Thư giãn Nghe nhìn chơi chứng khoán !

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Pices, 9/10/06.

  1. b52pig

    b52pig Advanced Member

    Joined:
    8/8/06
    Messages:
    1.947
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM
    Úi, cụ Cạp chuyển sang buôn gạo đê, cuối năm kiếm được em Le Xụt thì chuyển em Ếch cho ông hàng xóm nhé.
     
  2. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV
    Cụ cứ sắm trước, em chạy sau ..cho lành
    Hôm qua gọi cho mấy ông buôn vàng với cổ phiếu, sáng nay bắt đầu chạy lụt.. vụ gạo rồi ! Hehe
     
  3. b52pig

    b52pig Advanced Member

    Joined:
    8/8/06
    Messages:
    1.947
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM
    Hôm qua cơ quan CSĐT đã tóm 7 cha, chủ yếu là cán bộ VCB Chi nhánh Thành Công (địa bàn này phức tạp quá :p ) và BIDV Chi nhánh Đông Đô về tội xơi của nhà nước tới trên 150 tỷ để mua đất và chơi chứng khoán. Đấy các bác thấy không, chơi chứng khoán phải thế mới gọi là chơi chứ. Em ngưỡng mộ mấy cha này quá đi mất :lol:
     
  4. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    70
    Chắc trứng xuống, đất đóng băng gây khó khăn đáo hạn nên mới lòi ra vụ này thôi. Vái lạy mấy cha liều mạng này.
     
  5. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    70
  6. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Các bác ơi, chỉ giúp em có chỗ nào học thiền không? Tình hình gạo cao thóc kém thế này có lẽ em đi học thiền, đặng mai mốt thành chánh quả thì đi quấn OPT cho máu, hi chic!
     
  7. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    566
    Likes Received:
    19
    Văn Tế Nhà đầu tư chứng
    Tác giả: Bắt trước cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu


    Hỡi ơi !
    Súng giặc đất rền,
    Lòng dân trời tỏ.
    Mười năm công xe ôm, xưa ắt còn danh nổi phao câu,
    Một trận chứng ung, tiền tuy mất tiếng vang như mõ.


    Nhớ khi xưa
    Côi cút làm ăn,
    Toan lo nghèo khổ,
    Chưa quen chứng khóan đâu tới sàn nhung
    Chỉ biết xe ôm,bán rau trong chợ nhỏ
    Việc cân, việc đong, việc đo, việc đếm, tay vốn làm quen;
    Lệnh mua, Lệnh bán, Lệnh hủy, Lệnh gì , mắt chưa từng ngó.

    Đêm nằm mê thấy xe hơi nhà lầu mà muốn tới ăn gan

    Ngày coi thấy gái đẹp mà muốn ra cắn cổ
    Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức kinh doanh.
    Chẳng thèm cổ tốt cổ xấu, chuyến này dốc hết tay bộ hổ.


    Khá thương thay


    Vốn chẳng phải đầu cơ, đầu tư, theo giòng ở phái kinh doanh;
    Chẳng qua là xe ôm,bán bún , mến chứng thì đầu tư tài chính
    Mười tám công ty chứng khóan đang đợi tập rèn;
    Trăm bốn chục công ty niêm yết không chờ bài bố.
    Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tải, bao tiền,
    Trong tay cầm một sổ đỏ, cần gì phải tiền Bảng,Tiền đô
    Chân đi dép tổ ong, cũng mua được cổ này cổ nọ;
    Đầu đội nói cối, cũng bán được mã này mã kia.
    Chi nhọc xếp hàng, đạp rào lướt tới, coi bảo vệ cũng như không.
    Mặc kệ thằng Tây bán cổ nhỏ, cổ to, xô cửa xông vào đặt lệnh, liều mình như chẳng có.

    Ngày lên sàn ngó thấy Trần-Sàn -Xanh Đỏ

    Tối về nhà coi Báo-Đài-Mạng-Tivi

    Nhưng Hỡi ôi

    Một trận Chứng tan,
    Hai sàn sụp đổ.

    Những ngày đen tối, đâu biết xác phàm vội bỏ.
    Một phút thương trường, nào hay da ngựa bọc thây;

    Giờ đây tay trắng.

