Ở thời điểm này em vẫn phát biểu là VNI sẽ tăng đến mức trên 1000 điểm. Bây giờ bác nào có cash cứ thử nghe em xem. Khoảng 06 tháng nữa ta giở lại xem nhé
Bác phân tích thật thấu tình đạt lý, em vote 5 ông sao đấy! Em hy vọng giải pháp của bác lên đến được BTC để em có tí tiền hoàn thuế mua bỉm đóng mỗi khi lên sàn. Chứ cái đà lao dốc thế này, anh em trên sàn sợ vãi..., không kịp phi vào toilet :- )
Các chỉ số đang ở mức lý tượng cho giới đầu tư... còn tiền ;- ) VNindex về gần đến đáy cách đây 2 năm. Hy vọng em chỉ xuống thêm vài phiên nữa, chạm ngưỡng 500 rồi bật lên mạnh mẽ nhờ các thông tin kinh tế khả quan xuất phát từ bên kia bờ Đại Tây Dương + các chính sách điều tiết đúng đắn. Lên đến tầm 800 nghỉ một tí, lấy hơi lên 1.000 rồi ngủ một vài tháng cho BĐS nhảy múa 1 lúc, lấy đà làm một lèo 1.200 ;- ) Đấy, em cũng biết viết truyện viễn tưởng chứ bộ :- )
ui cah, tôi cũng mong cho câu chuyện viễn tưởng mà bác chichbong viết trở thành sự thật... chứ cứ thế này thì chả còn ngân sách cho máy với móc gì nữa hết...
Giờ các chỉ số vẫn chưa tới mức lý tưởng. Lý tưởng nhất là giá của tất cả các CP niêm yết về gần với giá sổ sách (book value) hoặc hay nhất là về gần với mệnh giá :cry: TTCK là hàn thử biểu của nền KT nên thông thường trên TG người ta phải tìm mọi cách để vực dậy TTCK nếu có suy thoái vì lo ngại phản ứng dây chuyền. Còn ở ta thì TTCK được hiểu là một chốn xa xỉ và các NĐT trên đó là những kẻ ăn trên ngồi chốc dễ dàng kiếm tiền tỷ trong chốc lát. Vì thế nó down vài chục tới vài trăm điểm nữa thì vưỡn chưa phải là vấn đề nghiêm trọng và nền KT của ta vẫn phát triển lành mạnh. Hy vọng các bác không bị kẹp và trở thành nhà đầu tư dài hạn như em
Muốn không bị kẹp thì chỉ có 1 cách là không chơi CHỨNG thôi bác ạ , chứ đã chơi thì chắc chắn bị kẹp rồi, lớn thì kẹp nhiều, nhỏ thì kẹp ít, chả ai dám tự hào là mình không bị kẹp trong thời buổi này đâu. Em đang học AQ đây bác ạ, em bắt đầu đi tìm phim HD về xem cho sướng, gì thì cũng còn an ủi được tí là phim HD mà giá thì rẻ bùn.
----- Còn nhớ lịch sử động vật của giống "chứng" này trong cơn suy thoái 2003 phân nửa trong số 2 chục mã thì giá là 1x, 1/3 trong số đó xuống 0.x ( dưới mệnh giá phát hành) hồi đó coi chuyện này nhẹ nhàng quá. Ngay sau cơn suy thoái đó em và một số chúng bạn đăng quang tỷ phú lần đầu :lol: :cry: . hic hic hic
TTCK lên thì nhiều LowEnd bỗng chuyển thành HiEnd TTCK xuống thì nhiều HiEnd ra đi xuống hẳn tiền (Pre.) LowEnd.
Em có mấy ông bạn ở Thái land tâm sự trong lúc TTCK đang sốt ở VN là "nếu mày không tham gia TTCK thì sẽ không có cảm giác kiếm tiền dễ và sung sướng khi thu về một mớ trong thời gian ngắn. Còn nếu không tham dự thì cuộc sống của mày rất êm đềm và không bị cảm giác lo lắng phập phồng và bức xúc" Và đúng là vào thời điểm vày chỉ có Bác nào không dính vào Chứng lại là những người được thưởng thức sức hấp dẫn của âm nhạc.
