Thư gửi chị hiền - Gửi thêm cái thư vì bực mình quá

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 10/6/11.

  1. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
  2. ALNICO

    ALNICO Advanced Member

    Joined:
    16/6/12
    Messages:
    112
    Likes Received:
    21
    Bật phì cười vì mấy tấm hình bên trang DLB, mấy anh piểu tềnh viên nhà mình rất nhộn, in nội dung chưởi bới ra giấy, sau đó men theo rồi dán luôn vô thành xe "công vụ" của mấy anh đội mũ tráng bánh cuốn :mrgreen:
    Chết cười..! :lol:
     
  3. cottu

    cottu Advanced Member

    Joined:
    15/10/09
    Messages:
    327
    Likes Received:
    187
    CHÀO ẨN SỸ XIẾN TÓC, :mrgreen: BÁC NÓI MÀ EM CHẢ HIỂU GÌ! ĐÂY LÀ QUÁN CAFE MÀ BÁC, CÓ NÓI GÌ ĐẾN CHÍNH TRỊ CHÍNH EM ĐÂU, TOÀN TRÍCH DẪN TỪ NHỮNG TRANG TIN CHÍNH THỐNG THÔI, BÁC LO XA QUÁ.
     
  4. ntvdeneb

    ntvdeneb Advanced Member

    Joined:
    12/10/09
    Messages:
    76
    Likes Received:
    5
    Vâng, nghe bác phân tích em ngộ ra được vài điều. Chỉ là do em ghét thằng Tàu này quá...
    Nghĩ đi xong nghĩ lại buồn cho mình nhỉ.
     
  5. nhapmon

    nhapmon Advanced Member

    Joined:
    24/7/07
    Messages:
    1.280
    Likes Received:
    4
    Location:
    Phường 7 TP. Vũng Tàu
  6. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Em cũng có ưa gì nó đâu,nhưng phải biết được nó mạnh như thế nào.
     
  7. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Hàng xóm nhà em nuôi 1 con becgie nặng khoảng 40kg. Đứa con gái mới xin đâu 1 con mèo trắng xinh xinh. Ngồi rảnh rỗi em hay để ý con bẹc với con mèo đùa với nhau và liên tưởng đến chị hiền với anh nam.... :wink:
    Có mấy con số em lượm lặt trên mạng để tham khảo cho........sầu :
    - Nhà Nam thắt lưng buộc bụng mãi mới sắm nổi 6 cái ngầm lớp kí lô, chị Hiền cười khảy vung tiền làm phát 45 cái...chưa kể hàng đống những cái thuộc lớp yến, tạ, tấn chị ấy mua của nhà cả Nga từ trước
    - Ngân sách dành mua dao kiếm nhà Nam tròm trèm 3 tỷ Mỹ kim/năm. NHà Hiền nghe phong phanh đâu chỉ có..........170 tỷ
    - Nhà hiền có thể tự SX cung cấp đến 70% nhu cầu dao kiếm cho mình. Nhà nam thì gần như cái gì cũng phải đi mua
    Đành rằng nó ức hiếp mình thì mình cũng phải phản ứng, tự vệ nhưng chớ nóng giận mất khôn mà nhảy cồ cồ lên đòi choảng nhau với nó khi sự việc chưa đến mức nghiêm trọng, vì nếu biết nó là tàu hỏa mà mình lại cứ đâm đầu chạy đến ngăn cản thì không thể gọi đấy là hành vi anh hùng được....
     
  8. zeze

    zeze Advanced Member

    Joined:
    24/8/08
    Messages:
    1.158
    Likes Received:
    65
    Hồi trước anh Kỳ và anh Nam sự chênh lệch chắc thấp lắm cũng tầm bác nêu trên, còn kết cuộc thì đã rõ. Vâng, quan trọng là đúng lúc, thời cơ, hợp lý, hợp pháp với chứng cứ đầy đủ, sức mạnh của cả khối chứ không chỉ đơn phương. Lưỡi bò càng dài thì nó càng dễ bị cắt ở góc nhìn nào đó.
     
