Thư giãn Nghe nhìn chơi chứng khoán !

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Pices, 9/10/06.

  1. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Cho em tham gia tổ "Kiểm kê & tịch biên tài sản" mí ;- )

    Em sẽ niêm phong bộ kèn sáo đèn đóm tắp lự ;- )
     
  2. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    70
    Bác Via nói hay quá. Em ko mơ mua đất to xây nhà, em chỉ mơ có bác nào đó đẩy con Mcintosh bèo bèo để em ôm về nhà là mãn nguyện rùi :lol: :lol:
     
  3. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV
    Lại được ông Hamzui này nữa !! :D :D

    Lần sau offroad Tây bắc cho đi xe Matizz nhé !
     
  4. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Ui cái nhà ông này tính toán như nông dân ấy nhở ? quay về Tkỷ trước đê - hồi đó chả có chứng với cổ giề vưỡn sống khoẻ mờ :evil: các kụ tưởng chỉ sx là ngon ăn ah - lạm phát phi mã làm tăng chi phí đầu vào - đẩy gía thành SP lên ... mây + TT (cầu) co hẹp trong thời kỳ k.hoảng thì chắc h.hoá sx ra bán ... cho ma :lol:
    hê hê sắp được mua hàng xịn made in china đổ về ròi - dân mẽo nó kô còn xiền đâu ... pác nào quen biết chỗ làm visa cho em nhờ chạy qua bển ngó hàng họ tí - nghe nói nhà đất ở bển giờ bèo lém :) sao NN mình (đang dư $ kô bít làm gì ?) kô qua bên đó đầu cơ BDS nhể ???
     
  5. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Sáng nay anh em nhà mình có bác nào lên tham gia biểu tình ở UBCKNN kô?
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/03/771892/

    Tình hình này có khi xuống dưới 500 ấy các bác ợ. Thôi em sắp ra đê rồi, bác nào mua lại bộ dàn nhà em kô? Tất tay 30T. Có bác nào lẻ không để em còn mở bát nào.
     
  6. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
  7. hungnuoc

    hungnuoc Approved Member

    Joined:
    12/10/06
    Messages:
    46
    Likes Received:
    1
    U ám quá các bác ơi, thôi thì để xả xì trét và "thư giãn" như tiêu đề của topic em xin tặng các bác bài thơ "con cóc" nhảy ra trong lúc đầu em cũng đang u ám:

    Cuộc chơi chứng khoán
    ghập ghềnh chông gai
    phía trước thiện tai
    nào đâu có biết
    từng bước nối tiếp
    ta cứ đi thôi
    đi xuống vực sâu
    hay lên đỉnh núi
    thật là gian truân
    ...
    cái nghiệp đã mang
    nào đâu dễ bỏ
    nhắn nhỏ đôi lời
    cùng dân chơi chứng:
    Có chơi có chịu
    LIỆU MÀ CHƠI
     
  8. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    Mời các thầy xơi bữa sáng mai ngon lành nhé, với 5000tỷ chắc AE cúng thư giãn được vài bữa :

    Mời :

    http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?Ne ... 3&CatId=25

    Chứng khoán sụt giảm, “siêu” tổng công ty vào cuộc

    Cập nhật lúc 16h04" , ngày 05/03/2008


    Danh mục và khối lượng cổ phiếu mua vào sẽ được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hoàn thiện trong chiều nay (5/3).

    Thông tin này được ông Đoan Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đưa ra tại cuộc họp báo khẩn hồi 11 giờ trưa nay (5/3).

    Cụ thể, ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán đã có cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCIC Vũ Văn Ninh để bàn về kế hoạch thực hiện các giải pháp cụ thể.

    Thông tin từ ông Hùng cho biết ngay trong chiều nay, các chuyên viên của Ủy ban Chứng khoán sẽ hoàn thành một danh mục các cổ phiếu và khối lượng dự kiến để SCIC thực hiện mua vào.

    Ông Hùng nhận định kế hoạch trên thể hiện sự hỗ trợ của Chính phủ và sẽ hỗ trợ sức cầu của thị trường và tạo tác động ổn định tâm lý của nhà đầu tư.

    Dự kiến cuối chiều nay, danh mục các cổ phiếu mua vào của SCIC sẽ hoàn thiện. Tiêu chí chính để lựa chọn cổ phiếu đưa vào danh mục đầu tiên là tính thanh khoản cao và là cổ phiếu của doanh nghiệp có uy tín lớn. Các tiêu chí cụ thể sẽ được các chuyên viên nghiên cứu và xác định.

    Ông Hùng cho rằng đây chỉ là một giải pháp tạm thời, SCIC không thể triển khai lâu dài. Bên cạnh đó, các biện pháp khác cũng sẽ được triển khai để hỗ trợ thị trường.

    Cụ thể, theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc mua ngoại tệ sẽ tiếp tục được triển khai. Về nguồn cung, Bộ Tài chính đã có một tổ công tác chuyên biệt để chỉ đạo việc dãn lộ trình IPO của các doanh nghiệp lớn trong thời gian tới.

    Tại cuộc họp báo nói trên, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cũng thừa nhận lượng cung đã tăng khá nhanh trong năm 2007. Theo đó, trong thời gian tới, Ủy ban sẽ quản lý chặt việc phát hành them của các doanh nghiệp. Ngoài ra, nguyên nhân sụt giảm chính hiện nay là tâm lý và niềm tin của nhà đầu tư.

    Ông Hùng cũng khẳng định hiện tại chưa cần đến biện pháp tạm ngừng giao dịch, bởi các biện pháp hỗ trợ vẫn đang tiếp tục được triển khai. Mặt khác, thị trường cũng đang xuất hiện những tín hiệu tích cực.

    Cụ thể, theo Ủy ban Chứng khoán, lượng giao dịch của khối đầu tư nước ngoài những phiên gần đây cho thấy xu hướng mua vào mạnh mẽ và bán ra hạn chế. Những đánh giá của các tổ chức quốc tế gần đây vẫn khẳng định Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn, các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn tốt; hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết vẫn thuận lợi.

    Đáng chú ý là ông Hùng đưa ra thông tin nhiều quỹ đầu tư đang chuẩn bị một nguồn vốn lớn để đưa vào thị trường thời điểm này. Thống kê của Ủy ban Chứng khoán cho biết hiện lượng tiền mặt có trên tài khoản của các quỹ đầu tư ở khoảng trên 5.000 tỷ đồng.

    Về mức điểm của chỉ số VN-Index và HASTC-Index hiện nay, ông Hùng nói rằng “thông thường đó là hàn thử biểu của nền kinh tế, nhưng hiện hai chỉ số này chưa làm được chức năng đó bởi các cổ phiếu niêm yết hiện tại chưa đủ để đại diện cho toàn bộ nền kinh tế, mà chỉ khi có thêm những doanh nghiệp lớn tham gia niêm yết trong tương lai”.

    Cũng theo ông Hùng, hiện hệ số P/E của thị trường niêm yết chỉ khoảng 13 - 14 lần, là mức hấp dẫn để mua vào. Bên cạnh đó, khi giá chứng khoán xuống sâu sẽ tác động đến cung cầu; thực tế là đà mua vào đã bắt đầu thể hiện trong phiên giao dịch hôm nay.

    Song song với những giải pháp trước mắt, Ủy ban Chứng khoán cũng đang soạn thảo các văn bản lien quan đến việc nhà đầu tư có thể được mở nhiều tài khoản, có thể được giao dịch mua - bán một chứng khoán trong cùng một phiên…

    Cũng trong sáng nay, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam đã có nghị quyết cuộc họp chiều qua (4/3) gửi tới Ủy ban Chứng khoán. Trong đó, tất cả 100 thành viên dự họp đã thống nhất kế hoạch kể từ 5/3 các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tạm dừng việc bán cổ phiếu tự doanh của đơn vị mình.

    Bên lề cuộc họp báo sáng nay, nhiều nhà đầu tư cũng đã tập trung về Ủy ban Chứng khoán để tìm hiểu thông tin và bày tỏ bức xúc và lo ngại trước bối cảnh thị trường liên tục sụt giảm kéo dài.
     
  9. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    259
    Bác phán đúng quá rồi, em là nông dân chân đất mắt toét đây mà, tức 1 nỗi chúng em vất vả quanh năm mới gặt được ít lúa, thì phải đóng đủ loại thuế, nghĩa vụ với NN từ hạt mồ hôi... trong khi mấy ông chơi CK ngồi máy lạnh khi còn đang lời ào ào thì có phải đóng đồng thuế nào không ? Nông dân chúng em đang dịch rầy nâu quá xá chả ai cứu, mấy nhà đầu tư CK mới hơi nhức đầu sổ mũi lại đòi nhà nước cứu là sao ? mà cái quĩ ứng cứu mấy ngàn tỉ ấy đem đầu tư vô nhà máy nhân giống lúa kháng rầy hay thuốc trừ sâu thì gạo XK của ta phải là nhất quả đất đấy.

    Em chả thấy TTCK nó bổ béo gì cho đất nước này, nhưng thấy nhân viên bỏ bê nhiệm sở thì nhiều, hỏi đến chuyên môn nghiệp vụ thì ngơ ngơ ngác ngác....vì tâm hồn đi vắng mất rồi.
     
