Hề hề khoai tây đặt ra cái portfolio cũng tốn kém lắm cụ nhề khoai ta sức yếu + trình kém thì chỉ còn cách đánh du kích thui :?:
Đơn giản là bọn nó không bỏ hết trứng vào một giỏ. Chọn nhiều cổ phiếu tốt của nhiều ngành nghề tốt. Xác định tỉ lệ % của từng CP trong portfolio đó, xác định lãi dự kiến, đặt stop-loss. Và quan trọng là bọn khoai tây thường đầu tư hơn là đầu cơ. Sau đó cứ thế mà mần.
------ Bác khen khoai tây có mà cả ngày. Bọn nó bảo được nhau, chung nhau góp thành quỹ đầu tư cho một nhóm chuyên môn " đánh" nên vừa có sức mạnh kinh tế vừa có chiến lược chiến thuật chuyên môn. Khoai ta chỉ có chiến thuật du kích và chiến lược số đông thôi. Bác Bossman xem nghiên cứu lập nhóm đánh hội đồng đê. hic.
Bác chỉ được cái nói đúng thôi. Người VN ngồi cùng với nhau hay sinh chuyện. Để xem có quả nào ngon báo các bác cùng chiến.
Vâng! em rất tán thành việc lập nhóm này. Không cần đao to búa lớn làm gì, khi nào bác nhận định được thằng nào tốt mà định múc thì báo cho anh em. Dần dần nếu tình hình tốt bác có thể đứng ra kêu gọi anh em audio lập quỹ và bác có thể là người quản lý. Nay em mới viết 1 bài ở đây nhưng luôn theo dõi câu chuyện của các bác. Em rất tin tưởng bác Bossman.
Cadivi đấu giá lại lần 2 (bỏ cọc 88% lần 1) rùi ! Thác mơ - Bà rịa ... sao đây :?: Thông báo : http://www.vse.org.vn/vse/Modules/News/ ... px?id=8435
-------- Đó là hội chứng của thị trường đang rơi vào hôn mê sâu đó. Nhìn chung phải dăm bảy tuần nữa mới có thể sôi động được. Mấy AE nhai các cổ cánh năng lượng thì đều tin tưởng là không bị tổn thương.
Theo em thì mấy "ông lớn" ngành điện nhà ta nên được xếp vào vào nhóm Public Utilities - có thu nhập ổn định nhưng ít biến động - ở nước ngoài các CP này thường được các Pension Funds mua nhiều vì ... tính thanh khoản cao
----- Nhìn chung khi thị trường chưa xác định mức " điều chỉnh" và chưa định hướng " đi đâu về đâu" thì nhóm cổ phiếu ngành Dịch vụ là tổn thương nặng nề nhất đặc biệt là OTC của nhóm này. Nhóm các nhà máy, đơn vị sản xuất thì đỡ hơn. Mới thấy các cụ xưa xếp hạng Sỹ_Nông_Công_Thương mới thú vị làm sao.
Index xuống mạnh còn hơn kiểu mỗi ngày 1 vài điểm. Bên mua giờ chỉ đặt dưới tham chiếu còn bên bán cũng khá rắn. Dường như chỉ còn đa số tổ chức, đại gia còn lại với nhau. Dân thường mới vào chắc sợ CK quá rồi.
Dạ vâng, bây giờ mới có công với thương, mai mốt lúc nào có Sỹ với Nông vào cuộc anh em mình gậm cái nì cho nó lành các bác nhờ, hí hí! Nông thì chắc cũng chẳng lâu nữa, không biết Sỹ thì bao giờ mới hí các bác nhỉ???
Sỹ: FPT Nông: chưa có 1 anh nào mang tính chất chuẩn theo nghĩa này. Có Vinamilk gần nghĩa. Công: rất nhiều Thương: các Ngân hàng thương mại chưa lên sàn. Vậy các Bác xem ta gặm dcj cái rì?
Thời điểm mua chứng khoán hiện tại: không thích hợp! Ông Bill Stoops, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường của Dragon Capital nói ông cho rằng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giảm giá khi số công ty phát hành chứng khoán tăng trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán Việt Nam, vốn được coi là thị trường đắt giá nhất ở Châu Á đã giảm hơn 10 phần trăm kể từ mức kỷ lục ngày 12 tháng ba. ''Tăng nguồn cung là cách hợp lý để làm nguội thị trường và là động tác nhất cử lưỡng tiện,'' ông Stoops nói với hãng tin tài chính Bloomberg. Qũy Dragon hiện đang quản lý hai tỷ đô la tiền đầu tư vào các công ty Việt Nam. Tại một hội nghị về đầu tư trong tháng trước, một số chuyên gia đã dự đoán thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giảm giá tới 30 phần trăm trước khi có thể hồi phục. Thậm chí chuyên gia Marc Faber, người đã dự đoán được sự sụp đổ của thị trường chứng khoán thế giới năm 1987 nói rằng chứng khoán Việt Nam thậm chí có thể giảm một nửa giá trị, hiện nay là 22 tỷ đô la. Một số quỹ đầu tư khác cũng đã ngưng nhận thêm tiền đầu tư do thời điểm mua chứng khoán không còn thích hợp. Khoảng 20 công ty trong số hơn 100 công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam có giá cổ phiếu cao gấp 50 lần lợi nhuận kinh doanh.
Nông cũng có chứ các Bác: NSC: Giống cây trồng TW; SSC Giống cây trồng miền Nam... Thương: theo em nghĩ các các công ty thương nghiệp, thương mại... (loại này đầy dẫy) chứ ngân hàng là đơn vị kinh doanh dịch vụ thôi, đâu được vô loại thương Đó là chỉ tính riêng sàn Ho, chứ còn Ha và OTC thì nhiều nhiều... Thời điểm này đã nên ló đầu ra gặm vài em chơi được chưa ạ? em thấy hôm nay lại xuống sàn hơi bị nhiều :-(
Sáng nay không biết có tay chơi Audiophile nào thư giãn ở đây không nhỉ ??? Hỗn loạn ở Nhà hát lớn Hà Nội vì chứng khoán Hàng nghìn nhà đầu tư kéo đến Nhà hát lớn Hà Nội để nghe thuyết trình về phương thức giao dịch mới tại TP HCM, song chỉ có 600 người được vào. Nhiều người phải đứng ngoài tìm mọi cách len vào, thậm chí còn nảy sinh xô xát khiến Nhà hát phải gọi cảnh sát 113. Phương thức giao dịch liên tục được áp dụng tại sàn TP HCM từ 7/5 tới với rất nhiều quy định mới hoàn toàn so với trước đây. Việc phổ biến kiến thức theo Trung tâm giao dịch Chứng khoán TP HCM rất quan trọng, do đó ngoài họp báo, trung tâm còn tổ chức hai buổi thuyết trình cho nhà đầu tư tại Hà Nội và TP HCM. Theo thông báo, buổi thuyết trình tại Hà Nội được tổ chức từ 9h. Từ 8h sáng nhà đầu tư đã kéo đến đông nghịt trước cửa Nhà hát lớn. Đến 9h, ban tổ chức phát gần 600 vé, chục phút sau đã hết sạch. Hàng trăm nhà đầu tư đến muộn đứng kín các ô cửa, bức xúc vì thấy cửa ra vào đã khóa chặt. Một số người đập cửa, vặn khóa hy vọng được vào. Thấy nhu cầu nhà đầu tư quá lớn, ông Hoàng Xuân Nam, Giám đốc Nhà hát yêu cầu bảo vệ mở cửa. Dòng người chen lấn nhau qua khe cửa rộng chừng 50 cm. 200-300 nhà đầu tư may mắn lọt vào. Sau đó, dù vẫn còn người ở ngoài, Nhà hát lại tiếp tục đóng cửa. Giám đốc nhà hát Hoàng Xuân Nam tỏ ra rất bực trước công tác tổ chức. Ông cho biết, nhà hát chỉ là nơi cho thuê địa điểm, chứ không tham gia tổ chức buổi thuyết trình. Chiều 12/4 trong buổi làm việc với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM, ông đã đề cập đến việc Nhà hát lớn không thể chứa được nhiều nhà đầu tư và yêu cầu ra vào phải có vé vào cửa để kiểm soát. Thậm chí ông còn đề nghị hủy hợp đồng (10 triệu đồng). Tuy nhiên, Ban tổ chức hứa sẽ có giải pháp để hạn chế nhà đầu tư, không để tình trạng quá tải xảy ra. Sáng nay, trước áp lực của nhà đầu tư, ông Nam buộc phải cho mở cửa, nhưng không khí nóng bỏng khiến ông giám đốc "bốc hỏa", không giữ được bình tình, lời qua tiếng lại với nhóm phóng viên của đài truyền hình VN, dẫn tới xô xát giữa hai bên. Trong hội trường, buổi thuyết trình đã bắt đầu, một số cán bộ Nhà hát lớn còn đề nghị cắt điện để đỡ xảy ra xô xát. Sự việc ầm ĩ đến mức Nhà hát lớn gọi cảnh sát 113, còn ông Lê Hải Trà, Phó giám đốc Trung tâm giao dịch Chứng khoán TP HCM đang tham dự buổi thuyết trình, phải chạy ra hành lang để hòa giải. Khoảng 9h20 một số nhà đầu tư nghe xong thuyết trình muốn ra về nhưng cửa khóa chặt, khoảng 10 phút sau mới có nhân viên mở cửa ngách để họ đi qua. Bác Trần Ánh Tuyết, đến từ khu tập thể Bách Khoa bức xúc nói: "Cách tổ chức như vậy khiến nhà đầu tư rất bất bình vì bỏ thời gian đến nghe phổ biến kiến thức lại không được vào. Khi mọi người đến đông, thiếu chỗ, đáng lẽ Ban tổ chức phải cho người ra xin lỗi và đề nghị mọi người về tìm hiểu tại các công ty chứng khoán, thì nhà đầu tư sẽ thông cảm. Nhưng hàng nghìn nhà đầu tư đứng chờ mà không một lời giải thích". Bác Đinh Tất Mẫn, nhà đầu tư sàn BSC lọt được vào hội trường rồi lại phải đứng vì thiếu ghế. Bác nói: "Nhu cầu được nghe phổ biến kiến thức lớn lắm vì nó sát sườn với lợi ích của mọi người. Đáng lẽ ban tổ chức phải chọn địa điểm thoáng rộng chứ không nên tìm nơi chật chội như vậy. Bản thân tôi đứng mãi nên cũng chẳng nghe được mấy".
Lúc trưa VTV mới đưa tin Nhà hát lớn hành hung phóng viên VTV, có quay mấy cảnh đấy nữa, lôn xộn ghê. Không biết chừng nào tổ chức tại Tp HCM để mình đi nghe nhỉ, cho biết khớp lệnh liên tục là "ghê" lắm... thì nó ghê đến cỡ nào
VNIdex chart 13April07 Mời các bác tham khảo vào cho ý kiến theo đà này VNIndex có khả năng xuống dưới 1000 điểm hay không?
Lo gì chơi bời bản lĩnh xá chi hiểm nghèo. Em đang ôm con điện đóm đang vù vù kia kìa mấy bữa nay lên hơi quá khích hết vàng lại lên +1; +0.5...
"Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" các bác nhỉ!!! Tối nay chim sáo xong lại thấy các bác ca bài "Dã từ vũ khí" thì hết việc, ha ha!
------ Chơi tiếp mấy con bất động sản và xây dựng hạ tầng đi .. hic. Đón đầu đất đai bất động sản lên vù vù là vừa.
He he. Anh ThuyLT theo dõi kỹ ... giống em ghê. Mấy hôm nay chững, hôm nay lại nhúc nhích lên, ko chịu xuống giá 70 mới đau.
Ngày nghỉ cuối tuần - mời các cụ xơi món ... bong bóng :lol: Cỗ dọn ở đây ạ : http://www.saga.vn/Search.aspx?k=bong%20b%c3%b3ng