  9. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Vấn đề ở chỗ cách điều hành gia đình của mỗi nhà bác ạ. Anh kỳ dù sao con cái cũng có quyền ăn nói, bố mẹ lơ mơ còn bị mất chức như chơi. Còn nhà chị hiền thì độc đoán và man rợ hơn nhiều. Hơn nữa vị trí địa lý nhà chị ấy lại liền bờ rào với nhà nam nên khi những cái đầu man di mọi rợ đó mà nóng lên thì khó đoán trước được điều gì xảy ra lắm bác ah.
    Các vị sử học của nhà nam cũng tổng kết rồi. Trong tất cả các cuộc chiến của 2 nhà thì lúc đầu phần thắng luôn thuộc về nhà hiền với sức mạnh về quân số, vũ khí là áp đảo tuyệt đối. Nhà nam chỉ tìm cách giành lại ruộng vườn sau 1 thời gian, nhanh thì vài chục năm, lâu thì cả..........ngàn năm :wink:
    Đó là chưa kể ngày trước uýnh nhau với nhà kỳ thì nhà nam còn được cả nhà hiền lẫn nhà cả nga hỗ trợ mọi bề. bây giờ thì tự bơi đi nhé :(
     
  10. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Bác nói chưa hẳn đúng. Hơn ngàn năm trước thì đúng là ngàn năm bắc thuộc, những hơn ngàn năm trở lại đây giặc phương bắc giỏi lắm làm tàng được vài chục năm là căng thôi, rồi mời bác "ngược". Ngày nay khác ngày xưa nên em không nghĩ nó xâm chiếm cả nước ta, nhưng "râu ria" thì sợ rằng nó "gọt hết" thì nguy thôi. :D
     
  11. zeze

    zeze Advanced Member

    Joined:
    24/8/08
    Messages:
    1.158
    Likes Received:
    65
    Thời nào thì có thế đó, quan trọng ở chổ phải biết tạo thời lập thế. Chúng ta không tự bơi đâu, phải kéo các anh khác cùng bơi. Bò của anh Kỳ, anh Ấn, anh Nga... đang bơi trong ao nhà ta đấy, phải tìm cách cho bò các anh ấy ăn!
     
  12. themask

    themask Advanced Member

    Joined:
    15/4/09
    Messages:
    547
    Likes Received:
    1
    Số liêu trên mạng cũng chỉ là mặt nổi thôi, còn bề chìm của nó chả ai biết được, Chị Hiền nghĩ mình đã là 1 cường quốc quân sự rồi, không cần phải giấu giếm làm gì, khoe ra cho bà con thấy mà sợ xanh mặt, còn a Nam nhà ta biết yếu thế hơn, tậu hàng nóng về mà cứ dìm đó ,chẳng khoe mẽ làm gì cho bà con đề phòng
    1 khi chiến tranh trên biển xảy ra thì chúng ta cũng có đấu pháp để chơi sòng phẳng với chị Hiền, nếu chị Hiền leo thang chiến tranh bộ thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra
     
  13. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    Cũng nên phải nhìn thẳng sự thật rằng: Là do mình đã không dám bắt tay để bơi cùng họ.
     
  14. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Chán cho mấy anh lớn nhà Hiền. Ai cũng thik chơi nhưng cứ đa nghi. Cứ sợ nó cai mình.
    Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
     
  15. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Úynh thì sẽ úynh chứ sợ gì mẹ con nhà nó, dưng ko phải thời điểm vừa ốm dậy và có nguy cơ tái bệnh này các kụ ạ. Mẹ con nhà nó đứa nào cũng béo tròn béo trục, đông như kiến cỏ, uýnh có mà die sớm ah :mrgreen:

    Đùa chút, giờ nó mà đổi 170 tỷ usd ra VND (mệnh giá 1000Đ chẳng hạn) rồi cho máy bay rải khắp VN chắc cũng chả cần đánh đâu các kụ nhể ? :lol:

    Còn chuyện lôi kéo mấy tên hàng xóm cơ hội thì cũng như chơi dao 2 lưỡi. Khả năng dễ xảy ra nhất là nhà hiền hứa hẹn, đảm bẩu quyền lợi béo bở cho đám này coi như nhà Nam bơ vơ thân cò. Mà nhà hiền có thừa tiền để đút lót cho đám mắc dịch, ý quên, chức dịch này. Thằng nào thấy lợi chả tít mắt lên. Phỏng ?
     
  16. pangaea

    pangaea Advanced Member

    Joined:
    21/6/11
    Messages:
    341
    Likes Received:
    1
    Location:
    :D
    Ồ, cần gì fứck tạp vậy, nó in được mà.
    Giờ có khi chỉ cần lời hứa là đủ kụ ạ.
     

Share This Page

Loading...