    Tương lai mịt mù
    Nghĩ rằng
    Vì ai khiến nhà đầu tư khó nhọc, ăn tuyết nằm sương?
    Vì ai xui nhà cửa tan hoang, xiêu mưa ngà gió?
    Sống làm chi ôm cổ phiếu , quẳng thì thương, vương thì tội nghĩ lại thêm buồn;
    Sống làm chi ở sàn chứng khóan,uống nước lã, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ.
    Ôi thôi thôi
    Đau đớn mấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều,
    Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, con bóng xế vật vờ trước ngõ.
    Ôi!
    Thác mà trả được nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh cũng đều khen;
    Thác mà còn nợ , tiếng n g u trải muôn đời ai cũng chửi
    Sống chứng khóan, thác cũng chứng khóan, linh hồn theo giúp nhà đầu tư muôn kiếp nguyện được trả nợ kia
    Sống cổ phiếu, thác cũng cổ phiếu, lời dụ dạy đã rành rành một chữ ấm đủ đền công đó.
    Nước mắt đầu tư lau chẳng ráo,thương vì hai chữ Chứng ung.
    Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm, cám bởi một câu vương thổ.
    Hỡi ơi!
    Có linh xin hưởng.
     
  8. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    566
    Likes Received:
    19
    em cọp trên mạng để góp phần ò í e ạ :?
     
  9. anhchangngongan

    anhchangngongan Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    1.753
    Likes Received:
    2
    Location:
    Bình Thạnh, SG
    - Nghe nói lão T. có chơi chứng khoán, không biết bây giờ ra sao?
    - À, hắn ta trở thành triệu phú rồi!
    - Thế trước khi đó lão là gì?
    - Là ... tỉ phú.
     
  10. bomoi

    bomoi Advanced Member

    Joined:
    17/1/08
    Messages:
    228
    Likes Received:
    0
    Em nhớ là bác ThuyLT có viết nhiều nhiều về Lướt sóng Vàng, dạo này em cũng đua đòi lướt sóng để kiếm ít đèn tốt, kiếm được 1 chú 300B rồi, muốn kiếm thêm 1 (vài) chú nữa.

    Giờ em muốn tìm lại bài bác ThuyLT mà không sao tìm thấy mấy bài ấy, bác nào biết chỉ cho em với. Em xin lỗi nếu lạc đề nhé.
     
  11. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    Mốt thời thượng đó:
    hic hic
    Mời
    viewtopic.php?f=25&t=10615&start=0
     
  12. bomoi

    bomoi Advanced Member

    Joined:
    17/1/08
    Messages:
    228
    Likes Received:
    0
    Em thấy rồi, cảm ơn bác.
     
  13. sinhpn

    sinhpn Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    155
    Likes Received:
    0
    chứng khoán đảo chiều rồi, anh em mua khẩn trương
     
  14. BachDuong

    BachDuong Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    4.997
    Likes Received:
    874
    Location:
    Hanoi
    Cẩn thận kẻo dính tráp Tây Ban Nha bác ơi :D Vừa mới có QĐ điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản của NHNN mà CK lại tìm ngắt thì nghi ngờ lắm
     
  15. thanhgamo

    thanhgamo Advanced Member

    Joined:
    20/3/07
    Messages:
    727
    Likes Received:
    50
    Location:
    Hanoi
    Chứng khoán xuống đến một mức nào đó rồi lên là cái chắc chứ làm thế nào mà về Mo được khi các công ty vẫn đang hoạt động và có lợi nhuận, tuy nhiên có lên được nhiều hay không hay vẫn chỉ giao động ở mức này mới là điều đáng nói, nay lên, mai lại xuống thì chỉ tốn thời gian đi canh me đặt lệnh thui :lol: .
     
  16. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Bây giờ giá chứng khoán có vẻ như đã ở mức hợp lý ,người ta có thể ( xin nhấn mạnh từ có thể) lựa chọn để đầu tư.
    Trước khi quyết định các bác phải có thông tin tối thiểu về:
    -Quy mô , tầm vóc , tình trạng hoạt động, thị trường, thị phần và triển vọng tăng trưởng, phát triển của công ty mình muốn đầu tư.
    -Tích sản, tiêu sản của công ty đó, đặc biệt lưu ỳ đến tài sản cố định, các khoản dự phòng tài chính,các khoản phải thu, các khoản phải trả, doanh số hoạt động.Bạn nắm thông tin trung thực chính xác và càng chi tiết càng tốt, bạn mới đánh giá được.Bảng cáo bạch hiện nay chưa thể nói lên được đầy đủ, nhưng có vẫn còn hơn không.
    -Nhân sự lãnh đạo điều hành công ty.Phải bao gồm những người có uy tín,có tài sản, có trình độ, có tính chuyên nghiệp, có trách nhiệm và nhất là có đạo đức nghề nghiệp.Phương thức tuyển dụng và đào tạo nhân viên của công ty.
    -Bản điều lệ của công ty.Chú trọng nghiên cứu về quyền lợi của cổ đông cổ phần, quản trị điều hành, tổ chức bộ máy hoạt động.
    Ông bà mình có câu " chọn mặt gửi vàng" Các bác phải theo vậy thôi.Tiền bạc, tài sản mồ hôi nước mắt mà.Không thể liều được, không thể đoán già đoán non được ,càng không thể để ai đó dẫn dắt dụ dỗ mà vội "ra sản phẩm".
    Chúc các bác thành công và tránh được rủi ro. :wink:
     
