Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Nhà chị này có chuyện gì "quái đản" mà không làm đâu! Chuẩn bị xách xe "công nông" vừa tân trang xong quấy rối hàng xóm nè! http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/0 ... -tuan-toi/
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Ôi dào , thời xưa anh Huê cầy lúc nào chả có dăm ba cái lượn lờ bể Đông có xi nhê rì đâu nữa là hàng fake ba Tàu có nhõn 1 cái :lol: thứ này chỉ để nhát mấy tay bụng bự thời nay ... nghe nói em cu-dơ-nhét-sốp cùng đời vs em Shilang này sài cái động cơ u-cờ-ren tắc bụp ngang cỡ cái công nông nên lúc xuất hành luôn có cái tàu kéo đi kèm :lol:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Ôi dào, cái thứ ngựa chả ra ngựa, lừa chả ra lừa (là con la già thôi). Với lại để đảm bảo cho nó hoạt đông hiêu quả, không trở cái bia tập bắn cho tên lửa, máy bay, tàu ngầm, tầu chiến của đối phương nó cần sự hỗ trợ rất lớn của một đội tàu bảo vệ bao gồm cả tàu ngầm hiện đại. Do vậy, chỉ để hù nhau thôi chứ tác dụng thật em e chỉ là mấy thanh đao tàu bán ở biên giới bày thì đẹp chứ chả bằng mấy con phóng lợn của mấy bác đồ tể đâu. :lol:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Vâng, rất cám ơn bác góp ý. Em đã sửa lại hai dòng trên. Nguồn cơn: http://www.baomoi.com/Home/SachBaoVanTh ... 486550.epi
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Chẳng biết chị lợi dụng thời cơ mua sắt vụn được bao nhiêu chiếc, ở Thâm Quyến em cũng thấy có một cái, đầu năm ngoái khi tình hình chưa căng em còn trèo lên xem chụp mấy cái ảnh.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Cái này là đồ cũ hết date thải hồi chứ không phải là chưa hoàn thành như cái kia, nhưng kèm theo hết cả vũ khí, khí tài. Em cũng không hứng thú lắm với món này nên không chụp nhiều, nhưng thấy buồng chỉ huy, rađa, thông tin liên lạc, điều khiển không lưu... còn nguyên cả.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Trong đống này chắc có nhiều đồ dân DIY thèm nhỏ dãi :mrgreen:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Hehe , cái đống xà bần bác Liming pót chắc là 1 trong 3 em lớp 1143 (Kiev, Minsk, Novorossiysk, Đô đốc Gorshkov) cỡ 40k tấn vs 12 V/TOL Yak-38 Fogger(><Harrier) siêu cổ lỗ roài nên anh khựa chả thèm mod nữa :lol: dưng mà trên hình bác có cả em MiG-23 Flogger (vàng) & MiG-27 Flogger D/J (xanh,hình dưới) chắc chỉ để bày chơi chứ thời anh Hai đâu có biên chế loại này cho carrier :wink:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Theo tin tức hôm nay thì chị hiền quyết tâm đẩy ta vào thế chiến . Lỡ phóng lao rồi , có khả năng sẽ xảy ra biểu tình lớn vào tháng 7 khi Việt Nam tung ra nước cờ dân tộc chủ nghĩa . Hix , có khi nào WW3 bùng phát từ vụ này không các cụ :roll: .
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Trung Quốc “sắp chạy thử tàu sân bay” Trung Quốc sẽ vận hành thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên của nước này vào tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng tăng cao ở biển Đông. Báo Hong Kong Commercial Daily hôm qua dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên cho biết tàu này, được nâng cấp từ một xác tàu mua lại của Ukraine, sẽ được chạy thử trên biển vào ngày 1.7, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, và chính thức hạ thủy vào tháng 10. Các nguồn tin cho hay cuộc thử nghiệm được xúc tiến do những diễn biến căng thẳng ở biển Đông gần đây và quân đội Trung Quốc “hy vọng chiếc tàu sẽ phô trương sức mạnh của lực lượng hàng hải Trung Quốc”. Gần đây, Trung Quốc liên tục có động thái bị cho là phô trương sức mạnh như tập trận liên tục và cho tàu Hải tuần 31 băng ngang biển Đông để đến thăm Singapore. Nước này dường như cũng đã lộ ý định giải quyết tranh chấp chủ quyền tại biển Đông bằng vũ lực. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua đăng xã luận cảnh báo nếu không đạt được giải pháp hòa bình cho vấn đề biển Đông, Bắc Kinh sẽ “thực hiện bất kỳ biện pháp nào”, kể cả quân sự, để bảo vệ cái gọi là “quyền lợi” của họ. tin này theo thanhnien.com.vn http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2 ... date.shtml tin này theo bbc
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Cái tầu sân bay này cứ cho một phi đội 3 chiếc có bom bay thật thấp để tránh ra da và tên lửa của nó , đâm vào là chìm ngimr ngay mà chứ lo gì .Cứ chơi đòn giống phi đội thần phong của Nhật thì có 5 cái vậy cũng xong
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa 1 bác quê lúa nhà em cũng từng phóng thằng cái Mig 19 vào B52 làm tèo mất cái pháo đài bay huyền thoại của nhà kỳ
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Thử phân tích tình hình, theo các chiên gia chính trị thế giới, Tình hình căng thẳng này là do : -Thứ nhất Chị Hiền muốn khẳng định sức mạnh của mình với các nhà hàng xóm bé nhỏ trong xóm. - Hai là muốn thử sức của Anh Kỳ xem có dám can thiệp vào hay khg, nếu nhà tau cứ thụi đám nhỏ, kiểu nắn gân ông Xã , ông Thôn đây. - Ba là do trong nhà Chị cũng đang chuẩn bị chuyển giao quản lý cho mấy sắp nhỏ, nên phải làm mạnh để thị uy, dành thêm đất cho đám nhỏ trong nhà, sau này dễ chia nhau... - Bốn là nội bộ con cháu trong nhà Chị cũng đang chia năm xẻ bảy, đòi ly khai, chia của, chia đất ...nhân đẩy chuyện bên ngoài lên đỉnh cao mới, để đám con cái trong nhà giảm hục hặc , hướng trọng tâm ra ngoài thay vì xâu xé nội bộ... Do đó khả năng tạo cuộc chiến lớn tầm cỡ, kéo cả khu vực quanh cái ao BĐ, và cả các nhà ven cái hồ to TBD là khó thể xảy ra vì: - Nhà chị đã là một đại gia trong làng, dù gì cũng có uy tín, thương hiệu, nhãn mác hàng hóa do nhà chị làm ra bày bán đầy khắp cả làng... :mrgreen: nếu làm bậy thì tụi nó đồng loạt tẩy chay nhà mình , thì chỉ còn nước cuốn gói khỏi làng, dọn lên ở cùng chị Hằng nga :lol: - Đánh nhau to thì nhà Chị tuy mạnh, tuy đông, nhưng cả làng bu vào thì chịu , vì lẻ phải nay đã gần như rõ, luật làng tuy chưa phân định rõ ràng cái ao thuộc về ai, nhưng dứt khoát là không phải thuộc hết của nhà Chị... - Nhỡ mà đánh nhau to, chưa biết thắng bại thế nào mà tụi con cháu trong nhà lại nhân đấy đòi tách hộ tùm lum thì rách việc :mrgreen: - Nếu đánh nhau thì chẳng bên nào còn lành lặn, bi giờ là thời lo mần ăn lo kiếm tiền, lo củng cố uy tín chứ không còn là thời kỳ tăm tối, mạnh được yếu thua... Do đó cứ gân cổ lên mà cải, cùng kéo bè kéo cánh các nhà xung quanh, càng đông càng tốt, đừng bao giờ đơn thương độc mã đối chọi với nhà Chị, không ổn nhá nhà bác Nam :lol:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Nhân lúc nó mang ra chạy thử , phòng kô , hộ vệ còn chưa hoàn thiện ta đập 1 phát chìm ngỉm cho nó trắng mắt ra như hồi cụ LTK oánh sang châu Ung , Khâm í :mrgreen: nếu kô còn đường phải chiến thì ta chơi bài "tiên hạ thủ vi cường" :wink:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. đừng có mà chơi dại thế nha bác ! đã biết đó là hàng mã thì cứ để nó tự sinh tự diệt! tội gì dúng tay vào cho to chuyện, chả ích gì :roll:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Hê hê , hàng mã dưng nó dát đc khối anh yếu tr.im à quên yếu tim ạ :lol: hồi 9x có cái sub Tàu khựa luợn lờ vịnh BB dính phát thủy lôi từ hồi CTVN nên nó vẫn tởn tới giờ ...
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Lẳng lặng mà bòm cho nó một phát như kiểu anh bắc Hàn vừa chơi nam Hàn vụ tàu ngầm đóa. Sau đó gửi điện thống thiết chia buồn. Kể cả nó biết mười mươi mình chơi nhưng làm chóa gì nhau nào. Đằng nào cũng là kẻ thù truyền kiếp roài. Lịch sự với lũ cẩu khựa này làm gì cho tốn công :mrgreen:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Wow bác vô kho đạn chụp đẹp thế mà lại ra an toàn thiệt nể bác luôn! Thiệt chứ tớ chung vô đó 100% là nổ um sùm luôn...tay lúc nào cũng điếu thuốc không nổ mới lạ... mong Viet nam mình nhiều hơn thế.
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Không được ko được em xin bác! Chúng nó hè nhau nhổ nước bọt thì tui mình có mà chết chìm hết đấy... Dân nó đông lém
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Hôm nay em mới nhận được thư chị Hoa gửi em Nam, trong thư chị nhắn nhe thế này : - Cái ao làng nó tồn tại bao đời nay rồi. Xưa làng mình đất rộng người thưa nên chả ai quan tâm đến mấy cái vũng trâu đầm vớ vỉn ấy làm gì. Hết đời này sang đời khác cũng thi thoảng có người đến câu cá, úp nơm kiếm con tôm con tép để cải thiện bữa ăn nhưng cái ao nó vẫn nằm đấy, có ai khênh nó về nhà làm của riêng đâu. Nay nhà chị đông con nhiều cháu nên cũng muốn ra đấy mò cua bắt ốc như mọi người thôi, sao mà em phải la toáng lên như thể ao đó là của nhà em vậy? - Từ xưa đến giờ chị em mình tình thân như thủ túc, có điều gì không nên không phải thì đóng cửa bảo nhau. Sao em nỡ kêu làng kêu nước để chị bẽ mặt? Chị là chị giận em lắm. Lần này chị quyết không bỏ qua cho em nữa đâu. Nói cho em biết, từ cái kim sợi chỉ, mắm muối dưa hành trở đi em vẫn cứ phải sang nhà chị để mua. Gia phong nền nếp đến cách thức dạy dỗ con cái trong nhà cũng đều của chị chỉ bảo em từng li từng tý. Đến cách sắp xếp bày biện đồ đạc trong nhà em cũng có nghĩ nổi đâu, sang copy nhà chị y chang...Làng trên xóm dưới nhiều khi người ta còn chả phân biệt nổi phong cách nhà chị với nhà em khác nhau chỗ nào. Bây giờ em mà nghe lão Kỳ xui khôn xui dại theo đuôi nó ngoảnh mặt với chị thì em sẽ mất nhiều hơn được đấy, chị cảnh cáo để em biết. Nhà chị với nhà em sát vách, nhà chị đông con nhiều cháu, kinh tế nhà chị khá giả hơn em, em cứ thử nghe lời lão Kỳ hỗn láo với nhà chị xem, chị sẽ cho bọn trẻ con sang quấy xem em có yên ổn mà hú hí với lão Kỳ được mãi không. Bọn trẻ nhà em cũng dại dột lắm, cái ao làng là cái thá gì mà chúng nó phải nhảy cồ cồ lên như thế. Chị mà bảo lũ trẻ nhà chị không chơi, không làm ăn cùng nữa xem chúng nó có đói vàng mắt ra không. Lão Kỳ liệu có đủ sức chống lưng cho cả nhà em không ? Mà cả làng cả tổng còn lạ gì cái tính thực dụng của lão. Chơi với ai không có lợi là lão gút bai ngay. Thôi thư đã dài, chị túm lại cho gọn là thế này. Nếu theo chị thì mọi sự vẫn bình thường như từ trước đến giờ, nhược bằng hỗn láo với chị, chị sẽ có đủ biện pháp trừng trị làm cả nhà em điêu đứng, lão Kỳ còn đang là con nợ của chị đó em, mong em suy xét thiệt hơn, lấy đại cục làm trọng. Thân Chị Hoa
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Cậu Nam nhà ta sang gặp chị Hoa lại bị chị ấy vỗ về ru ngủ rồi. Nói chung cái ao thì chị vẫn muốn chiếm, bèo thì chị muốn vớt, dưng mà chị ấy vưỡn muốn ra vẻ không muốn mất tình hàng xóm, tình họ hàng "cùng cha, khác ông nội". Người lớn nói chuyện vưỡn khách sáo lém, tuy rằng mấy thằng con lớn nhà chị bắt đầu nói thẳng ra mồm vẻ hung hăng muốn đập cả cậu, chả thèm nể tình hàng xóm hay "hàng họ" chi cả. Cái thằng tên Bành chuyên chỉ huy đám lâu la phá hoại xóm làng vừa rồi còn đe: cậu mợ gì thì nó cũng đập tuốt (thèng này mất dậy thiệt). http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/0 ... t-bai-hoc/ Điệp khúc 16 cái lọ và 4 cái chai giữa 2 nhà lại được nhắc lại dưng mà đến thằng "ba ngơ" nó cũng hiểu rằng chả ăn thua mịa gì mấy cái "văn bẩn" đó, càng thấy càng buồn nôn. :roll: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/0 ... bien-dong/
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. BIẾT RỒI :cry: KHỔ LẮM :mrgreen: NÓI MÃI :lol:
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Giờ mà có chiến tranh giữa ta và bà chị bẩn tính thì "ta" cứ tầm ngẩm, tầm ngầm "sờ đùi" chị ý cái xem sao
Re: Thư gửi chị hiền - Tổ quốc em hôm nay nhìn từ biển. Mà nhiều lúc em cũng chẳng biết cái anh Nam nghĩ gì ??!! Vừa bị bà Hoa béo tát cho hôm trước xong, hôm sau bả lại vín vấy gọi sang nói chuyện tình củm. thế lại lũn tũn men ao sang nhà bả ngay dc. Chẳng biết cớ sự ra sao chớ qua cái ti vi quay lại thìa em toàn thấy nhà cái bà Hoa to béo nói còn anh Nam nhà ta chỉ ngệt mặt nghe. Em là em chẳng ưng cái bụng