  10. BaoDuyAudio

    BaoDuyAudio Shop

    Joined:
    27/11/06
    Messages:
    758
    Likes Received:
    25
    chí lí vote cho anh Via một phiếu ủng hộ
     
  11. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    70
    Tình hình là CK và đất song hành đi duyệt binh thụt lùi. Hôm qua có chú cò đất thân thiết lâu năm gọi điện tới năn nỉ em mua 1 căn hộ CC ngay Q1 với giá 27 chai/m. Cách đây hơn nửa tháng, có căn hộ trong khu vực này em đã trả 31 chai nhưng gia chủ lắc đầu cười ruồi :lol: :lol:

    Hiện nay, có 1 số mã quá thơm để đầu tư dài hạn, Tuy nhiên, khả năng cao CK sẽ tụt đến mức dưới 500 cho dù ông trời có nhảy vào cứu đi chăng nữa chứ nhà nước thì cũng chẳng ép phê gì đâu. Lý do tụt: tiễn trứng ung để cứu các khoản nợ đất đai, các bác chuẩn bị hốt vào ở mức này là vừa đẹp. Nếu ko còn đạn để hốt thì bác nào có Mcintosh cứ bán rẻ cho em :lol: :lol:

    @Bác Via: Nghe bác nói CK ko giúp gì cho đất nước em thấy hơi cực đoan. Chẳng qua dân ta bị nhiễm cái tâm lý đám đông quá nặng nên mới ra nông nỗi này thôi. Em nghĩ , bây giờ CK sắp về đúng giá trị thật của nó các bác ạ.

    Còn đất đai đợi về đúng giá trị thật của nó có lẽ còn ....... thiên thu. Ước mơ căn phòng 150m2 để nghe nhạc của em có lẽ sẽ nằm ở Bù Đăng :( :lol:
     
  12. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    60
    Location:
    C.S.J
    em nghe nói CK là ZERO SUM, không sinh ra lãi nhưng tiền chạy vòng vòng từ túi cụ này sang cụ khác, ăn thua cụ nào may và gan to phải không ạ? hihi :)
     
  13. mai

    mai Advanced Member

    Joined:
    19/9/07
    Messages:
    114
    Likes Received:
    0
    Theo các bác đáy TTCK là bao nhiêu, 400-450 ?

    Lang thang kiếm được cái này, các bác đọc tạm.
    --------------------------------

    Liệu Chính phủ có phải là ngọn nguồn và giải pháp cho mọi vấn đề?

    Hết thời “giàu một đêm”
    Tối “ngày thứ hai đen tối”, lật giở lại những trang báo cũ từ cuối năm 2006 đến nay, tôi bỗng nhận thấy suốt một thời gian dài, cả nước bị cuốn vào TTCK trong trạng thái lạc quan quá mức. Nhan nhản trên mặt báo là những câu chuyện “đổi đời”, “giàu sau một đêm” nhờ CK. Sự lạc quan lên đến đỉnh điểm vào giữa năm 2007 khi rất nhiều trào lưu liên quan đến CK nở rộ: doanh nghiệp, Ngân hàng đua nhau lập công ty CK, các phương tiện truyền thông đua nhau mở kênh, thêm trang chuyên về đầu tư-tài chính, thậm chí chuyện phiếm ngoài đường cũng “nóng” nhất đề tài “xanh-đỏ”…

    Một không khí lạc quan bao trùm như thể thị trường không thể có ngày 18/2 - khi tất cả các chỉ số đều đồng loạt giảm nặng nề, suýt soát -5% và tiếp tục giảm sâu xuống dưới 750 điểm vào các ngày tiếp theo.
    Trong suốt thời gian dài “tươi sáng” đó, vai trò của Chính phủ không được nhắc đến nhiều. Nhưng khi chỉ cần thị trường “giảm màu xanh”, lập tức những tiếng kêu cứu đồng loạt xuất hiện, từ kiến nghị tăng room cho các nhà đầu tư nước ngoài đến việc yêu cầu Chính phủ hãm bớt nguồn cung để giữ giá cho những CP hiện hành.

    Đặc biệt, “ngày thứ hai đen tối-18/2” được cho là phản ứng của thị trường trước những “chính sách bất cập” của Chính phủ như việc rút 20.300 tỉ đồng khỏi lưu thông qua phát hành tín phiếu bắt buộc, thay Chỉ thị 03 thay bằng Quyết định 03 thắt chặt hơn việc cho vay đầu tư chứng khoán...
    Thậm chí, nhiều chuyên gia kinh tế, chứng khoán còn nói thẳng là thị trường “đen tối” là do chính sách điều hành của Chính phủ, rằng Chính phủ đã “hy sinh” TTCK để chống lạm phát.

    Sự thật là thế nào?
    Rõ ràng không phủ nhận những tác động trực tiếp của chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc các nhà đầu tư “tỉnh mộng” bởi những câu chuyện cổ tích “giàu sau một đêm nhờ CK” đã hết thời. Sẽ chẳng bao giờ lặp lại cơ hội may mắn như năm 2006 khi hầu như ai nắm cổ phiếu cũng có lãi. Thời thị trường “nhá nhem” và “ăn may” nhờ những yếu tố đột biến đã chấm dứt. Không có thị trường nào chỉ mãi mãi tăng trưởng-ngay cả khi các công ty niêm yết vẫn đang ăn nên làm ra. Thực tế, thị trường đang tục dốc cho dù kết quả kinh doanh của hầu hết các công ty niêm yết vẫn rất tốt, mùa trả cổ tức đang đến.
    Điều đó cho thấy, TTCK đã bị đẩy quá xa giá trị thực từ gốc công ty niêm yết mà vận hành theo kỳ vọng -luôn luôn tham lam- của các nhà đầu tư. Bằng chứng là chỉ hơn 1 năm sôi động, mức vốn hóa của 250 công ty niêm yết trên TTCK đã chiếm đến 41% GDP trong khi số lượng doanh nghiệp của cả nước là 300.000 và phần lớn các “đại gia” vẫn chưa lên sàn. Số lượng các công ty chứng khoán đã tăng lên gấp 5 lần so với năm 2006 với gần 100 công ty đã được cấp phép và 80 công ty nữa đang xin gia nhập thị trường. Đó là những con số quá lớn so với quy mô nền kinh tế khoảng 70 tỷ USD và 250 công ty niêm yết.
    Do đó, không phải đợi đến khi có tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ từ phía Chính phủ thị trường mới “đỏ sàn”. Mấy tháng cuối năm, VN Index và HASTC Index đã nhiều lần trồi sụt. Đơn giản thị trường nào cũng có lúc lên xuống và vận hành theo quy luật của nó chứ không thể cứ tươi sáng mãi như mong muốn của các nhà đầu tư.

    Can thiệp vì ai?
    Tết năm 2007, trong câu chuyện quanh bàn trà xuân tôi được nghe một số chuyên gia chứng khoán bình luận sôi nổi về tương lai thị trường. Có một vị sau khi khẳng định chắc như đinh đóng cột về triển vọng siêu lợi nhuận của thị trường năm 2007 đã đế thêm một câu “không thể đi xuống vì TTCK của ta vẫn được Chính phủ bảo hành”.
    Có vẻ như quan điểm “Chính phủ bảo hành” đã phổ biến trong giới đầu tư vì vậy, hễ thị trường đi xuống là họ kêu cứu, kiến nghị ngược xuôi lên Chính phủ mà quên mất trồi sụt, được mất là câu chuyện thường ngày thời thị trường.
    Điều này lẽ ra càng phải hiển nhiên trên TTCK-đỉnh cao của nền kinh tế thị trường. Thế nhưng thật buồn cười là hễ thị trường xuống là ngay lập tức các báo ngày hôm sau đồng loạt “chạy” những cái từ ngữ rất đáng sợ kiểu “nhuộm đỏ sàn”, “cứu nguy”, “thê thảm”, “tháo chạy”… Thường cuối các bài viết bao giờ cũng có những câu đai loại như “các cơ quan chức năng cần có chính sách đồng bộ, dài hạn…” hoặc những phát biểu của các chuyên gia abc nào đó về việc “Chính phủ cần có biện pháp xyz… để cứu thị trường”.

    Vấn đề là tại sao phải cứu và cứu ai?
    Trước hết quay lại giai đoạn đầu hưng phấn của TTCK. Từ giữa 2006 đến đầu 2007- nguồn cung ít ỏi đã đẩy giá CP vượt xa mọi tưởng tượng của các nhà đầu tư. Khắp nơi sôi sục lùng mua bằng được càng nhiều CP càng tốt bất kể đã niêm yết hay chưa. Có cảm tưởng trong giai đọan này tất cả mọi người đều thắng. Thị trường hân hoan, nhà đầu tư nhiều người “đổi đời”.
    Tuy nhiên, vận may 2006 là cơ hội hiếm có và đặc biệt, không thể tồn tại mãi. Nhiều công ty thấy “bở” từ việc huy động vốn dễ dàng trên TTCK đã chạy đua lên sàn. Việc IPO của các DNNN thay vì mục tiêu bán bớt cổ phần Nhà nước lại nhấn mạnh vào mục tiêu mở rộng quy mô vốn. Cung tăng mạnh khiến thị trường trở lại trạng thái cân bằng hơn về cung-cầu. Chưa kể danh mục những CP tiềm năng đang lấp ló ngoài kia khi nhiều DNNN lớn đã lên được lịch IPO như Mobifone, Incombank, Agribank...
    Hàng nhiều, chất lượng hơn rõ ràng khiến những người nắm CP trước kia được đẩy quá cao như FPT, REE, SAM, TDH, SJS, ABC, PPC… phải lo lắng vì không có cách nào “đẩy” được những “CP quý tộc” này đi mà không lỗ. Bài ca “kêu cứu” lại xuất hiện với những kiến nghị phi thị trường như kiểm soát nguồn cung, để giữ giá cho những CP hiện hành. Đó là đòi hỏi phi lý vì TTCK Việt Nam hiện vẫn quá bé nhỏ mới chỉ có 250 DN niêm yết. Không thể vì bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư – đã hưởng lợi quá nhiều từ việc “lướt sóng” siêu lợi nhuận năm trước mà trì hoãn cơ hội lên sàn của rất nhiều doanh nghiệp khác.
    Chưa kể, kế hoạch CPH của Chính phủ cũng bị ảnh hưởng mạnh từ những động thái trì hoãn này. Sau khi Bảo Việt rồi Vietcombank IPO không như kỳ vọng, khá nhiều “đại gia” khác như Incombank, Mobifone… hoãn binh chờ thời.
    Đứng từ góc độ kinh doanh, nhiều doanh nghiệp lỡ cơ hội “gặt hái” khi thị trường nóng nhất là cuối 2006 - giữa 2007 cũng đang “ém hàng” với kỳ vọng vào “cây đũa thần” chính sách của Chính phủ để có thể lặp lại cơ hội “tranh mua” như trước. Đó là lý do vì sao khi Chính phủ đưa ra các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ đã khiến nhiều người kêu than đến vậy, thậm chí nhiều người còn cho rằng những biện pháp của Chính phủ gây một cuộc khủng hoảng niềm tin…
    Dễ hiểu thôi, quyền lợi của họ bị ảnh hưởng, họ phải kêu. Bài toán của Chính phủ là lo cho quyền lợi của những người đang kẹt vốn vì nắm toàn CP “đỉnh” không đẩy đi được hay cho bức tranh tổng thể của toàn thị trường. Liệu những tiếng kêu cứu đó có đại diện cho nền kinh tế?

    “Tiền tệ” - bệnh ngoài da
    Với việc tập trung lên án chỉ thị 03, chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, có vẻ như tín dụng được coi là nguyên nhân cơ bản dẫn đến cơn khủng hoảng phá đáy của TTCK Việt Nam. Không phủ nhận tác động trực tiếp từ những động thái này nhưng đổ riệt cho chính sách tiền tệ là một sự thổi phồng quá đáng của các phương tiện truyền thông. Bởi nếu xác định tiền tệ là nguyên nhân, đồng nghĩa tiền tệ cũng là thuốc chữa.
    Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu TTCK tiếp tục được bơm thêm nhiều tiền với những điều kiện tín dụng dễ dãi hơn?
    Chắc chắn sẽ chỉ làm cho mức rủi ro của từng danh mục đầu tư cũng như toàn thị trường tăng vọt nhờ “quả bóng giá” được tiếp thêm lực đẩy. Kết quả, sẽ chỉ có thêm nhiều CP thoát ly xa hơn nữa giá trị thật của nó.
    Thực tế, TTCK có thể tự điều chỉnh trước những biến động bên ngoài như các chính sách vừa rồi. Những người giữ được “cái đầu lạnh” suốt thời gian vừa rồi đều thừa hiểu, thị trường tụt giảm là kết quả tự điều chỉnh bình thường và tự nhiên nhưng đã bị phóng đại bởi tâm lý của nhà đầu tư.

    Tại những TTCK phát triển, giá chứng khoán thường được hình thành dựa trên những phân tích cơ bản từ các báo cáo tài chính, trình độ quản lý, lợi thế kinh doanh, cổ tức... Chẳng hạn, nguyên do sụt giảm trên thị trường Mỹ chủ yếu xuất phát từ khủng hoảng tín dụng bất động sản dẫn đến dự đoán sự giảm sút lợi nhuận của các công ty, nguy cơ gia tăng lạm phát trong nền kinh tế vĩ mô… Nhưng tại Việt Nam, TTCK vẫn giảm mạnh bất chấp đà tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết lẫn nền kinh tế.
    Lý do là nhà đầu tư trong nước vẫn chưa thoát khỏi tâm lý bầy đàn, mua và bán theo trào lưu thị trường. Thuật ngữ “lướt sóng” được sử dụng rộng rãi thời gian qua đã phản ánh rõ tâm lý “mua mạnh khi giá lên và bán tháo khi giá xuống” đó. Giá đó là giá trả cho tâm lý và kỳ vọng. Bởi thế, không ngạc nhiên khi giới đầu tư trong nước kêu váng trời, chán nản thì giới đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào.
    Hơn nữa, TTCK thực tế không lo thiếu tiền, vốn trong dân còn nhiều. Nếu còn nhiều dư địa cho kiểu siêu lợi nhuận 30-40% như năm trước thì không cho vay chứng khoán, vẫn có nhiều tiền đổ vào.
    Vậy giả thiết rằng Chính phủ nới lỏng các biện pháp tiền tệ, trước mắt có thể đem lại cảm giác yên tâm cho thị trường nhưng cũng chỉ như một liều thuốc an thần nhẹ, không có tác dụng khỏi bệnh lâu dài.

    Gọt “cung” cho vừa “cầu”?
    Thứ hai là câu chuyện cung-cầu. Bên cạnh những “bất cập về chính sách”, thừa cung được cho là nguyên nhân cơ bản đẩy TTCK đi xuống. Cũng như mọi hàng hóa khác, ngoài giá trị thật, dĩ nhiên giá chứng khoán còn được điều chỉnh bởi cán cân này.
    Hiện tượng thừa cung mấy tháng qua là có thật. Sau gần một năm “tranh mua” vì thiếu hàng, TTCK Việt đã nhanh chóng được “bù đắp” một nguồn cung lớn – thể hiện sự tự điều chỉnh - từ việc tăng số lượng công ty niêm yết, sức ép từ những đợt IPO đã được lên lịch và nhất là những đợt phát hành thêm do huy động vốn quá hời. Đặc biệt, theo kế hoạch của Chính phủ đến hết 2010 phải hoàn thành CPH phần lớn các DNNN. Như vậy, hàng loạt CP “đại gia” đang xếp hàng chờ IPO hứa hẹn nguồn cung chất lượng và dồi dào.

    Việc tăng cung mạnh trong thời gian ngắn đã mau chóng kéo giá CP “trên trời’ về mặt đất khiến nhiều người ôm CP “lúc đỉnh” lỗ dài. Tiếc thay con số này khá lớn do toàn thị trường đã có lúc “lạc quan quá mức”, gây tâm lý hoang mang cho giới đầu tư. Đó là lý do, rất nhiều phân tích trên báo đài lo ngại nếu không siết nguồn cung sẽ “giết chết” TTCK mới nổi của Việt Nam. Tình hình căng thẳng đến nỗi, UBCKNN đã phải ra mặt, yêu cầu các công ty niêm yết hoãn các đợt phát hành mới nhằm giảm bớt áp lực.
    Liệu “gọt cung’ cho “vừa cầu” có phải là giải pháp? Liệu “cầu” trên TTCK đã quá yếu, đã “đến ngưỡng”?.
    Không hẳn! Sức cầu chỉ yếu thế trong ngắn hạn và như nói ở trên nếu vẫn siêu lợi nhuận như trước thì sức cầu sẽ tự động gia tăng bất kể tác động thế nào.
    Về triển vọng thị trường, Việt Nam hiện đang được đánh giá là một thị trường mới nổi, đáng để đầu tư. Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Hongkong Thượng Hải-HSBC, TTCK Việt Nam vẫn là điểm đầu tư tốt, dài hạn. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng như trong nước cũng đã nhận ra đây là cơ hội tốt để có được những CP xịn, giá hợp lý.
    Như vậy, không cần và không thể hãm bớt nguồn cung bởi lộ trình phát triển của Việt Nam - giai đoạn 2008-2010 là hoàn tất cơ bản CPH - đồng nghĩa với việc không tránh khỏi gia tăng nguồn cung. Dù theo nhận định của HSBC, các DNNN dường như quá chú trọng tới việc huy động từ một đợt IPO hơn là mục tiêu CPH nhưng xét cho cùng họ có quyền tối đa hóa lợi nhụân trong khả năng thị trường chấp nhận. Giải pháp can thiệp kiểu “gọt cung cho vừa cầu” là hoàn toàn không cần thiết bởi chính thị trường và những quy luật của nó sẽ tự có cách cân bằng cung – cầu tốt nhất.

    Theo (Vietimes)
     
  14. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Sao lại nghĩ là người chơi chứng ai cũng ngồi mát ăn bát vàng nhể - chịu khó bỏ chút thời gian mà lên sàn đê ... nước mắt , hoảng loạn , gia đình tan vỡ ... chỉ nhìn từ trong ra , suy từ mình ra thì ông làm vàng chắc ăn toàn ... vàng còn dân Cổ nhuế chắc xơi ... :( đến cụ Cao sĩ Kiêm thời gian trước còn coi NDT là con bạc - dân đầu cơ (hàm nghĩa xấu) mới gần đây là phát biểu của cụ Kế (nghe xong chán hẳn ?) Ô hay - thế nhà nước đẻ ra cái TTCK để dành cho ai - dân đen phải vỡ nợ , bán vợ đợ con thì các cụ mới vừa lòng chắc ? cái tâm lý hiềm tỵ ăn sâu trong tận gan ốc dân ta mất rồi ...
    Bức xúc tí - có gì kô phài các cụ bỏ wa cho :) em có ông em họ làm hàng vàng - hắn mới 5 chục tuổi mà trông già như ông lão 70 ! hỏi ra mới biết xưa hắn làm thợ phân kim - hơi axit mịt mù quanh năm làm da mặt hắn đen xạm , hơi thở khò khè ... công xá thì cũng chỉ hơn ông thợ nề tí - chưa kể mất mát hao hụt còn phải đền ! nói đến chuyện đền thì hôm nay thấy em nhập lệnh mặt méo xệch - hỏi làm sao thế - em nhập nhầm lệnh - phải đền nhiều kô ? em nó lí nhí - mấy chục triêu ạ ! mình vô tư cười - ăn thua gì em , muỗi đốt ... bên SSI tết rồi thưởng 200 triệu / người mà ! họ đồn thế chứ cty em chỉ được 2 tháng lương thôi ...
     
  15. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    70
    Em thấy bác VQ có phần hơi nâng cao quan điểm, cá nhân em cho rằng bác Via nói cũng 1 phần nào đúng bác VQ ạ.

    Em có anh bạn thân thuở hàn vi học chuyên ngành kinh tế, nó còn có nghề tay trái là IT. Bạn em giỏi lý thuyết CK đến mức độ thời SV đã cùng 3 người bạn khác lập ra trang web CK ảo nổi tiếng mà bác nào từng nhập môn CK cũng đều biết. Tuy nhiên có 1 điều lạ là bạn em ko chơi CK vì nó có quá nhiều kiến thức để hiểu rằng TTCK VN hiện nay tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nếu mình tham lam. Vì vậy, trong giai đoạn 2006,2007 bạn em tâm sự rằng nó kiếm tiền ít hơn cả bà vợ nội trợ của ông hàng xóm, bà này kiếm tiền giỏi hơn nó vì ...bả ko biết gì về CK :lol: :lol:.

    Em kể chuyện này ko phải để cho các bác thèm chơi khi nhớ đến quá khứ, mà để chúng ta nghiệm lại rằng do đâu mà ngày xưa mình giỏi thế còn bây giờ thì mình ....vẫn giỏi mà lại thua sặc gạch :lol: :lol:

    Thời thế thay đổi nhanh quá...
    Ôi thời oanh liệt nay còn đâu.
    Đời là thế. Dễ đến sẽ dễ ra đi........

    Sau đợt này, lớp đàn anh lướt sóng thế hệ cũ sẽ ra đi rất nhiều nhưng TTCK sẽ ko đột tử ngay, thị trường sẽ rơi vào suy thoái một thời gian để ....... chờ một lớp đàn em lướt sóng mới vào thay thế :lol: :lol: :lol:

    Chúc trứng mau chóng phục hồi :D :D
     
  16. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Hì hì , quan điểm với em chỉ là ... quan điểm - ai cho là như thế nào thì nói thế ấy - chả nâng với hạ gì sất ! sorry các cụ trước - nếu dùng từ nào nào nhạy cảm , kô thích hợp đã có các mõ sửa giùm ạ :)
     
  17. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.997
    Likes Received:
    874
    Location:
    Hanoi
    Lão này có giọng điệu kỳ thị quá :lol:

    Cái gọi là nhà đầu tư CK cũng có dăm bảy loại người. Có người chụp giật và lừa lọc, nhưng cũng có người ngây thơ, chất phác như mấy bác hưu trí hay mấy anh công chức quèn bỏ chút tiền tiết kiệm còm để đầu tư CK vì chả biết đầu tư vào đâu trong thời buổi hỗn mang này; có người phất lên do may mắn hay do thao túng thị trường, nhưng cũng có nhiều người cần mẫn nghiên cứu học hỏi, lao động trí óc tới mức lao lực để kiếm cháo... Đại đa số người dân và cả những người làm chính sách vẫn còn có con mắt kỳ thị với những nhà đầu tư CK vì trên báo chí đầy rẫy những bài viết về ông nọ ông kia giàu nhất VN hay kiếm bạc tỷ mỗi vụ như ông Thuylt ở diễn đàn ta, nhưng lại có rất ít bài về những bác phải ra đường, phải gán nhà gán xe vì thua lỗ.

