Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Nhà Tai viết hay quá, con mẹ sờ này nói chung mắt lé nên lúc nào cũng thấy thâm, xem có lớp nào đi học bắn súng hay cái game bắn súng hay hay em luyện lại tý nghề, hồi năm 96 ông chú em mua khẩu súng hơi 5 cân, mấy ngày luyện em toàn xách hàng xâu chim sẻ, chim bách thanh, sau nhà chùa có ý kiến nên ngại quá... Nay mà có dịp em lại tìm súng nháy vỡ sọ chúng nó ra ấy chứ lị.
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Vừa rồi coi được tiêu chuẩn được miễn "nhập băng thời chiến", thấy mình cũng thuộc diện không phải ra hỗn chiến do vậy cứ mạnh miệng mà nói: Hôm qua, ông Bô nhà em mới liên hệ được nhà "ngại cảm" chuyên liên hệ được với người đã khuất- đó là chị Hằng gì đó. Nghe nói chị này đã từng nói chuyện được với cụ Thành, tuy nhiên nghe nói cụ chỉ toàn khóc thôi không chỉ bảo gì được, chị Hằng cũng không biết lý do. Chị Hằng này khác với các nhà ngại cảm khác là chị dùng công nghệ cao bao gôm hệ thống định vị "địa cầu" và GPRS gửi 6689,dùng mạng cực mạnh phủ sóng toàn âm phủ, do vậy có thể liên hệ được với những người cõi âm già yếu, cao tuổi (trên 1000 tuổi), đợt này nhờ liên hệ với cụ Lý từ thời xa xưa. Cụ này ngày xưa đã từng chiến thắng oanh liệt nhà ông cụ Tống tổ tiên nhà chị Hoa. Trong gia phả nhà em có viết : Dòng dõi nhà chị Hoa bao đời nay ỷ mạnh cứ ăn hiếp nhà em, cứ đem quân qua nhổ mốc nhà em hoài, rồi bắt nhà em cống nạp. Cụ Lý nhà em ức lắm đã dùng kế "tiên hạ thủ vi cường" tổ chức một đội quân cùng nhiều chiến thuyền vượt ao qua đánh úp qua đất nhà anh Tống, tiến sâu vô đất liền, làm cho anh Tống sợ vãi ra quần, tính cắt đất cầu huề. Chỉ tiếc một điều, thời đó tổ tiên nhà chị Hoa nói thứ tiếng gì đó, cụ Lý nhà mình do trình độ ngoại ngữ kém quá không hiểu (hồi xưa không có nhiều trường ngoại ngữ quốc tế như bây giờ, đúng là anh hùng không gặp thời) đành phải rút quân về, chứ không bờ cõi nhà em đâu chỉ có như bây giờ, đâu cứ phải lo giữ cái ải Năm quân và cái thác Bản dóc. Đợt này nếu gặp được cụ Lý, ông bô nhà em quyết xin được vài bài hịch tướng sĩ về dịch ra tiếng nước ngoài và xin cụ vài chiêu làm cỏ vườn nhà chị Hoa luôn cho bõ tức. Tiện thể nhờ chị Hằng liên hệ luôn với cụ Ngô xin tí bí kíp đánh thuyền chiến trên thủy bằng cọc để làm luôn mấy cái tàu hải giám nhà chị Hoa luôn. Còn thợ lặn thì ông Bô em nói là lên cơ quan thì đầy, ở đây toàn là thợ lặn có đẳng cấp (nhiều ông từ sáng đến chiều chẳng thấy đi làm).
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Ủa! Chị Nga bẩu rằng: "Mỹ không có cơ sở, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam" mà :lol:
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Cụ Lý thì chỉ có bài thơ tuyên ngôn "Nam quốc sơn hà" thui bác, còn Hịch là của cụ Thánh Trần bác ơi.
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Bác Tai ở Hà Nội nhắc nhở sở văn hóa chứ ai lại để Văn hóa Phố Huế Lùn thế này: Phố Huế, Hà Nội thành phố đèn lồng 16/06/2011 07:32:55 - Thời gian gần đây, người dân Hà Nội ngỡ ngàng khi đi qua tuyến Phố Huế, Hà Nội, một loạt đèn lồng được treo dọc hai bên đường, vào đêm rực một màu đỏ. Theo ghi nhận sáng 15/6 của phóng viên, từ đầu Phố Huế (đoạn giáp với đường Đại Cồ Việt) kéo dài liên tục đến ngã tư giao cắt với đường Nguyễn Công Trứ, hai dãy đèn lồng chạy dọc bên đường dài gần 1 km. Những chiếc đèn lồng phủ một màu đỏ và vàng, trang trí họa tiết, trên mỗi chiếc đèn lồng đều in chữ Trung Quốc. Công văn số 29/CV-UBND ký ngày 11/5/2011 của UBND phường Phố Huế cho biết, việc treo đèn lồng là trang hoàng tuyến phố chính để kỷ niệm 50 năm thành lập quận Hai Bà Trưng. Theo công văn này, để trang hoàng cho đẹp và trang trọng, các tổ trưởng tổ dân phố thuộc khu dân cư số 01; 02; 03 trên tuyến Phố Huế vận động các hộ gia đình, các cửa hàng kinh doanh có nhà mặt phố treo đèn lồng trước cửa. Theo đó, vận động mỗi hộ đóng 120.000/một chiếc (gồm tiền mua đèn lồng; bóng điện; đui đèn; phích cắm và công lắp đặt). Đèn lồng treo dọc phố Huế Trong công văn ghi rất rõ thời gian treo đèn lồng bắt đầu từ ngày 15/5 đến hết ngày 31/5/2011. Đến nay đã qua thời điểm đó đã lâu, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hai dãy đèn lồng này vẫn đêm đêm bật đèn từ khoảng 20h đến sáng sớm hôm sau. Bác Bùi Đức Trinh (trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 03) cho biết, vào ban đêm, những chiếc đèn lồng được thắp điện làm sáng rực cả khu phố. Chúng được treo quá dày đặc, thiếu tính thẩm mỹ. Trong khi đó, một số người dân cho rằng, việc treo quá nhiều đèn lồng trên phố dễ làm người ta dễ liên tưởng đến những khu phố Trung Quốc mà người dân thường thấy rất nhiều trên các bộ phim của nước này. Những chiếc đèn lồng đỏ rực, có trang trí họa tiết và in chữ Trung Quốc PGS.TS nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét: “Việt Nam không có văn hóa đèn lồng. Ở Việt Nam chỉ có một chút ở Hội An nhưng nó là thứ văn hóa khác. Việc treo quá nhiều đèn lồng là lạc ra khỏi văn hóa Việt Nam”. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại phố Hàng Mã – nơi tập trung bán các loại đèn lồng, hầu hết các loại đèn lồng bày bán ở đây đều được nhập từ Trung Quốc. "Ngoài bán lẻ tại cửa hàng, chúng tôi còn xuất hàng đi các tỉnh lân cận và cả vào trong Huế, Đà Nẵng. Vài năm nay, những dịp gần Tết Nguyên đán, lượng khách đến mua đèn lồng tăng nhiều hơn so với trước đây. Đặc biệt là những người ở tỉnh xa " - Bác Vân (một người dân kinh doanh lâu năm trên phố Hàng Mã) cho biết. Ngọc Tú nguồn: http://www.bee.net.vn/channel/1983/201106/Pho-Hue-Ha-Noi-thanh-pho-den-long-1802477/
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Đèn lồng mới lăm le xuất hiện ở phố Huế -HN thôi chứ nó đã xuất hiện ở các tỉnh thành từ lâu gồi , Ngày trước dịp tết thấy treo cờ Tổ quốc chứ hôm Tết vừa qua em có đi qua tp TH không thấy treo lá cờ tổ quốc nào mà cả thành phố tuyền đèn lồng sáng rực cứ ngỡ mình đi nhầm vào ...nhà thổ :twisted: . Vừa ảnh hưởng đến chủ trương tiết kiệm điện , vừa thấy buồn bực ...
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Hải Phòng em treo cái này chẳng tốn tẹo điện nào mà 100% đồ nhà làm được
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Vâng cây nào cũng nhiều Bông. Nhưng cây này hơi đặc biệt vì các chùm hoa của nó đều kết thành trái tròn đều nhau. Hoa này mà cây nhỏ như cây mai nở vào dịp tết thì tuyệt!
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Ngày xưa làm gì có tuyên ngôn gì đâu, tuyên ngôn độc lập ggìgì đó là chữ của mấy ông sau này đẻ ra. Các bài thơ, gì gì đó là đều trong dân gian ra hết , Cụ lý nhà em lấy ra để kích lòng tướng sĩ và nhát ma tổ tiên nhà bà Hoa thôi. Không phải đạo văn, đạo nhạc gì đâu.Em nghe nói cụ có sưu tầm vài bài nữa nhưng chưa kịp công bố.
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Em thấy có cái này các bác thấy nên ủng hộ không ? http://www.nguyenthaihocfoundation.org/ ... ennghi.htm
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Nhà Kỳ này nhiều chuyện quá! Ở xa cũng xía dzô chuyện ao cá nhà mình "Mỹ-Việt ra thông cáo chung về Biển Đông Hoa Kỳ và Việt Nam vừa ra thông cáo chung kêu gọi tự do lưu thông hàng hải và phản đối việc dùng vũ lực tại Biển Đông. Thông cáo chung này được đưa ra sau vòng Đối thoại về chính trị-an ninh-quốc phòng Việt- Mỹ lần thứ tư diễn ra hôm thứ Sáu 17/06 tại Washington D.C., trong đó các diễn biến mới nhất tại Biển Đông đã được hai bên thảo luận. Sau cuộc họp, hai bên thống nhất rằng "việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế". Thông cáo chung cũng viết: "Tất cả các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua tiến trình hợp tác ngoại giao, không sử dụng vũ lực". Văn bản thông cáo đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay: "Hai bên ghi nhận rằng các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và hàng hải cần phải tuân thủ các nguyên tắc đã được luật pháp quốc tế công nhận, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982". "Hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố chung về cách hành xử của các bên ở Biển Đông ký kết giữa Asean và Trung Quốc năm 2002 và khuyến khích các bên đạt thỏa thuận về Bộ quy tắc ứng xử." Căng thẳng gia tăng Thông cáo được đưa ra vài ngày sau khi Trung Quốc điều tàu Hải Tuần 31 qua Biển Đông, và Philippines cũng quyết định điều tàu chiến lớn nhất tới khu vực này. Trung Quốc chuẩn bị tập trận ba ngày, trong khi Việt Nam đã bắn đạn thật hôm thứ Hai 13/06. Bản thông cáo ra hôm 17/06 tại Washington D.C. có đoạn: "Mỹ nhấn mạnh rằng các vụ việc gây quan ngại trong những tháng gần đây không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực". Tất cả các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua tiến trình hợp tác ngoại giao, không sử dụng vũ lực. Nội dung thông cáo Cuộc đối thoại chính trị-an ninh-quốc phòng Việt Mỹ lần thứ tư do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các Vấn đề Chính trị và Quân sự Andrew Shapiro chủ trì. Trung Quốc đã nhiều lần tỏ tức giận về việc "một bên thứ ba" tham gia vào tranh chấp Biển Đông, nhất là sau khi giới chức Hoa Kỳ, kể cả Ngoại trưởng Hillary Clinton, tuyên bố rằng tự do lưu thông ở Biển Đông là "quyền lợi quốc gia" của Mỹ. Thời gian gần đây, Việt Nam tỏ ra nỗ lực trong việc kêu gọi và tranh thủ dư luận nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ, trong vấn đề Biển Đông. Thượng Nghị sỹ Jim Webb, trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai tuần rồi, nói: "Tình hình chủ quyền tại Biển Đông thực ra lại giúp quan hệ giữa hai bên (Việt Nam và Hoa Kỳ) bằng cách nó khiến cả hai hiểu rõ điểm chung trong quyền lợi của mình". Ông Webb, người từng tham chiến ở Việt Nam, cũng kêu gọi chính phủ Mỹ cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông. Một điểm đáng chú ý là trong thông cáo chung sau cuộc đối thoại, không có điểm nào đề cập tới vấn đề nhân quyền, vẫn được cho là chủ đề mà Việt Nam và Hoa Kỳ còn nhiều khác biệt." Nguồn BBC
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Có thay đổi rồi , Nhất là sau khi tham khảo VNAV :mrgreen: http://bee.net.vn/channel/1987/201106/P ... g-1802890/
Re: Thư gửi chị hiền Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa Trong hồn người có ngọn sóng nào không? Nếu tổ quốc hôm này nhìn từ sóng Tháng Ba kia hẳn còn mãi trong lòng Năm 88 chồng thêm bao mất mát Trong hồn người có ngọn sóng nào không? Nếu tổ quốc hôm nay nhìn từ gió Cờ tổ quốc rực bay mãi trong lòng Vòng bất tử nâng niu cả đất mẹ Trong hồn người có ngọn sóng nào không? Nếu tổ quốc hôm nay nhìn từ mẹ Những người con nằm mãi mãi trong lòng Từng lớp sóng ầm ào ngoài biển cả Trong hồn người có ngọn sóng nào không? Nếu tổ quốc hôm nay cần tất cả Ta nối dài những bước chân ông cha Hồn sông núi hun trong tim quả cảm Mỗi hồn người là cả sóng khơi xa… • Tất cả những chữ in nghiêng lấy từ bài “Tổ quốc nhìn từ biển” của Nguyễn Việt Chiến. Em viết bài này nhân đọc bài thơ của bác Chiến và câu chuyện về bãi đá Gạc Ma tháng 3 năm 1988.
Re: Thư gửi chị hiền Em không ngờ Bác lại còn là thi sĩ nữa! :lol: Mạn phép Bác, em đề xuất 1 từ màu đỏ nhé!
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Em thấy khổ câu 2 của khổ 4 và 5 bác Tai điều chỉnh về 8 từ thì sẽ thuận hơn.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Anh Kỳ tiếp tục quan tâm tới "tổ dân phố" Biển (SEA) nơi có chú Phi là "anh em kết nghĩa". Có lẽ anh Kỳ không nói xuông như những gì mà người ta hay gán cho anh ấy. http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/0 ... bien-dong/
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Nếu đọc được bài Hịch này, em nghỉ các bác cũng bớt lo lắng phần nào cho Hòa bình ở Biển đông nói riêng cũng như Thế giới nói chung Bài của bác em không xóa không được - Virgo
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Thế nên mới có câu khẳng định của Cu 3: " thằng nào oánh tao, tao cho VN 1 mình canh giữ thế giới" :mrgreen:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Quán cơm ngon nhất mà vợ chồng em hay ăn, hôm rồi ngồi ăn mới biết ông chủ là người Trung Hoa, bọn em bài bái bai luôn rồi, hóa ra lâu nay mình nuôi bọn nó. Chán
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Các bác giờ vẫn còn bàn ra tán vào làm gì nữa nhể để ảnh hưởng đến tình cảm trong một nhà :twisted: Êm đẹp rồi, lại thằng anh dắt thằng em cùng nhau đi tuần ao rồi. Quan hệ "răng - môi" đã khăng khít giờ được củng cố càng khăng khít hơn :mrgreen:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Lỗi thời, sắp về vui thú điềng ziêng rồi bác ơi :mrgreen:
Re: Thư gửi chị hiền - Bức thứ 2 Bác nói thế nào ấy chứ, tết năm vừa rồi em về An Sơn, Thủy Nguyên (quê vợ em), gớm, đèn lồng treo rực rõ luôn, bắt đầu từ chỗ cầu Kiền về đến nhà, chủ trương của các bác lãnh đạo đấy ạ. Em dek hiểu
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. http://vitinfo.vn/MMuctin/Kinhte/Thitru ... fault.html chị hiền quậy kinh tế .