Thư gửi chị hiền - Gửi thêm cái thư vì bực mình quá

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 10/6/11.

  1. ngoibet

    ngoibet Advanced Member

    Joined:
    9/11/09
    Messages:
    366
    Likes Received:
    59
    Location:
    HN
    Re: Thư gửi chị hiền

    Hay quá, thấm thía quá!
    Hoan hô Cụ, nhưng giá Cụ thật tâm hơn, cương quyết hơn có khi Cụ hô một tiếng, mấy thằng con Cụ nó oánh bỏ m. bọn cướp ngày ấy đi.
    Càng để thì thiên hạ và tụi con Cụ nó càng mắng cụ nhu nhược.
    Hôm nay con chị nuôi mất dậy ấy nó lại xua quân sang cắt dây câu của con cả nhà Cụ đấy.
     
  2. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Re: Thư gửi chị hiền

    Tái bút : À mà cái chuyện Poxit chẳng qua anh em mình cần canh ty khai thác kiếm chút đồng ra đồng vào trong lúc khó khăn ,chứ đừng nghe gì bọn sàm tấu pẩu Ngộ chiếm Tây nguyên ảnh hưởng an ninh quốc phòng nhà cậu .Môi hở răng lạnh mà nói mãi với cậu rồi à . qua mấy vụ này Ngộ thấy cậu vừa Pướng vừa thâm có kém gì Ngộ đâu mà na nàng to thế , nhớ đấy nhé
     
  3. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Thư gửi chị hiền

    Lên sớm youtube nhé! lát nó gỡ đấy! :mrgreen:
     
  4. donquixote

    donquixote Advanced Member

    Joined:
    24/3/06
    Messages:
    534
    Likes Received:
    3
    Location:
    Ha Noi
    Re: Thư gửi chị hiền

    Em bái phục bác Tai. Bác Tai học Luật đi rồi em với bác đi buôn (quả này có ối tiền mua đồ audio) :lol:
     
  5. pqhung2005

    pqhung2005 Advanced Member

    Joined:
    12/5/06
    Messages:
    261
    Likes Received:
    28
    Location:
    Cầu Giấy - Hà Nội
    Re: Thư gửi chị hiền

    Bác Tai viết hay quá,
    Lúc chiều có mấy cậu ở cty gửi em bài này đọc thấy hay quá, vào đay mới biết là bài bác Tai
    bái phục bái phục :D
     
  6. TranWomen

    TranWomen Advanced Member

    Joined:
    16/4/11
    Messages:
    295
    Likes Received:
    42
    Re: Thư gửi chị hiền

    Chào các Bác! Em đọc ndung mà chẳng hiểu mô tê gì cả!!, ấy thế mà các bác lại khen hay!! Các bác có thể giúp luôn phát dịch sang tiếng nôm đặng em còn học rút kinh nghiệm của bậc cao lão chứ ạ!
    Thiệt em hơi dốt chả hiểu mô tê gì!!
    Thân!
     
  7. thanhyk

    thanhyk Advanced Member

    Joined:
    21/2/09
    Messages:
    373
    Likes Received:
    8
    Re: Thư gửi chị hiền

    ... muốn tìm diện tích Việt Nam, ta lấy Trung Quốc - Liên Xô cộng vào, thế rồi nhân với nước Lào, chia đôi Mông Cổ thế nào cũng ra...
     
  8. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Re: Thư gửi chị hiền

    Hay quá, đã quá. Em làm quả AQ chính chuyện tý nhé! Đếch đánh chó được thì chửi chó cho đỡ bực. :)
     
  9. ronin

    ronin Advanced Member

    Joined:
    10/11/07
    Messages:
    235
    Likes Received:
    0
    Re: Thư gửi chị hiền

    Bác Tai tài lắm :lol:
     
  10. vinhhoa_1967

    vinhhoa_1967 Shop

    Joined:
    24/11/06
    Messages:
    132
    Likes Received:
    8
    Re: Thư gửi chị hiền

    Xin phép bạn Tai cho tui gửi thư này theo bưu điện đến đại diện chị hiền ở góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch
     
  11. lengocquang

    lengocquang Advanced Member

    Joined:
    19/8/10
    Messages:
    190
    Likes Received:
    0
    Re: Thư gửi chị hiền

    Ôi Bác Nam!
    Đất nhà em liền cạnh ao nhà Bác đây!
    Em cũng có tuổi rồi, song được cái lại đông con, nhiều cháu;
    Thằng thứ 8 nhà em nó mới được ra tù (tội giết người Bác ạ);
    Cháu lớn con thằng cả lại vừa nhập kho (tội buôn vũ khí hạng nặng Bác ạ)
    Nhà chị kia và bò mà có sang, Bác cứ pm em 1 câu, em bảo tụi con cháu nhà em cho 1 búa vào đầu! Loại này chỉ 1 phát vào đầu là phọt óc ra luôn thôi Bác ạ!
    Em với Bác còn cái thân già này, sợ xxx gì bọn nó! 8)
     
  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: Thư gửi chị hiền

    Oạch, bác chỉ cần fax quả sơ yếu này sang là nghĩa tỉ nhà em lăn quay ra đất.
    Chẹp, không biết sắp tới truyền thông có cần vời đến cụ rùa thêm vài lần nữa không nhỉ :?:
     
  13. Nam_Viet

    Nam_Viet Approved Member

    Joined:
    20/6/10
    Messages:
    37
    Likes Received:
    0
    Re: Thư gửi chị hiền

    Cậu Tai ơi, chị bực mình cậu chị cho bọn trẻ làm bậy. Cậu không sang nói người lớn với chị thì chị còn xem sét cho qua, cậu lại cứ xui bọn trẻ nhà cậu ra thả bò thế thì chả bằng tát vào mặt chị à, vậy chị mới phải cho mấy thằng bắt bò, cắt dây câu xem cậu làm gì được chị. Cha mẹ thì băng hà rồi nhà chỉ còn chị với cậu, vậy mà cậu không nghe lời chị lại thưa ra làng. Chị mà bực mình thêm thì các cháu là khổ lắm nhé. Chào cậu!
     
  14. Lamsaigon

    Lamsaigon Advanced Member

    Joined:
    5/12/08
    Messages:
    684
    Likes Received:
    20
    Location:
    VietNam/US.
    Re: Thư gửi chị hiền

    tự delete.
    Lamsaigon. :D
     
  15. meodenmatlua

    meodenmatlua Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    832
    Likes Received:
    4
    Location:
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Re: Thư gửi chị hiền

    Trận Núi đất này do 1 người tên Hà Minh Thành viết (dịch) nói là từ Bộ quốc phòng Nhật, nhưng theo nhiều người phân tích thì đây là bài bốc phét của 1 kẻ phản động nào đó. Trong bài viết có cái ảnh lính tàu bẩn chết (chân quấn xà cạp) thì lại ghi chú là xác lính VN.
    Các bác thận trọng khi nghe đài địch

    Các bác cố nghe đến câu cuối của bài ca trù này nhé
     
  16. Rafael Xaviet

    Rafael Xaviet Advanced Member

    Joined:
    29/10/09
    Messages:
    70
    Likes Received:
    0
    Re: Thư gửi chị hiền

    Hoan hô 2 bác Tuấn & Tai
    Giỏi nghề thi phú lại hay xiên xò (xỏ)
    :mrgreen: :lol: :mrgreen:
     
  17. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    70
    Re: Thư gửi chị hiền

    Hay quá....TaiTrau nha minh thâm ngang ngua chi hien :lol:
     
  18. dell

    dell Advanced Member

    Joined:
    7/7/07
    Messages:
    87
    Likes Received:
    0
    Location:
    đâu đó
    Re: Thư gửi chị hiền

    Đưa cho cả cơ quan xem ai cũng khen hay, tôi phải in ra tặng ban bè nữa đây
     
  19. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: Thư gửi chị hiền

    Thơ thì phải xa xa gần gần, thực thực hư hư, sáng sáng tối tối chứ bác viết thẳng qua còn đâu thi vị.
    Tôi xin phép bác mod lại như vầy:
    Cực lực phản đối Tái, Tuân.
    Kẻ sính thơ phú, kẻ thuần siển xo.
    Lúc này mà cho miềng thôi chức tổ phó dân phố để đảm đương chức "Loạn ngôn nhân" chửi nhau với họ thì hay biết mấy. :lol: :mrgreen:
     
  20. TranWomen

    TranWomen Advanced Member

    Joined:
    16/4/11
    Messages:
    295
    Likes Received:
    42
    Re: Thư gửi chị hiền

    Trời đến giờ em mới hiểu, các bác nói cao siêu quá! Tánh em hay nói thẳng, chị hiền mà có qua thì em vát cày ra cuốc ngay đuổi thẳng, chứ vụ này để lâu chỉ leo lên đầu ngồi ị ra đó thì nhà ta còn khổ nữa...!
    Thân!
     
  21. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: Thư gửi chị hiền - bức thứ 2

    Gửi chị:

    Em cũng đoán đọc thư em xong chị sẽ lại nhảy lên đong đong cho mà xem. Y rằng hôm qua em thấy chị xui thằng em nhà chị (cái thằng Đài còi trước chị từng từ mặt nó khiến nó phải bán xới đi tha phương cầu thực, rồi may kiếm được chỗ cắm dùi) nhảy lên cũng đòi mua bò thả cùng đàn với nhà chị để sang phá ao nhà em. Em thấy chả ra làm sao, đúng là trâu tìm trâu, ngựa tầm ngựa. Nhà chị ai cũng giống nhau ở cái chỗ vừa tham vừa bẩn, nên lúc cần thì ra vẻ à ơi, trong bụng thì vẫn tìm cách xiên vào lưng nhau. Em khinh.

    Hôm qua bên nhà Kỳ nó cũng thì thào với dân làng là nhà em chuẩn bị căng dây điện xung quanh bờ ao, em thấy chị chạy ra bờ rào nhà em chống nạnh nói kháy là em đoán ra ngay nên em cũng nói luôn là em éo chơi cái trò bẩn đấy, mới lại nhà chị đứa nào cũng như điện giật hết cả rồi, thêm tý nữa thì thành 1 lũ điên nặng. Em là em muốn tát thẳng vào mặt chị cơ, chứ còn món đánh dấm đánh dúi đấy thì em nhường cho nhà chị. Em thèm vào.

    Chị ạ, mang tiếng là chị em kết nghĩa nhưng nếu so ra, em sinh 45 mà chị sinh 49 thì đúng là em là vai trên mới là đúng. Cơ mà hồi ông cụ nhà em còn sống chắc thấy bên chị toàn người tính hung dữ nham hiểm mà thành già trước tuổi nên có nhầm tý, thôi thì em cũng bỏ qua (đấy, cái chất bề trên là nó phải biết bỏ qua, chị ạ). Cũng là người lớn với nhau mà chị lật lọng đến khó tin.Hôm nọ chị hứa với nhà em (có cả trưởng thôn đứng loe xoe ngay cạnh đấy) là sẽ không chọc ngoáy gì bên em nữa, thế mà lời nói gió chưa kịp bay, chị đã xui mấy thằng con (mà sao nó giống chị thế) lại sang cắt trộm tiếp dây câu nhà cả Dầu bên em. Em thấy chị hèn quá, con mình mà còn éo dám nhận, lại kêu là "Éo phải con tao, mấy đứa cửu vạn rỗi hơi qua nhà mày trộm cắp đấy chứ". Chả nhẽ lúc đó em lại gô cổ nộp dân quân xem chị có dám lên nhận con không. Làm mà không dám nhận là mình làm thì hèn và nhục quá chị ạ.

