hihi, hôm nay lại xanh lè rồi các bác nhỉ?. May quá em sắp huề rồi. hổng biết có kiếm đc đôi loa không nữa.
TT đang sideways thì chơi PS là đúng sách rùi - nhưng mờ phải nhanh tay nhanh mắt khéo kô kẹp xxx :lol: cụ Thuỷ đă tiễn em PPC đi chưa ? cụ Boss đang găm hàng gì mà kín tiếng thía - hay là cụ cắt phải cái gì ròi :?:
ôi chán quá, em lại ...tháo hết rồi... may mà cũng huề. Tối qua xem tivi thấy có mấy bản tin nào là thị trường chứng khoán Việt Nam đầy tiềm năng, nào là không nên tin vào đánh giá của HSBC... Em bít ngay là ngày mai sẽ xanh nhưng không kịp... đúng là thị trường chứng khoán Việt Nam toàn theo đài (ví dụ tối nay đài bảo TTCK Vn ẩn chứa nhiều rủi ro thì ngay mai đỏ lựng, đài bảo TTCK VN có nhiều tiềm năng => ngày mai xanh lè) ... đây gọi là chơi chứng khoán kiểu xem TV .
- Kính bác. Em chuyển PPC gần hết rùi, rút quân sang theo chân mấy anh viễn thông đầu tư bên Căm-Pốt nhưng mà xem ra tránh vỏ dưa lạ vớ vỏ dừa bác ạ. Thôi lại giải lao chứng khoán về chơi audio thôi. hix
Ô , thế là bác với em cùng kẹp ... cáp ạ :lol: quả bulltrap hôm qua có tí tẹo , hôm nay lại tèo roài !
Theo bác thì vẫn là bulltrap thui ? các Big-Boys làm giá để xả hàng ? em thì cho là 1 uptrend cho đến hết tháng 7 - tất nhiên là sẽ có vài phiên điều chỉnh nhưng tựu chung là úp
Vậy AE chơi 2 tuần nữa thì thư giãn nghe nhìn để ấp "Trứng" được rùi ha?? Em thì lại lo ông nhà nước không kìm được vẫn đổ hàng vào tiếp.
Sáng giờ em phải trả lời YIM của anh ,em, bạn bè, cô, dì, chú, bác, mệt nghỉ ! Chỉ có ông nhan-nut-bien là ngồi rung đùi !
Em kô tin là cái ông trong ảnh chỉ xơi có mỗi món "cháo loãng BV" mà vẫn ... mập ú :lol: còn "trường kỳ" thì chắc roài ...
Hic, trận nào tuyển VN thắng mới lên đc, hôm qua hòa Qatar chật vật thế chắc VN-Index xuống nhẹ cho xem
Hôm nay 2 sàn lại ... một màu xanh xanh - Merrill Lynch "lên đường" rồi - bái bai : Đưa người (ML) ta không đưa qua sông (Kì kùng) Mà sao trong lòng như ... muốn đấm (đá) :lol: :lol:
Một màu xanh xanh ... Chấm thêm vàng vàng ....Một màu xanh chấm thêm vàng ....Cánh đồng tan hoang..... nỗi lòng người bán đất chơi trứng nó thế đấy ! .....
Thị trường thật đảo điên. Giờ tất cả đều hy vọng đến cuối năm sẽ hồi phục và up. Đến lúc đó tất cả cùng bán thì lại 1 màu đo đỏ ;- ) Chẳng biết đường nào mà nần.
Chả biết các bác thế nào khi bắt đầu thư giãn nghe nhìn em dùng Revox thư giãn một hiệp chúng khoán giờ em đang dùng Quisheng rùi. Em nhấc hết sang "đi" đất vậy tưởng hiệp vừa rồi nó sốt nhưng lại hạ nhiệt ngay nên hẻo quá. hic