Chứng Khoán nên quên đi.Vừa qua mấy đại gia chứng khoán ăn đủ của bá tánh sắm xe siêu sang,máy bay,du thuyền các cái.Bây giờ đi du hí nước ngoài các kiểu.Bỏ lại một đống nợ nần cho mọi người mà các bác còn bàn cải trông mong gì nữa? Đầu tư thì "Lời ăn,lỗ chịu".Nhưng đau ở chỗ các khoản đầu tư của mọi người vào chứng khoán có được xử dụng làm ăn đâu? Xử dụng làm gì? Ai suy nghĩ theo dõi thông tin về họ cũng đều biết.Đau hơn là :"Làm gì nhau nào?" :lol:
Ông này vớ vẩn, chứng khoán OK cho mọi người biết ai lời ai lỗ, tôi đang chết vẫn ủng hộ chứng khoán ông có bán đồ thì nhanh lên, tôi không bán đồ để chơi chứng khoán kệ ông nhá, chứng khoán bây giờ đang ủng hộ những người đầu tư dài hạn nhá ông lướt sóng thì kệ ông chết !
Phải thế này này: Bán vàng chơi chứng, kém hơn tý là bán đôla chơi chứng đặc biệt nữa thì bán nhà chơi chứng chứ còn mới bán đồ audio chơi chứng thì đã nhằm nhò gì Theo ý kiến mấy chiên ra thì giai đoạn lằng nhằng tăng vài phiên, đỏ vài phiên và loanh quanh 450 còn kéo dài ít nhất tới hết quý 1 năm 2011, sau đó tùy trời mà có định hướng tiếp Thanh khoản thấp, IPO liên tiếp, trả lợi tức bằng CP phát hành thêm, lạm phát tăng, siết chặt tín dụng thì xu thế ntn các bác biết rõ hơn em
Sáng nay hàng đang xả lũ, cụ bơi cục khỏe thì hẵng vào cứu nhân độ thế :lol: , bằng không thì chống chỉ định ko được tý toáy
Tình hình sôi động thế này mà các bác đứng ngoài sao ợ? Hôm qua em bán 1 ít đầu phiên, chắc mai sẽ mua vào 1 ít đóng sóng đợt 2.
Cuối tuần em buộc phải bán 1 ít BVS vì bọn CK chúng đòi margin về... :lol: ko cho vay nữa đau wá @ Kính các cụ đang cưỡi bò tót: Noel là đích cuối cùng để ra hàng đóa nhé.
em nghe khoai ta nói là vụ sóng này liên quan tới chuyện tìm nguồn trả nợ Vinashin 60 tr $, đủ trả rồi thì...
Lâu ko thấy các bác vào đây, hôm qua Sập sàn, hôm nay cũng tiếp tục lao dốc, mời các cao thủ cho ý kiến thời điểm ôm hàng, em tính đây là cơ hội tốt đầu năm để làm ăn đặng kiếm ít đổi cặp cặp loa. Mời các cao thủ cho ý kiến ah, mai đã vào được chưa ?? :lol:
Mới rơi được 10 % mà cụ đã "canh Me" ngay rùi, máu quá nhể ? Em Dự là sau cú shock tăng giá điện là cú các ngành khác đòi tăng giá (Gas, điện, xăng, nước...); Xong sau đó Chứng mới yên được ạ. Kính báo
Dạ, em tăm tia được mấy mã ngon lành cành đào có khả năng kiếm tí, theo quan sát của em dân tình cũng bắt đầu cũng ổn định tâm lý hơn sau phiên hôm qua. Khi tạm xác định được dừng đà lao dốc là em đổ hết vào, 1 là xanh cỏ 2 là đỏ ngực.
Tháng riêng là tháng ăn chơi theo em bác cứ chơi tẹt ga đi đã, chừng thị trường rõ xu hướng hãy vào kẻo có ít xiền đưa vào nó lại " thiết lập mặt bằng giá mới ' :? thì chán lém đóa. @ all : Cụ nào ở phe bull lên tiếng phản biện phát nhỉ ?
Em lại thấy đây là cơ hội rất tốt để đầu tư tiền nhàn rỗi để sinh lời, quy luật là xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống, tiền sinh ra nếu biết tận dụng từ các cơ hội biến động, tuy nhiên nếu dùng đòn 7 thì đau tim lắm ah. :wink:
Bang chủ Cầu giấy máu quá, làm em nóng hết người lên rùi nè. hic Em là dân PTKT, hum nay cái điểm nhạy cảm 470 chửa bị phá nên em vẫn chửa yên lòng bác ạ.
Lại có vẻ như ko ổn rồi bác ThuyLT ơi. :mrgreen: Xem ra bên mua cứ để ở mức giá xanh xanh 1tí là bên bán ủn xe ben ra đổ hàng. :lol: :lol:
Em làm một quả strategic forecast là năm nay chứng Vịt ung hết, chả có vị gì. Anh em ta tập trung vào nghe nhạc thôi :lol:
Em cũng ôm mồm từ khi VN-Index trên 1k điểm. Tranh mua 1 đống toàn đặt giá trần mới mua nổi giờ chán có khi đến vài tháng chả buồn xem In đếch bao nhiêu điểm rồi. Thỉnh thoảng có mã nào phát hành cổ phiếu thưởng thông báo đến nộp tiền thì đến nộp rồi xách quần về. Coi như gặp hạn :mrgreen: