e cũng sạch tay từ thứ 2 17/12 , đợt này toàn mua bc's nên cũng đc khá . hy vọng ra tết thì lên đời , jajajajaj
Em không biết chơi chứng khoán là gì, nên vụ này em không tham gia. Nếu bác nào chơi chúc năm này thắng chứng khoán lớn hơn năm ngoái nhé. Thân!
------ Đợt vừa rồi em thoát hiểm đứng ngoài nhìn thấy các đại gia chơi bài VCB IPO hay quá, đúng binh pháp tôn tử trong kinh doanh; quả là đi một ngày đàng học một sàng khôn. hic
Kế đầu tiên của Tôn Tử Tam Thập lục kế: Xin trích nguyên văn: Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương) Kế "Dương đông kích tây" là reo hò giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tâỵ Trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường cho đến tình trường; nếu muốn điều này nhưng lại giả làm điều kia, nói điều này mà làm điều nọ, ấy là "Dương đông kích tây" vậỵ Kế này mờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không chuẩn bị. Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như: - Tạo tin đồn. - Làm rối tai rối mắt địch. - Buộc đối phương lo nhiều mặt. - Mê hoặc ý chí của địch. - Nghi binh. - Làm phân tán lực lượng đối phương. - Làm yếu lực lượng đối phương, lực lượng phòng vệ địch. Nguyên tắc của " Dương đông kích tây" là bí mật và chủ động. Bị động coi như phải chịu sự khống chế của địch. Điều kỵ khi dùng kế " Dương đông kích tây" là để lộ cơ. Lộ cơ là mất hết khả năng phòng bị, chuẩn bị. Dù là trên chiến trường, thương trường hay chính trường cũng đều phải giữ bí mật và nắm được thế chủ động.
Chít , binh pháp Tôn tử chỉ có 13 thiên - Tam thập lục kế là người đời sau đúc rút lại từ ... vô vàn các tác gia binh pháp mờ :lol:
Cho đến hôm nay có thể nói chiến dịch dìm VNi phục vụ IPO VCB của các anh chân to tay to đã thành công tốt đẹp. Chúc mừng các bác phe down Thay mặt phe up, em xin đóng 500K vào quỹ offline tất niên khu vực phía Bắc
Cái NH dầu khí bác nào hỏi em thấy có người chào mua 2.0. Không biết thực hư thế nào. Tình hình này lại ngâm tôm chờ ra giêng rồi.
Em thì nhắm mắt cất tiền mua oto vào CK, để ra tết xem sao? Cuối năm xe cũ đắt lên nhiều, lại đang bận việc nữa. Theo các bác thì ra riêng em có thể dư ra cái CD transport hay là mất đi 2 bánh xe? Thanks,
----- Anh Rê trắng bớt chút thời gian ra với AE là vui lém rùi, Xiền nong đùa "độ" tý cho vui, 2 phe chúng em sẽ tự " dàn xếp" :lol: được mà. @ ALL : thực lòng tình hình đã sáng sủa nhưng em vẫn thấy tờn tợn :cry: cái deadline CT03 các bác ạ. kính
Em lại mới xoay thêm được tí cash đang ngứa ngáy quá chắc giữa tuần sẽ phải giải quyết xong. Hôm nay lại down nhẹ rùi.
Đã tham gia bắt độ thì chung độ là chuyện đương nhiên thôi Thực ra cái VN Index đối với em cũng không quan trọng, vì em chỉ trung thành với cái sàn thủ đô thôi. Đợt vừa rồi Index xuống nhưng mấy mã của em bù qua sớt lại vẫn tăng tí chút, thế là may rồi! Thị trường bị nén như lò xo thế này thì bật lên nhanh lắm! Bác nào còn tiền thì giải ngân là vừa lúc đấy ạ
Hi hi, còn tiền mặt vào lúc này thì hơi bị hiếm. @Aries: 2.0 là chào mua anh ah, chứ không phải chào bán. Cái này dự kiến sẽ tăng đến khoảng 5.0-7.0 sau 3 năm. Thôi thì làm của để dành.
Dự báo trong tuần tới tình hình ấp trứng còn tiếp tục ảm đạm, bà con nào cần ấp thêm thì từ từ nhé. Kính báo.
Các bác cứ yên tâm đi. Những người đã đấu VCB hầu hết đều biết là không thể vay hoặc repo những khoản này được. Vừa qua bất động sản lên nhanh quá. Vòng quay tiếp theo sẽ lại là bất động sản và... chứng khoán. Dân ta sẽ lại có tiền. 5 tỷ rồi 10 tỷ USD sẽ tiếp tục đổ vào thôi... Thời điểm này thì CT 03 đã yên vị rồi, không còn được tính đến trong những ván bài mới. Mấy ngân hàng mới sẽ lại tiếp tục thu hút vốn và đổ tiếp tiền vào BĐS và chứng khoán. Cái bong bóng này sẽ tiếp tục được thổi lên. Các bác cứ "tin" giúp em là thị trường sẽ phải "up" vì "ông nhà nước" muốn như vậy. "Ông nhà nước" bây giờ đang lo về BĐS, đang nghĩ ra cách để kìm quả "bong bóng" kia. Em không thuộc trường phái lướt sóng mà là tin tưởng và đặt cược vào cái "bong bóng" phát triển của Việt Nam. Vấn đề chọn được hoa hậu mới khó.
Em thì không nhìu xìn nên không dám IPO VCB, dưng mà hôm qua bực quá thấy các cụ lớn cứ cho "lình xình" hoài lại còn tung hoả mù vụ chốt 2/1 của ACB làm các cá con hoảng bán tháo trước chốt nên em vét gần hết xúc được 800 cái ACB giá 164 và 163 "lăn chốt" cùng các cụ xem đến 2/1 này các cụ diễn tiếp thế nào? Chít thì cùng Chít. Hôm qua em không vào mạng được mà cũng không lên sàn được nên chỉ đặt lệnh tù mù qua DT thôi.