    Ở ta thì TTCK mới trong giai đoạn sơ khai và còn nhiều yếu tố hỗn mang. Trong giai đoạn vừa qua gọi nó là bong bóng cũng đúng, nhưng cũng không thể để cái bong bóng này xì hơi vì quy mô vốn hóa của cả 2 tt sơ cấp và thứ cấp hiện nay là tương đối lớn và có thể ảnh hưởng tới cả nền KT. Chính vì coi nhẹ vai trò của TTCK mà gần đây các nhà quản lý của ta mới giật mình vì nguy cơ sụp đổ của TTCK khi mất phanh có thể ảnh hưởng tới cả nền KT, trước mắt là phá sản cái gọi là chương trình cải cách doanh nghiệp buộc phải hoàn thành trước 2010.

    Còn nhân viên của ông Via nó bỏ bê nhiệm sở vì trên nó còn có một lão sếp suốt ngày la cà VNAV, hết đi ai oai lại đến bà Hai bà Chiến, tích cực làm cái giề :lol:
     
  18. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Thực ra thì các bác lờ đờ bên bank cũng biết điều này lâu rồi chứ - chẳng qua là vì lợi ích cục bộ , lo bị cạnh tranh tái cấp vốn cho DN , vẫn luyến tiếc với cơ chế xin - cho nên hành động theo kiểu "đười ươi giữ ống" cũng là dễ hiểu :)
    DN cần vốn đầu tư mở rộng sx - vay ô NH thì bị soi mói , mè nheo này nọ , vay 1:1 kinh doanh lỗ lãi gì vẫn phải bảo đảm trả gốc + lãi . Nếu phát hành cp huy động vốn trên TTCK , cần 1 đồng - có người đưa 10 đ :) có lãi cùng chia - lỗ cùng chịu (cổ tức kô cố định hay bắt buộc)Cổ đông là người cuối cùng được chia ... những gì còn sót lại trong trường hợp DN phá sản sau khi đã cấn trừ hết các khoản nợ !
    Kô có các tay đâu cơ mua đi bán lại tạo thanh khoản cho các tài sản tài chính (cp , tp , ccq... ) thử hỏi các cụ có bỏ tiền ra mua 1 tờ giấy với lãi suất kô hơn gửi T kiệm mấy + khó chuyển đổi sang các p tiện thanh toán khác ? Người ta mua cp kô ngoài hi vọng vào sự tăng trưởng của DN (được chia cổ tức cao ?) + lợi suất do cp tăng giá (DN có uy tín , triển vọng tốt ...) thì còn là những gì khác ?
     
  19. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Thấy bảo giá chứng nó xuống ghê lắm, tay mơ như em giờ bán con xe máy còi vào cuộc được k các bác cao thủ đi trước ???
     
  20. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Được quá chứ lị, mấy hôm rày nó thủng đáy liên tục, bác xem đặt xe đặt cộ cứu thị trường cho tụi em nhờ với Quân Sư ơi :)
     
  21. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.997
    Likes Received:
    874
    Location:
    Hanoi
    Em là amateur nhưng cũng mạnh dạn khuyên quân sư một câu: bán xe máy xong bớt lại ít tiền mua cái xe đạp phòng sau này trong nhà còn có phương tiện giao thông
     
  22. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Cao thủ lẫn thấp thủ giờ này cũng kẹp hết xxx ròi :lol: nếu kụ chấp nhận khả năng 50/50 sẽ đi bộ or xe buýt thì tầm này đẹp rồi đóa !
     
  23. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV
    Đặt thêm ít loa đài, sổ tiết kiệm.. cho nó trường vốn !

    Tuyệt đối không ... đặt nhà
     
  24. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    ------
    Chơi đê, cứ con nào nổi tiếng thì múc .. hic hic,
    Giống kiểu con đèn nào khủng, Amp nào nổi tiếng thì chơi ấy mà :lol: :cry:

    Khỏi lo đi, khả năng tuần tới được thu hoạch, thị trường sẽ đỡ down vì có SCIC làm Tô Vĩnh Diện rùi he he

    Là em cứ nói thế các bác non gan, nhỡ toi đừng chưởi em nhé.
     
  25. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Cái này cũng giống như là bên ô tô ấy. Ông nào đi xe gì thì khen xe ấy đứt lưỡi vì quả thật có mấy khi được đi xe khác đâu mà biết để chê. Ông nào dính tí chứng vào người thì be ầm lên, còn ông nào không dính thì bảo ông dính là tại sao ông be, tôi thấy ông chẳng có lý do gì để be cả. Ông nào cũng đúng mà ông nào cũng sai vì tất cả là thầy bói xem voi. Hic hic! Trưa nay làm phát thịt chó đê các bác ơi.
     

Share This Page

Loading...