Các bác cứ ngồi đó mà đoán, trật lất hết rồi đó. Em mua ít DMP cách đây khoảng 2 tháng, nay thấy có lãi mấy hôm nay rồi nhưng chắc có bán thì cũng tầm 20 tháng nữa.
Đã qua được Re-Test lần thứ 2. Cứ cái đà này, chỉ cần 20 cái re-test nữa thôi là em hết lỗ roài :lol:
Này nhé ... bán CE ngay đầu giờ => ứng tiền luôn múc FL giữa phiên => cuối phiên lại CE :mrgreen: 12% lận ... FL hôm nay thấp hơn FL ngày mai ...
Các cụ Kim Cương với cụ Cái Thang được cử ra trấn giữ miền biên thùy bấy lâu nay, em không có cơ hội được gặp các cụ nhiều nhưng tâm hồn em lúc nào cũng hướng về các cụ, he he! Lúc nào các cụ HG thì ới em, chứ LTK thì xa xôi cách trở, em khó lòng thoát lên được. Gần 3 tuần nay mới có 1 cú re-test cụ ạ, 20 cú re-test nữa vị chi khoảng 1,5 năm nữa cụ ơi. Hy vọng lúc đó các chỉ số kịp thời hồi phục, bão tài chính, tính dụng qua đi, lúc đấy em mới tạm coi là hết lỗ kỹ thuật, còn chôn vốn vào TT mấy năm em mất mẹ nó vài chục % lạm phát roài. Nhục vật!
Chết chửa , wash-out chứ kô phải re-test kụ ui :cry: í là giũ ... sạch mấy tay lướt sóng ... nặng mông ợ :lol: trình chứng kụ thế này em lo lém ...
Gớm, tài thế! Bác làm thế nào mà trong phiên được đến 12%? Bác thử tả cơ chế xem (không tính short sell đâu nhé) Thằng cha trình còi này hắn làm ở quỹ đầu tư đấy :mrgreen:
Kụ tưởng quỹ mà kô kẹp tờ rim hả :lol: năm ngoaí hàng xóm rủ em mua MAPF1 mệnh giá - may mà gặp lúc bí xiền ợ :lol:
- Bác này hay cho anh em xem phim kinh dị lém đây. kỳ này chẳng hiểu mấy hôm nữa thì ra phim mới đây bác Bossman ới ời. VNI thẳng tiến 800 đê bà con ơi, em vừa vớt được con xế hộp lên khỏi hồ rùi, được cái xác chứ nó cũng thành bùn rùi.
Tầm này nhả tí cổ nào là bị khợp tắp lự (online) sáng nay VIP dư bán sàn hơn 100k mờ em đặt lệnh mua hơn 30' mới khớp ==> idicator thế này là bọn tự doanh tranh (chặn) mua ròi :mrgreen:
Các bác thử nghiên cứu xem? Tại sao người của mình có thói quen đầu tư hơi "Quái" là:Khi thấy món hàng đặc biệt (thí dụ như trứng khoán, vàng, USD...) Mỗi khi giá lên cơn sốt lại không thèm bán ra mà chen lấn nhau để mua?Còn khi tuột dốc thì đua nhau bán? :?:
nói thiệt bi giờ tình trạng mua CK trên thị trường là lấy tiền của người này bỏ túi người khác, xem ai thông minh hơn ai để lấy tiền nhau. Chuyện đầu tư lấy giá trị lãi đích thực của CP bây giờ đâu là mối quan tâm nữa note : hôm nay CK out rùi
Về cái này thì các phương tiện thông đại chúng có định nghĩa chính thức rồi ợ - TÂM LÝ BẦY ĐÀN :mrgreen: nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận là chính đáng mờ kụ , VN là 1 trong những quốc gia có tỉ lệ tiết kiệm và đầu tư cao nhất TG đấy ợ
Theo tôi, Thằng cha nhà cái là thong minh nhất.Có ai chơi CK mà móc được túi tiền người khác? Nhà nhà đều thua cả mà. Thử hỏi các bác:Trong cờ bạc, có thằng cha nhà cái nào thua đâu? Có sòng bạc nào trên thế giới sập tiệm đâu? Không tin? qua Macao hỏi Stanley Ho xem? :wink: (Đừng hỏi Ông macao nhà mình) Xin các bác! Quên cái vụ kiếm tiền nhanh bằng cách đầu tư CK đi.Nếu còn tồn tại thì tìm cách tháo để rồi ký cóp, hùn hạp làm ăn khôi phục lại.Túc ta túc tắc coi vậy mà là "góp gió thành bảo" "Nhiều cái lằng ngoằng lại ra song hỷ" đấy.
nếu tất cả đều tham không đáy thì thua hết tham in ít thi có thể móc túi nhau được CK bi giờ y chang đánh bạc
Xăng lên giá òi, bác nào đang định đổi chác, nâng cấp thì thì tranh thủ trc giá xăng discount vào hàng hóa. Còn trứng thì té khẩng cấp
[quote="LENG.AUDIOChuẩn :lol: e quyết định om hàng lại chưa bán vội xem tình hình thế nào [/quote] Bác là 1 trong những tay Trader lạc quan nhất mà em đã từng gặp đó.
Bác là 1 trong những tay Trader lạc quan nhất mà em đã từng gặp đó.[/quote] Tự an ủi í mà vì bác ấy có bán e rằng không dễ :lol: