấy anh khựa dạo này lộng hành quá http://www.youtube.com/watch?v=UshBxOUf ... r_embedded
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Bên nhà anh Kỳ và chị Nga vừa có thoả thuận cắt giảm hàng nóng loại bút chì từ 5000 cái xuống 2500 cái. Em mà là nhà Nam em liên hệ xin được chân xử lý phế thải, em mua về đem lắp bờ rào thì cứ gọi là... thách cả họ nhà Hoa dám ngo ngoe. Bắt trước nhà chú Kim chí phèo em cho thuyền ra ao làng tẩn cho mấy thằng mất dậy nhà Hoa. Vừa tẩn nó em vừa tuyên bố lực lượng phòng vệ bờ rào sẵn sàng chiến đấu thì đố nó dám đánh lại
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Cái này thấy đề năm 2009 mà bác, có phải mới đâu
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Bác nói cho zui nhỉ. Bác mà mua được đám phế thải đó em bầu bác làm chủ tịch nước! :lol:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Anh Kim chí sắm đc nuke thì Vịt cồ cũng chả ngại đâu - đèn xanh ... :mrgreen:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Sau những sự kiện 1974, 1979, 1988 sau lại vẫn có 16 chữ vàng các bác nhỉ? Vì ta bao dung? chóng quên? hay vì lý do nào khác? Điểm lại đúng là bọn ...mất dạy này đang tiến từng bước có hệ thống hướng tới mục tiêu tiến xuống phương nam, thống trị Thái Bình Dương. Ôi, Tổ quốc ta có bao giờ được yên!
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. sao chỉ có nhìn từ biền thôi các bác, trên bờ thì sao? theo e biết trên bờ có đến 10 tỉnh cho Trung Quốc thuê đất với thời hạn là 50 năm, có nơi đến 70 năm.Em e, nếu ko có biện pháp thì sau 70 năm nữa sẽ có 10 huyện người Trung quốc, mà lại ở 10 tỉnh rải đều khắp nước, lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra...? diễn đàn phi chính trị, nhưng e nghĩ đã đến lúc người Việt Nam thức tỉnh.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Điều này thì em nghĩ ai cũng biết cả bác ạ, nhưng mắc quai 16 chữ vàng ...rởm nên ....cũng khó !
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Các bác chỉ nhiều chiện :roll: . Chuyện nhớn đã có các đại nhơn lo rồi, các chú cứ lo ăn chơi nhảy múa đi. Thân phận "tiểu nhân" mà cứ đòi lo chiện đại sự :wink: . Các đại nhơn mà điên lên thì cháo cũng chả có mờ húp đâu :evil:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Một thực tế đau buồn là chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh . thế nên em lo lắm các bác ạ . Thân !
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Bác nên đưa từ CHÂN LÝ này vào ngoặc kép thì hay hơn. Thân!
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Em thấy có cái này tivi hôm qua mới đưa. Cũng là 1 cách thể hiện tình cảm và lòng yêu nước rất hay của tuổi trẻ,theo phong cách classic rock thì phải ? http://www.youtube.com/watch?v=FcHrOPE2jVY
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Subject: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Nghe bài này thấy khí thế hẳn lên, cảm ơn bác đã chia sẻ.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Bác nào ở Đà Lạt thì sắm búa tạ, cuốc chim cho em nhờ nhá, ĐAN MẠCH mấy lão cho xây cái này: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-0 ... u-du-lich-
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Em thích nhất bác Dương Trung Quốc nói về Trung Quốc. Một ông nghị ngoài Đ....
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Bác Dương này chắc chắn không nằm trong 17 bác không biểu quyết, Trưa nay em nhìn thấy cái tít "Sao lại không biểu quyết" lật đật mở ra xem thì link bị gỡ, vội vàng hỏi anh gúc gờ thì xổ ra 1 loạt nhưng các báo lề phải đều bị gỡ hết, chỉ còn mỗi anh nông dân làm báo thì còn, đọc xong chỉ biết chẹp...chẹp .
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Topic này để tâm sự với chị hiền, các bác lại cứ lôi anh Trung nào vào đây thế. Các Mod mà lock topic thì em bắt đền đấy.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Bác tai cho em xin lỗi để em edit cái trên đi nhé. Em đang nghe: Cho người vào cuộc chiến :mrgreen: Kính bác:http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=AK5TOxGmHU
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. " Một điều rất bất thường khi trong vùng giếng Đông có sự xuất hiện cùng lúc 2 trái Sầu riêng di động là 2 thuyền nạo vét bùn USS George Washington và USS Ronald Reagan. Có lẽ chính vì sự hiện diện này của anh Mễ trong vùng, đã khiến cho kế hoạch Chị Hiền hỏi thăm anh Vện bị trì hoãn…Ít nhất là 1 tuần!" (Không có từ nào...phạm húy đâu bác Trâu nhá :mrgreen: )
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Khửa khửa , Lang quân nhà chị hiền bị "cưỡng bức" dư lày lày :mrgreen: http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPC ... 73.datviet
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. "Con La già" Thị-Lảng nhà chị Hiền mà lảng vảng vào ao nhà ta thì cứ liệu hồn. "Chiên gia xã" đã cảnh cảnh báo rồi nhé, không nghe lời thì đừng có hối. http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPC ... 32.datviet
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Nhà Nam chỉ to kèn thoai! Chị Hiền nạt 1 phát lại dạ vưng ngay! Hum wa nhà Nam phải đe mấy thằng ku gây kẹt xe ở HN đấy! Mấy cu cậu nhà Nam hum wa đi bắt cá ở ao (chưa xác định ao làng hay ao nhà) lại bị nhà chị Hiền bắt nữa rùi! Chưa thấy loa phường nói gì! :twisted: http://vn.news.yahoo.com/m%E1%BB%99t-t% ... 00753.html