e còn bị oan gia vụ bán 9t stb ....chắc là lại up lai thôi vì bà con đã hiểu ra vấn đề. cp vcb thì vào lít đầu tư dài hạn là quá ổn hình như 2/1 , ttcp sẽ lên sàn đấy . chúc các bác 1 năm mới đầu tư lạc quan...
------ Bác làm em gựt cả mình lúc em Post bài nó còn lờ vờ dặt dẹo :cry: ở ngưỡng 880 ; 1 giờ sau nó lao 28 điểm xuống còn VNI 851.3 Bao nhiêu các chức sắc giang tay cứu 'chứng" mà sao tình hình lại thảm quá vậy nhể ??? :cry: :lol:
Thấy Tây nó đồn là các bác kiếm đợt trước hơn 1000, bây giờ mất 200 ! Muỗi đốt gỗ ! Để nó xuống khoảng 820 cho .. lành
Bác mới cụt hết lãi thì vẫn còn ...khà khà...mà, nhiều người còn cụt hết cả...ấy chứ! QUA CƠN BĨ CỰC TỚI HỒI THÁI LAI Em thấy bài học đầu tiên khi chơi CK là chữ NHẪN, NHẪN và NHẪN các bác có thể giải thích cho em với. mấy hôm nay hình như mọi người hết NHẪN rồi hay sao ý nhỉ?
đến lúc này chắc thành nhẫn tâm rồi chứ lấy đâu ra nhẫn nại nữa các bác. Cái hồi thái lai chắc để đến lúc quê minh ra nhập WTI chứ ra nhập WTO vẫn chưa ăn thua, hichic. @Sì cọc: Tây nào đồn bác bắn vỡ bi nó ra cho em. hihi!
Hôm nay khả năng có 1 cái TRAP ? kụ nào van run thì tranh thủ té - cơ cấu lại dm , một tí xanh xanh ...
--- Chẳng hiểu các chức sắc nghĩ gì mà đổ hàng ào ào các lọai IPO>>> cấm vay triệt để bằng CT03 ( mấy ông thư giãn nghe nhìn còn thấy, biết & đau lòng), chẳng khác nào con bệnh dính phẩy khuẩn tả mà bắt uống bec-be-rin :lol: :cry: con bệnh không tiêu mới là lạ, :lol: Bây giờ các ngài mới ra tay cứu độ cứu thế nhưng "của chung" thì mất quá nhiều rùi, chỉ thương cho các chiến binh chậm chân không chạy kịp. @ VQ_audio: tranh thủ hòa loãng tí bác nhể. hic hic
Hình như tối nay 20h là lễ kỷ niệm 1 năm gia nhập WTO, hy vọng là các bác CP sẽ có những công bố dứt khoát về chính sách thì may ra thị trường mới được cứu còn cứ up up mở mở như vừa rồi thì tuần sau sẽ tèo nặng. Tuần vừa rồi các bác Tây đã có phản ứng chính thức rồi đấy. Tinh thần bà con tiểu thương mình xuống quá rồi. Thứ 2 tuần sau sẽ có kịch để xem đây. Riêng em chắc trở thành nhà đầu tư "trung hạn" bất đắc dĩ rồi.
TQ mất gần 5 năm sau khi gia nhập WTO để phục hồi thị trường. Thậm chí họ phải dừng toàn bộ IPO Còn TTCK của ta mới như chú bé 7 tuổi mà phải chịu bao gánh nặng của người lớn, e dễ bị suy dinh dưỡng lắm
VN bây giờ như cái nồi lẩu sắp tràn : thêm nước (cp) thì loãng ... thêm cái (vốn - xiền) thì lo lạm phát ... cũng phải thông cảm cho những người làm điều hành vĩ mô thoai
Gay quá các cụ ui :cry: " quan trí " đến nước này đây : http://forum.vietstock.com.vn/forums/t/ ... eIndex=181 ... em tính về quê cày ruộng thui !
Càng ra tay cứu, càng họp hành ra văn bản thì thị trường càng xuống . hôm nay VNI dwon 32 điểm còn 808; HA IN còn 265 Thật là : Đau lòng con chuột Mát ruột con mèo. hic hic
Hôm nay em thấy tháo chạy hết cả rồi! Nhưng mà CK là quan hệ cung - cầu, các bác cung toàn giá sàn mà phang cật lực, thế thì ai hứng mớ giấy lộn (í quên CP) cho các bác chạy không quay đầu lại nhỉ? Em cứ thắc mắc mãi. Đất, vàng lên => CK xuống. Tới khi nào thì đảo chiều đây? hay là TT sập thật rồi???
Hôm nay lại CE hết cả mà cầu còn dư quá trời. Đúng là Pó Tay với TTCK Việt Nam. Vàng hôm nay lại giảm chút xíu, ai mà bán CK hôm qua để mua vàng thì đúng là khóc hận!!!:evil: :evil: :evil: Các bác cao thủ ơi vào bình luận cho vui.