    Nhà Phi đận rồi nó cũng xxx, năm ngoái thậm thụt với bên nhà chị để hai đứa đồng lòng oánh trộm cá trong ao nhà em. Em với nhà Mã giận nó lắm, nhưng chị lại chơi phát ngay vào lưng nó đâm giờ em cũng thấy tội. Mang tiếng là thân mật với thằng Kỳ mà nó càng ngày càng đói, chị thì mang màn thầu lởm ra để mơi nó nên nó bập vào cũng phải thôi. Giờ thì thằng lào ra thằng ý, nó biết thừa chị rồi.

    Mấy hôm nay, bên chị cứ ỡm ờ kêu là mới mua hàng khủng về để bắt nạt nhà em. Em thì em lạ éo gì tính bên nhà chị, keo kiệt nhưng lại sĩ. Chắc mua được con công nông nát bên nhà anh Xô rồi mang về ngồi với nhau “hoán cải” rồi kêu là siêu xe để lòe dân làng mình. Em thật, nhà em thì chả có cơ mà làng mình đầy đinh tặc. Cứ kẽo kẹt qua lại nó ngứa mắt thả cho ít đinh mười thì con công nông nhà chị cũng dính đinh mà rỉ. Em cũng nói luôn là cái thằng con chị làm bên loa phường ấy, bảo nó nói ít thôi chứ càng nói người ta lại càng thấy nhà chị nó lật lọng như nào. Chị lại còn cho tiền mấy thằng chuyên kẻ trộm “Khoan cắt bê tông” để dán đè lên hòm thư bên nhà em, chuyện này đúng là cả làng chả ai rành nghề bằng nhà chị. Em chán vì chị còn khoe um lên là “thằng con tao nó là chuyên gia tin học” (chị có biết éo đâu nó chỉ chuyên hách trộm tài khoản gêm của bọi trẻ con). Quá chán!.

    Giờ ra đường, mọi người cũng xúm vảo hỏi thăm chuyện cái ao nhà em. Cũng là nể chuyện hai chị em mình cũng có lúc dựa vào nhau mà sống, mới lại tính em nó không bửn như nhà chị (chất bề trên nó thế!) nên em vẫn nói là không có chuyện gì cho đẹp mặt hai nhà. Nhưng em thật, chị thêm lần nữa xua bò sang bờ ao nhà em, là em léo can mấy đứa nhà em nữa đâu.

    Đấy, em nói trước kẻo sau này đứt cả bò lẫn người chị lại trách em cạn nghĩa. Em nói trước rồi đấy nhá (đấy, cái chất bề trên của em nó phải thế!).

    Thôi, thằng Tai còi nhà em nó đòi xem kênh Cartoon Network mới lại nó mỏi tay rồi (Trước nó thích Bi Bi nhưng dạo này toàn chiếu phim lởm có mấy đứa hệt nhà chị nên nó hít le luôn).

    Thế chị nhá.

    Em Nam.
     
  22. minhtan

    minhtan Advanced Member

    Joined:
    20/2/06
    Messages:
    694
    Likes Received:
    3
    Location:
    Cần Thơ, Việt Nam
    Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2

    hoan hô bác taitrau :lol:
     
  23. thanhyk

    thanhyk Advanced Member

    Joined:
    21/2/09
    Messages:
    373
    Likes Received:
    8
    Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2

    Tuyệt! Bao giờ thì có 1 clip ngắn ghi 'Biên kịch: Tai Trâu. Biểu diễn: Hồng Vân' vậy bác
    Em đoán còn bức thứ 3 nữa.
     
  24. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2

    Có cách nào chuyển ngữ và gửi 2 bức thư "ngỏ" này đến tận tay "bà chị" nhỉ; biết đâu khi được đọc, máu "quân tử khựa" nổi lên, "bà chị" hú 1 tiếng ngã vật ra tăng xông kiểu như Vương Lãng bị Khổng Minh mắng ngày xưa thì tốt cho nhà Nam quá :lol:
     
  25. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2

    Dạo qua một vòng thông tin về "ao làng nhà ta" em ức ứa máu. Đọc thư của Cụ Tai em vơi được dăm bẩy phần. :|
     

Share This Page

Loading...