Bác San mô tả ý nghĩ của người nước ngoài rất chân thực nhưng với tôi lại khác: Không dính vào Chứng nhưng quá bận nên cũng không có nhiều H để được thưởng thức sức hấp dẫn của âm nhạc. Thấy thị trường chứng đang xuống dốc lại muốn nhảy vào xem cảm giác lo lắng phập phồng và bức xúc nó như thế nào - Không biết đáy của TTCK ở đâu nhỉ :?:
Cứ thấy hợp lý là mua vào được, em chả biết lúc nào là đáy. Chơi thì chịu thui. Trong lúc thị trường xuống thế này em cứ xem em nào làm ăn tốt và có P/Book value (thời buổi tt xuống k thèm xem P/E nữa) tốt là kiếm tiền mua. Theo em, bây giờ là tốt rùi.
Hà hà , chị đã công khai tuyên cáo là bị kẹp xxx rồi nhá :lol: cơ hội cắt lót chỉ còn vài ngày nữa thôi nhá - mốc 580 point bị phá nốt thì TT sẽ đi về nơi xa lắm ... kô dám nghĩ nữa :cry:
Hừm, sắp thành Thái lan rồi các bác nhỉ. Trở thành nhà đầu tư dài hạn vậy. Bao giờ xuống 500 thì mua tiếp các bác nhỉ, híc híc.
Em vừa mua hôm qua và hôm thứ 6 tuần trước thì cut loss làm sao? Thôi thì đành làm AQ đợi vài năm nữa để trở thành tỷ phú vậy!
Nếu không có biên độ 5% thì không bết sẽ như thế nào nhỉ, có lẽ phải tính đóng cửa thị trường vài phiên cũng nên
@BD: Ai bảo bác CK nhà mình không phải là hàn thử biểu của nền KT. Hôm qua cắt tóc chính thức lên 20k/ đầu cua đấy. So với năm ngoái là tăng đúng 100% đấy nhá. Hic hic! Em cũng không hiểu nhưng nhà mình cũng đang giảm theo xu hướng chung của thế giới thôi. Ba hôm gần đây các chỉ số NYK, FTSE, NASDAQ... đều xuống, gold và các kim loại quý đều tăng, cao su, bông, dầu hỏa... đều tăng. Dự kiến mức 2T/chỉ chắc sẽ đạt cuối tuần này thôi. Các bác kẹt xxx ngoài trừ lỗ ra cũng nên trừ thêm chi phí cơ hội do không đầu tư được vàng nữa mới đủ.
Cái nè Bác Dũng Đại nhân đang đi vắng, nên AE ở nhà đang múa đấy mà, mấy hôm nữa ổng công du Anh, Đức về về thì biết tay. hic hic
bây giờ 1 cổ = giá 1 mớ rau muốn rồi , rút hết tiền chuyển sang buôn rau muống lãi hơn. hơn tuần nữa mua lại -----chờ thời :mrgreen:
Em lại thấy chính phủ phải charge thuế cho mấy lão lướt sóng mới đúng. Chúng em lao động sản xuất chết choa thì bị charge đủ loại thuế, 1 nhà máy vài trăm công nhân 1 năm lãi 1-2 tỉ là muốn chết ngất. Trong khi mấy ông ngồi không kiếm chục lần số đó mà không phải đóng thuế chi cả, NN còn đồng ý cho vay tiền để chơi thì coi sao công bằng ? Em nghĩ tiền cũng phải theo định luật bảo toàn thôi, làm sao mà sinh ra hay mất đi được ?, bác nào chơi sau cúng cho mấy bác chơi trước ráng chịu còn khóc cái giề ? Em mong TTCK sập --> BĐS sập, em có tiền mua miếng đất to để xây phòng nghe nhạc.. ha ha đã quá, lão ngồi mơ ....
Quyết định khẩn cấp 1/ Khai trừ lão Viagraless ra khỏi tổ luớt sóng 2/ Thu hồi bán đấu giá các bất động sản nhờ lướt sóng mà có được 3/ Truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế VAT với các amply, loa, đài, linh kiện điện tử.. đã nhập khẩu từ 1.1.2000 tới nay Bổ xung thêm: Tăng giá xăng A92 thành 50K/ lít với các ông đi Mecc ... cho chừa thói ... mong-mơ ...