Càng như thế, thế giới càng thấy bản chất ngụy quân tử của nó, lẽ phải không bao giờ sinh ra từ nòng súng, kiên định một tấc đất, một ngọn cỏ của tiền nhân để lại không bao giờ dâng hiến cho lũ ch.. l..n (dân thì chắc là như thế rồi không biết q..thì thế nào). Có điều em không hiểu là sao vẫn còn tồn tại những loại như thế này ở Việt nam http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/20 ... china-sea/
Em biết mà: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/0 ... bien-dong/ http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/0 ... an-tam-sa/ Không biết rồi đây nhà Chị Hiền mất dậy và ngang ngược sẽ còn dở trò gì tiếp theo. Em nghĩ con đường duy nhất để tránh sự lấn chiếm nhà, đất, ao... trái phép của chị Hiền là bắt tay thật sự và thật thân mật với anh Mão. Anh Nam sẽ mất đi một số thứ "phù phiếm" nhưng sẽ được rất nhiều, con cháu bây giờ và đời sau sẽ cảm ơn anh Nam lắm lắm.
Chắc nó cũng chỉ dám làm ầm ĩ trước ĐHĐ, để xắp xếp chỗ cho mấy thằng lính lệ thôi, tình hình bây giờ khác trước rồi nhà bác nga, anh bổn, chị mão đều đề phòng nó, chỉ có điều chả thấy phản ứng gì của nhà anh Nam, chỉ thấy kịch liệt phản đối mí lại đầy đủ bằng chứng ...
Hòang đế Quang Trung đã nói: Đánh cho để dài tóc Đánh cho để đen răng Đánh cho nó chích luân bất phản Đánh cho nó phiến giáo bất hoàn Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ
Hiện làng xóm sống gần gủi, ới 1 cái là có điện thoại, xẹt 1 cái là có xế nổ, liếc 1 cái là có internet chứ người dân không sống cách biệt như năm nẳm. Dân làng không còn cô độc, gỏn lọn trong 1 nhóm vườn, nắm đất, vài cái ao... Chúng ta đang sống trong thế giới phẳng, rộng mở, hợp tác. Vậy chúng ta sẽ hợp tác không chỉ anh Kỳ, mà tất cả các anh Hai, Độ, Bổn, cụ Sean... Sức mạnh của anh Nam là sức mạnh tổng hợp của hơn 80 triệu tế bào sống, của giấy tờ sổ đỏ trước bạ hợp pháp, của mối đoàn kết thân hữu với bè bạn làng xóm. Đọc lại lời hịch của Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ... mắt em cay, máu em nóng, bụng giận sôi lên cho cái mụ hiền khựa thâm hiểm này.
Em thấy vụ cu Gu bị anh Hai ngố đập bẹp xác có thấy ai giúp đâu, thế giới phẳng nhưng không có nghĩa là cào bằng. Vẫn có kẻ mạnh và người cô thế yếu, phải biết dựa vào kẻ mạnh để đề phòng kẻ hung bạo. Tựa như ra đường thấy kẻ hung tàn đang chặn đường chẹn lối thì nên đợi nhóm nào đông đi cùng vào để kẻ hung bạo thấy ngại khi có ý hành hung., hoặc thấy ai mạnh thì kết bạn để đi cùng đường. Hiện tại ngoài anh Mão ra chẳng ai muốn và có thể giúp khi nhà Nam bị chị Hiền dở thói hung tàn cả. Vẫn biết ý chí có thể làm tăng thêm sức mạnh nhưng bò yếu dù có uống "tăng lực bò húc" thì gặp phải con trâu vừa béo vừa điên nó húc thì sớm muộn ruột cũng lòi ra.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc chính thức thông báo lập Bộ chỉ huy Tam Sa rồi...Không căng với chị Hiền thì Huế Saigon Hà Nội có thêm đường mang tên Tam sa.
Các bác cứ yên tâm, bọn con nhà chị hiền nó cũng đâu độc nhau chết từ trong trứng nước thôi ạ http://dantri.com.vn/c76/s76-622200/tru ... ng-thu.htm
Biển Đông tên quốc tế là South China Sea bác ạ. Chỉ có điều là trong thời điểm nhạy cảm này thì không nên lấy cái tên đó sẽ bị hiểu nhầm, thế thôi. Các bác trên cao còn làm nhiều thứ sai bét nhè hơn.
Báo chí dạo này chắc cũng được chỉ đạo để nói xấu nhà chị ấy rồi,nói từ chính trị sang đến văn hóa xã hội,cái gì cũng xấu hết. Nhưng thật lòng mà nói,đi sang đó rồi thì thấy 1 xã hội trật tự,ngăn nắp và phồn thịnh mà có đến mấy chục năm nữa nhà mình cũng chưa chắc đã làm nổi. Đã nghèo,đã nát rồi thì cũng không thoát nổi chữ hèn.