  17. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    -
    Em nghiệm ra các bác nói đúng , nó nghiện như đánh bạc ấy các bác ạ.
    Cờ ngoài thì tỉnh táo chứ đã thả vào thì máu me lém.
    Hôm trước tháo chạy máu me đầm đìa nhưng em vẫn ngứa tay múc XXX K PVFC rùi đắp chiếu để đó vài năm thư giãn may ra nở thành quả ngọt ; quyết không tý toáy nữa :) :D
     
  18. dongsongbac

    dongsongbac Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    591
    Likes Received:
    0
    Các bác chơi có tính tới hiệu quả đầu tư không đấy?
    nên tính thật kỹ trươc khi chơi không thì sau này tưởng lời hóa lỗ to thì mệt
    Em thấy cái này y chang cờ bạc nên chả ham
     
  19. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Tôi trình bày như trên cốt là để các bác thấy rỏ không có một công ty nào? không có bất kỳ một loại chứng khoán nào?hội đủ tính minh bạch tối thiểu để đầu tư vào, dầu giá của nó có là bao nhiêu? hoàn toàn không sòng phẳng với nhà đầu tư.Giống như có cái chợ bán đầy hàng giả thậm chí hàng âm phủ: Nhà cái và Ban quản lý chợ cứ gào to cộng với vài gả chim mồi. Còn tệ hơn đánh bạc nữa các bác à.
    Thôi thì mình cứ lo ký cóp làm ăn có vậy mới làm giàu được.Mình không thể kiếm lời trên cái dại dột, thiếu hiểu biết của người khác.Cứ để bọn nước ngoài vác tiền qua và các đại gia ở đây làm xiếc với nhau đi.Quên cái thị trường đó đi.
    Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy xe Phantom R chạy ngoài đường, không khỏi ngậm ngùi cãm khái cho bà con mình, kẻ ít người nhiều đã đổ mồ hôi góp phần cho sự sang trọng đó.
     
  20. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    Mời các thầy còn " hàng" ngày mai 13/6 giải quyết mau lẹ nhé.
    Mọi thứ tại Hocasino và Hacasino đã xanh lè nhưng chẳng đựoc ba bữa đâu nhé :) ,
    Nghe nói tuần sau trả lại biên cũ nhưng theo tôi AE Audiphile nên chuyển CP thành đồ chơi Audio hết cho nó .. lành.
    Kính báo
     
  21. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV
    Móc được con Civic dưới hồ lên chưa cụ ? Hay là nó thành Lada rồi
     
  22. dongsongbac

    dongsongbac Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    591
    Likes Received:
    0
    hehe bác đã hiểu ra chân lý rồi :lol: :lol:
     
  23. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    he he
    Cho bọn ngân hàng với mấy ông môi giới nó mượn rùi chửa biết bữa mai nó trả mình ra sao, 16%/month có đủ đại tu để lướt không chửa rõ.
    kính báo
     
  24. thanhgamo

    thanhgamo Advanced Member

    Joined:
    20/3/07
    Messages:
    727
    Likes Received:
    50
    Location:
    Hanoi
    Cụ thuylt có XXX k (tạm tính là 999.000 CP) chứng khoán TCDK quả này trúng to, cụ mà có độ dàn máy lên thì em ké con amp 1W về đánh vơí CS A77 nhé.
     
  25. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
    PVFC up được 2 giá rùi cụ ạ .
    Dưới sòng giá không bị hạn chế biên độ nên cảm giác mạnh phết các cụ ạ.
    @ thanhgamo: 1w ok nhưng đã có A77 đâu?
     

Share This Page

Loading...