Em đâu có giữ thù hằn gì - ý em là ở địa vị đế quốc xâm lược thì tên nào cũng rứa thui - mong nhựt nó làm cỏ dân tàu thì dân ta nó cũng chả tha , cái này ls c.minh roài :wink:
Có lẽ chúng ta nên phổ biến cho lũ trẻ nhà ta chơi CF thật thành thạo đặng còn có dịp sủ dụng kỹ năng khi đất nước lâm nguy :mrgreen: , mấy thằng choai choai mới lớn nhà chi Hiền miệng mồm to thế thôi chứ óc trái nho các bác ạh, chúng sẽ tự rước họa vào thân thôi, "Ếch chết tại miệng" mà 8)
bác này nói hay nè, lịch sử đã chứng minh: anh Ba chưa bao giờ oánh thắng ai ngoại trừ anh em nhà anh í ... oánh thắng lẫn nhau :lol:
Cái lày thì bác phán chuẩn - kô có đồng minh Xô-Mỹ thì anh Ba giờ này cải sang đạo Shinto hết roài :mrgreen:
Đúng đúng, a em nhà nó chỉ chém giết lẫn nhau thì giỏi thôi, xem phim của nó cũng thấy rõ, ae ruột thịt vì quyền lợi mà sẵn sàng hạ thủ lẫn nhau, đấy là nói trên phim ảnh, thực tế thì nội bộ của nó cũng bất đồng quan điểm, sớm muộn vết nứt này ngày một lớn và rồi Boooooom, (có lẽ khi ấy không biết chừng Việt Nam sẽ có thêm một phần đất của chị Hiền :lol: )
Các kụ vẫn còn mơ lấy đất nó à - Lưỡng quảng giờ cho kô VN cũng đét dám nhận :wink: nguyên dân số 2 tỉnh í đã gấp rưỡi nhà mềnh chưa kể nó Hán hoá cả nghìn năm roài - cho về xong nó làm quả trưng cầu dân ý 1 phát ... ôi thôi ... cả trâu lẫn nghé cùng về Hợp phố :lol:
Hi hi không ngờ anh VQ lạc hậu thế.Ðến hậu sinh như bọn em còn biết con số 2 triệu đó do mấy vị ráo sư,thiến sĩ sáng tác ra chuyện Nguyễn văn Tám chấp bút đấy ạ :wink:
Cậu boi này lại tiếp tục sáng tác hay sao ? Tớ chỉ biết có Lê Văn Tám đốt kho xăng, Nguyễn văn Tám đốt kho mìn à ? :lol: :mrgreen: :wink:
Xăng hay mìn thì cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng hết thui anh ơi.Kể cả bọn anh hay bọn em cũng là loại thứ phẩm của nhân loại tiến bộ thoai :wink: .Hy vọng đến đời con cháu em sẽ thành chính phẩm :wink:
Có mấy cái xuồng 3 lá và mấy cái ghe trên ao làng mà chả biết cái nào rượt cái nào nhỉ? Thông tin dạo này noise wa'
Cái nào rượt cái nào cũng thế thôi anh ơi.Nhưng giả dụ bây giờ có oánh nhau thì bọn em sợ lắm.Sao phải oánh nhau các anh nhỉ?cho ai?bản thân mình được cái gì?...lớp trẻ bọn em thuộc loại "hậu sinh khả ố" nên cứ chơi bài tính thực dụng thôi chứ chả sống chết vì 3 cái lý tưởng ảo do mấy vị đang gửi con đi du học nước ngoài tô vẽ đâu ạ :wink:
Sao phải oánh nhau các anh nhỉ?cho ai?bản thân mình được cái gì?...Chẳng được gì cho họ cả bác ạh, chỉ vì hàng triệu người VN yêu nước họ không muốn dâng không cho bọn Tung Cẩu muốn làm gì thì làm thôi, chẳng lẽ có kẻ muốn cướp đất cướp nhà bác cũng vui vẻ dâng cho chúng chăng :wink: lớp trẻ bọn em thuộc loại "hậu sinh khả ố" : Bác để nick Boy9x nên e nghĩ bác thuộc lớp 9x, chẳng lẽ cứ 9x và 10x là thực dụng như thế sao, không vơ đũa cả nắm thế được, bác không thể đại diện cho lớp trẻ 9x được, nên thay cụm "lớp trẻ bọn em" ="Em" thôi bác nhé, chúc bác vui với lý tưởng cao đẹp của mình :wink:
Vâng anh cho em là hậu duệ của Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống hay gì gì đi nữa thì cũng chả xi nhê gì với em đâu ạ.Em nghĩ theo kiểu trẻ con thế này thôi,ai cũng chỉ sống duy nhất 1 lần,cuộc đời này là của mình,mạng sống này của mình...còn đất đai,sông núi nay chủ này,mai chủ khác,chứ nó có chân chạy đi đâu mất đâu mà phải lo.Chỉ có các giai cấp cầm quyền vì phải đảm bảo quyền và lợi ích của mình nên mới vẽ vời ra các giá trị ảo để hô hào kích động mấy anh dân xxx khu đen nóng máu xông ra chiến trận đánh nhau tơi bời,hy sinh cả cái mạng cùi của mình để bảo vệ mấy cái giá trị ảo mà đứng đằng sau nó chính là quyền lợi của giai cấp thống trị,để họ ăn trên ngồi chốc,cho con cái đi du học nước ngoài,gửi tiền vào nhà bank nước ngoài để có biến là họ tếch :wink:
[quote[/quote] Cái nào rượt cái nào cũng thế thôi anh ơi.Nhưng giả dụ bây giờ có oánh nhau thì bọn em sợ lắm.Sao phải oánh nhau các anh nhỉ?cho ai?bản thân mình được cái gì?...lớp trẻ bọn em thuộc loại "hậu sinh khả ố" nên cứ chơi bài tính thực dụng thôi chứ chả sống chết vì 3 cái lý tưởng ảo do mấy vị đang gửi con đi du học nước ngoài tô vẽ đâu ạ :wink:[/quote] Trong phân loại thì em thuộc loại : Giá áo, túi cơm. Không biết em có phải hậu duệ của Trần Ích Tắc?[/quote] Vâng anh cho em là hậu duệ của Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống hay gì gì đi nữa thì cũng chả xi nhê gì với em đâu ạ.Em nghĩ theo kiểu trẻ con thế này thôi,ai cũng chỉ sống duy nhất 1 lần,cuộc đời này là của mình,mạng sống này của mình...còn đất đai,sông núi nay chủ này,mai chủ khác,chứ nó có chân chạy đi đâu mất đâu mà phải lo.Chỉ có các giai cấp cầm quyền vì phải đảm bảo quyền và lợi ích của mình nên mới vẽ vời ra các giá trị ảo để hô hào kích động mấy anh dân xxx khu đen nóng máu xông ra chiến trận đánh nhau tơi bời,hy sinh cả cái mạng cùi của mình để bảo vệ mấy cái giá trị ảo mà đứng đằng sau nó chính là quyền lợi của giai cấp thống trị,để họ ăn trên ngồi chốc,cho con cái đi du học nước ngoài,gửi tiền vào nhà bank nước ngoài để có biến là họ tếch :wink:[/quote] Nếu bạn đã có suy nghĩ ấu trĩ như vậy thì vào đây để làm gì .Thử hỏi cái tổ chim rơi thì liệu có còn quả trứng nào lành ko ,giang sơn gấm vóc là của muôn triệu người Việt .Ko vì mấy thằng quan tham mà chúng ta quên đi được ,cứ nghĩ như vậy thì làm gì có nghìn năm chống bắc thuộc .Bạn ko sang maf xem bọn Tây tạng và các dân tộc nhỏ khác ở bên đó sống thế nào rồi hãy nói những lời như vậy .Rồi bạn sẽ nhiều tuổi hơn bây giờ ,có vợ có con liệu vợ con mình bị thằng tàu nó đá đít bạt tai có chịu nổi ko .