Bác sai rồi, tên quốc tế là cách gọi của quốc tế, mình phải có cách gọi riêng của mình. Nếu không sao phải gọi là Đông Dương mà không dùng luôn là Indochine cho tiện hoặc dịch sát nghĩa là Trunghoa-Indo, hay nằm giữa Indo và China. Ngoài ra biển gọi theo tên quốc tế là China Sea thôi tạm chấp nhận nhưng China Beach thì không ổn tẹo nào bác ợ.
Chủ đầu tư của Rì-xọp này chắc Made in China nên nó mới thế! :lol:[/quote] Biển Đông tên quốc tế là South China Sea bác ạ. Chỉ có điều là trong thời điểm nhạy cảm này thì không nên lấy cái tên đó sẽ bị hiểu nhầm, thế thôi. Các bác trên cao còn làm nhiều thứ sai bét nhè hơn.[/quote] Bác sai rồi, tên quốc tế là cách gọi của quốc tế, mình phải có cách gọi riêng của mình. Nếu không sao phải gọi là Đông Dương mà không dùng luôn là Indochine cho tiện hoặc dịch sát nghĩa là Trunghoa-Indo, hay nằm giữa Indo và China. Ngoài ra biển gọi theo tên quốc tế là China Sea thôi tạm chấp nhận nhưng China Beach thì không ổn tẹo nào bác ợ.[/quote] China Beach thì sai hoàn toàn, em đồng ý. Còn South China Sea thì đó chỉ là tên riêng của một vùng biển thôi, giống như ta gọi Indian Ocean hay Ấn Độ Dương, hoặc Japan Sea.. nó có thuộc về mỗi Ấn Độ hay Nhật Bản không đâu.
Vâng, đành là thế nhưng từ ngàn xưa ông cha ta đã gọi là bể Đông hay biển Đông vậy thì mặc kệ mẽo hay Tàu gọi bằng gì thì cứ theo cha ông ta mà gọi, người nước ngoài chưa hiểu thì đến du lịch nuóc ta thì họ sẽ hiểu và phải hiểu.
Dạ thời nào cũng thế bác ơi. Bể Đông là Biển ở phía Đông, ngàn đời nay nó vẫn ở phía đó ợ. @ "Dã tràng xe cát Bể Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì" cái này là truyện cổ tích Việt Nam đó bác ợ.
@ Tai, sao tự nhiên hôm nay em lại ngó vào cái Topic này của bác Tai nhỉ ? Lúc trước thì sóng yên biển lặng thì không sao lúc này sóng biển đông đang dâng lên, Topic Âm thanh mà lại dính dáng đến chính trị các cụ cho đóng cửa cả trang như chơi ấy , thế thì lấy đâu ra chỗ mà chém gió :roll: " Thành viên tham gia diễn đàn không được phép thực hiện những điều sau đây: 1. Đưa lên diễn đàn những thông tin, hình ảnh có tính kích dục, bạo lực, vi phạm thuần phong mỹ tục và các vấn đề liên quan tới chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
Vâng, tinh thần bảo vệ tổ quốc ,không hà bác ơi Phút thứ 0,48, và sau đó phút thứ 1,17 có tiếng Việt ạ: http://www.youtube.com/watch?v=OVW7e3LS ... r_embedded Mời các bác thưởng lãm
chẹc chẹc ! cái sự tức thì ai chả có,tinh thần của tôi lúc này đang sống dậy lời cụ Lý Thường Kiệt sang sảng trên phòng tuyến sông cầu năm nào ?thế nhưng đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm cần đến "trí" hơn cả,nếu các bác lập lên 1 tóp píc chỉ để chửi bóng gió cho sướng thì thật hạ sách...vào thời điểm này chỉ cần đánh vài từ nhạy cảm trên gúc gồ tha hồ mà đọc mà ngẫm(biểu tình trên phố cũng có)....nhưng nếu cứ om sòm lên không khéo mắc mưu kẻ xấu làm hại nước hại thân...võ mồm lúc này nào có ích gì ?đất nước lâm nguy cần những hành động khôn khéo thiết thực hơn là "chém gió"lợi ít hại nhiều chẳng những làm ta "thân bại danh liệt" mà còn trúng kế "dương đông kích tây"...vào lúc này các admin mà vào vnav lập các tốp pích nhạy cảm nói về chính trị thì rất nguy hại ! chỉ cần 3 tốp píc thôi thì vnav nguy mất ! lúc đó diễn đàn audio thuần túy không khéo biến thành diễn đàn chính trị ,mà những chính trị gia "nghĩ sao nói vậy " động chạm đến các bác công an thì chẳng hay ho gì . than ôi ! những lời nói chân thành này chỉ có trời xanh thấu hiểu .bản thân kẻ sĩ tài hèn sức mọn không làm lên trò trống gì....nghĩ mà hổ thẹn với trời xanh lắm ru ? đôi dòng tâm sự kể sao cho xiết,có gì sai sót mong được lượng thứ !
