Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Bác Rờ gu dạo này quan tâm chặt chẽ đến tình hình gớm, chắc đang Loby để cầm cái thẻ đỏ đây
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Đang phấn đấu cái chức thư ký tổ DP bác ui! :lol:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Nhị công tử nhà chị Hiền sắp sang thăm hỏi anh Nam, sắp lên thay đại công tử rồi chắc sang để dặn anh Nam cư xử cho phải phép đây
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Nhà chị này hàng khủng lắm,chơi không lại nổi đâu. http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/560863/ ... -tpol.html
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. À , cái này là sản phẩm thời ch.tranh lạnh giờ lỗi mốt sâu ra dọa ma :mrgreen: vẫn chỉ là hàng clone từ nhà anh Hai - nhà anh Hai làm cả tổ hợp QS,CN có thành phố cỡ vài vạn dân nằm tuốt trong lòng đất , lòng núi cho đến thời nay vưỡn còn hữu dụng nên kô sâu ra . Cái món này thể hiện phương châm đưa từ "nghị quyết đến thực tiễn" do Mao chủ xỉ phán ra "Chiến tranh hạt nhân xảy ra TQ có mất đi 2/3 dân số vưỡn còn 200 trẹo để tràn ngập khắp TG" :lol:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Cả 2 quần đảo mà giá rẻ quá http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/53770 ... u-usd.html
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Người ta cho mượn thôi , nhưng phải để cho chúng thầu công trình xử dụng tiền này (...dùng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực hợp tác khác.) ! Anh Ba nhà mình thâm lắm chứ đừng tưởng bở ! Hic !
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Nhớ lại những công trình được vay bằng vốn của TQ thì hầu hết chậm tiến độ, có hoàn thành thì chất lượng sản phẩm cũng như ...t (nhà máy phân và hóa chất đình vũ, tuyển đồng sinh quyền là một ví dụ). Thế mà mấy anh cứ đâm đầu, hể hả ký vay vốn của nó. Nó vừa cho mình vay vốn để lệ thuộc vừa phá hoại về mặt kinh tế (công nghệ lạc hậu, tốn điện, chất lượng sản phẩm chẳng xuất đi đầu được ngoại trừ xuất cho nó) biết vậy nhưng vẫn làm, xưa có một trần ích tắc ngày nay còn nhiều ích tắc hơn!
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Thực chất của vốn ODA đã là lãi thấp mà hóa cao. Bây giờ lại cộng thêm với công nghệ củ chuối, tiến độ rùa bò nữa không biết chúng nó nghĩ gì mà lại ôm cái ODA vớ vỉn đó vào.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Các bác mà cứ chưởi mấy anh tàu rồi topic bị khóa là em bắt đền đấy.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Ơ, thế này là thế nào: http://dantri.com.vn/c728/s728-550771/k ... -6-sao.htm
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Sau khi nhị công tử nhà chị Hoa sang hỏi thăm anh Nam trở về, thấy mấy đứa nhỏ nhà chị Hoa thả con rắn nước mới chế tạo xuống ao nhà anh Nam chả biết mò mẫm cái gì? dọa nhà anh Nam đây? hay mục đích nào khác?. Cũng từ dạo đấy, thấy mấy thằng bé nhà anh Nam chăm chỉ đánh trận giả ghê!?.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Dân DIY không ai lạ gì Văn Môn: Các Đại gia chân...dép lê bên đó độc việc tung từ tay này sang tay kia mấy cục sắt mà dựng nhà, rước xe hơi nhẹ như lông...vịt. Đó mới chỉ là cấp độ Ve chai - Đồng lớt. Ở cấp độ lớn hơn: Nhà nghèo kiết xác đổ xiêu đổ vẹo, vẫn phải đi Siêu thị sắm đồ Hiệu về bầy. Chỉ béo mấy thằng "cò" bán lẫn...cò mua. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam ... _scs.shtml
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Tư nhiên em thấy băn khoăn, không biết tuổi em già rồi giờ đi học thêm tí "tiếng dân tộc" theo chủ chương mới thì có kịp không nhỉ? http://vietbao.vn/Giao-duc/Se-dua-tieng ... 33441/202/
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. cũng phải thôi cụ ạ, chứ bây giờ không biết tiếng làm sao mà chửi nhau được. hàng tàu tràn lan để các em học còn biết đọc hướng dẫn sử dụng nữa chứ.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Giao dục bao vấn đề cần quan tâm chả lo làm thật tốt để học sinh có đủ trình độ sau này vào đời ,chỉ toàn thứ viển vông thì nhiều thế .
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. [/quote] Em cho rằng hai cái này có liên quan đấy, chẳng thế mà Đại Công tử nhà Nam luôn miệng nói tránh bị lệ thuộc mỗi lần đến thăm tổ dân phòng xã http://dantri.com.vn/c20/s696-575227/xa ... au-cao.htm Đi học thôi các bác, không sau này mình lại là người ngoại quốc trên chính đất mình.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Có bài này em đọc hay hay, mời các cụ tham khảo : http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012 ... g-lon.html
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Bình thường thì cũng coi như... thường đi, nhưng đúng vào dịp này thì... hic hic. Hèn quá.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Thư gửi anh ác -Tổ quốc em hôm nay nhìn từ cuối nguồn nước http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/570108/ ... i-tpp.html http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Moi- ... -thoi.html http://www.xaluan.com/modules.php?name= ... sid=358204
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Càng đọc càng giận cái tụi tiểu nhân hèn độc ! Vậy mà vẫn có một số không ít quan tham vẫn còn thậm thụt bợ đít nó mới tức chứ ! Chắc phải học ngay một số từ chửi tục để văng mạ chúng nó quá (sẵn dịp biết thêm ít ngôn ngữ đó thôi) . Bác nào rành dạy em ít đi . F.... chúng nó .
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Đó là quá trình đồng hóa, bất giác nhớ đến bà hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: "....một ngàn năm nộ lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây..." Một ngàn năm chúng còn chẳng đồng hóa được, giờ chúng lại cấu kết với nhau lăm le đồng hóa dân tộc ta một lần nữa, không, nhất định không để cho chúng đạt được mục đích. :evil:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Người ta đang cố tình phủ nhận và xóa tên những con người làm nên 1 giai đoạn trong lịch sử, mời các cụ: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012 ... et-si.html
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Lại phải quote lại post này. Các bác nhẹ tay giúp em mới.