Trong phân loại thì em thuộc loại : Giá áo, túi cơm. Không biết em có phải hậu duệ của Trần Ích Tắc?[/quote] Vâng anh cho em là hậu duệ của Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống hay gì gì đi nữa thì cũng chả xi nhê gì với em đâu ạ.Em nghĩ theo kiểu trẻ con thế này thôi,ai cũng chỉ sống duy nhất 1 lần,cuộc đời này là của mình,mạng sống này của mình...còn đất đai,sông núi nay chủ này,mai chủ khác,chứ nó có chân chạy đi đâu mất đâu mà phải lo.Chỉ có các giai cấp cầm quyền vì phải đảm bảo quyền và lợi ích của mình nên mới vẽ vời ra các giá trị ảo để hô hào kích động mấy anh dân xxx khu đen nóng máu xông ra chiến trận đánh nhau tơi bời,hy sinh cả cái mạng cùi của mình để bảo vệ mấy cái giá trị ảo mà đứng đằng sau nó chính là quyền lợi của giai cấp thống trị,để họ ăn trên ngồi chốc,cho con cái đi du học nước ngoài,gửi tiền vào nhà bank nước ngoài để có biến là họ tếch :wink:[/quote] Nên nhớ câu này, mặc dù nó được trưng từ thời vnch " Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm"
Khi đặng tiểu bình lên, nó gây sự với mình năm 1979 Nay tập cận bình sắp lên chả có lẽ nó lại định lặp lại lịch sử
Cái nào rượt cái nào cũng thế thôi anh ơi.Nhưng giả dụ bây giờ có oánh nhau thì bọn em sợ lắm.Sao phải oánh nhau các anh nhỉ?cho ai?bản thân mình được cái gì?...lớp trẻ bọn em thuộc loại "hậu sinh khả ố" nên cứ chơi bài tính thực dụng thôi chứ chả sống chết vì 3 cái lý tưởng ảo do mấy vị đang gửi con đi du học nước ngoài tô vẽ đâu ạ :wink:[/quote] Trong phân loại thì em thuộc loại : Giá áo, túi cơm. Không biết em có phải hậu duệ của Trần Ích Tắc?[/quote] Vâng anh cho em là hậu duệ của Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống hay gì gì đi nữa thì cũng chả xi nhê gì với em đâu ạ.Em nghĩ theo kiểu trẻ con thế này thôi,ai cũng chỉ sống duy nhất 1 lần,cuộc đời này là của mình,mạng sống này của mình...còn đất đai,sông núi nay chủ này,mai chủ khác,chứ nó có chân chạy đi đâu mất đâu mà phải lo.Chỉ có các giai cấp cầm quyền vì phải đảm bảo quyền và lợi ích của mình nên mới vẽ vời ra các giá trị ảo để hô hào kích động mấy anh dân xxx khu đen nóng máu xông ra chiến trận đánh nhau tơi bời,hy sinh cả cái mạng cùi của mình để bảo vệ mấy cái giá trị ảo mà đứng đằng sau nó chính là quyền lợi của giai cấp thống trị,để họ ăn trên ngồi chốc,cho con cái đi du học nước ngoài,gửi tiền vào nhà bank nước ngoài để có biến là họ tếch :wink:[/quote] Nếu bạn đã có suy nghĩ ấu trĩ như vậy thì vào đây để làm gì . .[/quote] Thôi chết, em cũng suy nghĩ tựa tựa như vậy :roll: Bác Boy9x có thật là sinh năm 199x không đó? Em chưa từng gặp ai 9x mà có suy nghĩ như vậy cả. Em tới các nước khác cứ phải thường xuyên đính chính với bọn nó rằng tao là người Việt Nam, không phải Tàu khựa, vì liên tục bị nhận nhầm. Được cái Việt Nam mình nổi tiếng đánh nhau giỏi, nên liên tục được khen. :lol: .Bọn nó thấy mình nhỏ con nhưng cũng ngại không dám ăn hiếp.
Bác nói ngang tai nhưng không hẳn đã sai. Bác có lý của bác tôi hiểu"9x thì khó mà có thể hiểu sâu như thế được". Cũng muốn tranh luận nảy lửa với bác nhưng giới hạn diễn đàn không được phép.
VN có nhiều ô quan thế này chắc nhà chị hiền sớm ... tắt điện http://dantri.com.vn/c20/s20-615355/chi ... doc-so.htm
Chất vấn rất thẳng thắn, Việt Nam cần nhiều hơn những người biết soi thẳng vấn đề như vậy, không để mấy ông " tai to mặt lớn" và mấy ông họ "hứa" quanh co trách nhiệm mãi được, vote cho ông Nguyễn Bá Thanh
Tuần sau chỉ cả nhà a Cao sang khu đầm lầy chơi ko biết có rẽ vào nhà a Việt uống chén nước vối ko các bác.