Thời trở về trước nữa gọi là Hải Đông hay Đông Hải - bài Cáo Bình Ngô do kụ Ức Trai chấp bút có đoạn kể về tội ác quân xâm lược "... tát cạn nước Đông Hải khó rửa sạch tanh hôi...'' :wink:
Không biết bác sang những thành phố nào, em cũng sang vài nơi, bắc có, nam có, trung có, mà em chẳng thấy trật tự, ngăn nắp bác ạ. Cũng chả khá hơn Việt Nam mấy tí. Lừa đảo thì thôi rồi. Lẽ ra Tàu khựa mới xứng danh xứ Lừa.
Ít nhất thì em cũng thấy rằng : Ra đường giao thông mạch lạc. Không có công an mà tuân thủ đèn xanh,đèn đỏ đâu ra đấy. Ngồi nhậu có 2 ông cũng thuộc dạng "đầu nậu" nhưng tuyệt đối không uống 1 giọt bia,vì hôm nay tao tự lái xe. Đi thăm bệnh viện thì sạch sẽ,khám chữa có giá cả rõ ràng,"con" hay "thằng" nào ăn phong bì mà bị bắt thì toi luôn. Giao thông vẫn tương đối thoáng đãng mà đã hạn chế xe con bằng cách đấu giá biển số với số lượng rất hạn chế rồi. Xe bus,tàu điện ngầm v.v... cũng đầy đủ cả. Quy hoạch ăn-chơi đâu ra đó,rõ ràng chứ không có kiểu bạ đâu làm đó Lương công chức về hưu không lo chết đói v.v.... Túm lại là nếu so mặt bằng chung,chỉ là 1 thành phố kha khá của họ thôi,cũng ăn đứt mình rồi. Còn ở đâu chẳng có mặt trái.
Cái xanh này đúng. Ko ai dám vi phạm. Nếu uống chất có cồn lái xe mà bị tóm thì thôi rồi. Bất kể bạn là ai. Ngoài việc phạt tiền rất nặng (nếu em nhớ không nhầm mức phạt thấp nhất là 1500 tệ tương đương 5tr) thì còn phải lao động công ích 15 ngày. Nhưng cái mà e ngưỡng mộ nhất là 1 trong những cách quản lý giáo dục nhà chị Hiền. Học sinh từ lớp 1 đến 12 vào trường học từ chiều CN đến chiều thứ 6 tuần sau bố mẹ mới đón về nhà. Việc này ko biết đã giải phóng cho bậc phụ huynh ko biết bao nhiêu thời gian đưa đón đồng thời giải tỏa áp lực giao thông luôn. Học sinh cấp 2 trở lên thì bố mẹ hoàn toàn yên tâm ko phải quản lý phần thời gian còn lại của ngày học (vì cấp 2 học có 1/2 ngày). Lúc đó các bậc bố mẹ mới được hưởng chọn vẹn nghĩa của cụm từ: "Yên tâm công tác" được.
Cái xanh này đúng. Ko ai dám vi phạm. Nếu uống chất có cồn lái xe mà bị tóm thì thôi rồi. Bất kể bạn là ai. Ngoài việc phạt tiền rất nặng (nếu em nhớ không nhầm mức phạt thấp nhất là 1500 tệ tương đương 5tr) thì còn phải lao động công ích 15 ngày. Nhưng cái mà e ngưỡng mộ nhất là 1 trong những cách quản lý giáo dục nhà chị Hiền. Học sinh từ lớp 1 đến 12 vào trường học từ chiều CN đến chiều thứ 6 tuần sau bố mẹ mới đón về nhà. Việc này ko biết đã giải phóng cho bậc phụ huynh ko biết bao nhiêu thời gian đưa đón đồng thời giải tỏa áp lực giao thông luôn. Học sinh cấp 2 trở lên thì bố mẹ hoàn toàn yên tâm ko phải quản lý phần thời gian còn lại của ngày học (vì cấp 2 học có 1/2 ngày). Lúc đó các bậc bố mẹ mới được hưởng chọn vẹn nghĩa của cụm từ: "Yên tâm công tác" được.