---- Mấy hôm nay em bận " đi khách' quá, cú này em lại là người đến sau rùi. Mà hôm nay bà con đua chen kinh quá, vơ sạch có xiền cũng chẳng có 'hàng" mà mua. hic hic
Thị trường VN ai mà hiểu được thì giầu to. Em bắt mạch thử, các bác ngâm cứu nhé. Bây giờ nhà nước sẽ làm giá, dừng IPO và nâng giá lên, bao giờ giá lên được cao sẽ thả từng chú ra. Túm lại là nếu giá nó down thì đừng hòng ông nhà nước nhả tài sản ra. Do đó giá CK sẽ phải tăng thôi. Mà nhà nước làm giá thì ngon hơn tư nhân làm giá (kể cả nước ngoài nhé :cry: )
----- Thư giãn nói chơi thì được chứ làm thật thì tôi chúa ghét làm kinh tế theo kiểu" diễn nôm" , " nói vo' không số liệu. Cái gì đến sẽ phaỉ đến thôi. Thực ra giá CP bây giờ chưa thấp bằng mức trước mùa sốt năm 2007.
"Biện pháp cả gói" cho đến nay toàn là trên lời nói xuông, Thị trường phản ứng tiêu cực. Nhắc đến ck bây giờ ko thể thư giãn nổi, với nhiều người đầu tư 2 từ ck đáng sợ như virus HIV rồi
-- Các bác đừng bi quan quá , nếu nhìn sự vật hiện tượng một cách biện chứng thì Ho index xuống đầu 7 đít bé là có thể múc tốt, em cũng đã chuyển hết từ các ngành kinh tế khác về đây để lập thành quân chủ lực súng cực to đạn cực nhiều và phục kích đây. Bác nào máu chiến thì chuẩn bị ngay đi mới kịp.
Các bác ơi em nói thật cái này nhé: Trong lúc thư giãn AV chơi CK em chẳng biết các bác chơi ra sao :lol: :cry: :lol: chỉ số nào là trọng số :lol: :cry: :lol: :cry: Có mấy cái chỉ số ESP, P/E, ROA, ROE, Đòn bẩy TC, Beta cần quan tâm nhất là cái nào các bác nhể ??? Cô Bác nào quan tâm món này không, cho AE mở mạng kiến thức với nhỉ . ... thanksss
Có vẻ như VNI đã xác lập mức đáy mới, mức 764 đã luì xa và vượt qua xà 800 nhẹ nhàng. 3 phiên vừa rồi cũng coi là 1 trend tốt Rất có thể VNI còn retest đáy này Bác nào cẩn thận thì thò vào 1 chân, mua CP có sẵn trên TK, có biến thì rút nhanh Chỉ cần up một vài phiên nữa là có Tết rùi.
Chúc các nhà đầu tư, các tay chơi Audio thư giãn chứng khoán thật khỏe. Chúc một năm mới : chiến đấu đầy chiến thắng.
Chúc các bác Audio sang năm mới gặp may mắn. Bác nào lướt phát nào thắng phát đó. Năm nay em cược với tụi bạn là VNI tăng đến 1500 đấy. Cùng wait & see nhé.
Chán quá các bác ạ, năm ngoái em định bụng đắp chăn đi ngủ đến Tết rồi tính nhưng chưa kịp tính thì mấy hôm nay lại ra nông nỗi này. Năm nay rét kéo dài quá nhiều Trâu, Bò, Lợn....chết quá, thương cho bà con nông dân quá, và trời lạnh quá cũng thương cho mình quá vì mình là con nhà nghèo mà biện pháp chống rét ít quá. Trong lúc chả biết làm cái gì thì em lại lơ ...mơ làm tiếp bài thơ ...năm ngoái xin pót lên chia sẻ cùng các bác Đầu Tư CK: Những ai dính vào Cê Ka Học được chữ NHẪN ắt là thành công Thị trường lúc xuống lúc lên Giữ được đầu lạnh xá chi thị trường Thôi em lại đắp chăn đi ngủ tiếp đây, trời lạnh quá (mặc dù em sống ở SG)
Đầu em lạnh đến mức đóng bằng rồi nè, còn chữ NHẪN, em treo đầy nhà & đeo... đầy người nè, hu hu, :cry: :cry: :cry: Thôi để em đi soạn bài điếu cho ae CK vậy. Chúc bác ngủ ngon :!:
Cuộc tháo chạy kinh khủng, CK bị hy sinh, thậm chí nhiều gia đình ghi vào gia phả cho con cháu sau này không bao giờ đụng tới ck nữa
--- Hệ quả tất yếu từ ý chí của chức sắc : HY SINH CHỨNG KHOÁN ĐỂ CỨU LẠM PHÁT :lol: :cry: :lol: :cry: .
Đồng chí Chích bông soạn xong điếu văn chưa vậy? Em cũng đã rút lui về căn cứ địa từ mấy hôm trước và chỉ để lại khoảng 10% bộ đội tinh nhuệ ở lại trận địa. CK là chiến trường chứ không phải nơi thư giãn nên phải biết tiến biết lùi mới tồn tại được và còn giữ được đầu óc thanh thản mà nghe nhạc :cry: Chờ xuống thêm một ít nữa thì ta lại liều chết xung phong
Đến giờ này mà chưa có nhảy lầu vẫn còn may. Các bác cứ lui quân một thời gian rồi vào lại là thượng sách. Kiếm tiền bao giờ cũng khó khăn, hy sinh thời gian, tiền bạc có khi cả tính mạng ấy chứ. Em sợ rằng sau vụ này phải đổi lại tên topic: Thư giãn nghe nhìn Đau đầu chứng khoán Bớ bác chủ topic :lol: :lol: