Theo tôi có chiện đó đấy bác.Không phải bây giờ mà cả năm nay rồi và...còn nữa, mọi suy đoán hoặc hệ quả theo dân gian, sách và chiên gia KT.TC đều...chỉ là suy đoán và dự báo như chiện bóng đá. Kinh tế Mỹ suy thoái, tài chính Mỹ vỡ nợ,ngân hàng Mỹ sập tiệm mà vàng và dầu lại xuống ko phanh, USD dang hồi phục.Dân Mỹ chỉ quan tâm cách chính phủ bảo đãm cho họ như thế nào? Chẵng thấy biểu tình ồn ào như chống chiến tranh VN và Irak.Cả Châu Âu kinh hoàng, mấy anh đại gia trên thế giới mất ăn mất ngủ. Lý giải thế nào đây?
các NH, tổ chức TC QT thiếu cash trầm trọng Đồng Won HQ mất hơn 30%, Euro từ 1.6 nay còn ~1.3... trong khi đó VND lại được cố định tương đối khiến cho trong con mắt các nhà đầu tư USD trở nên rẻ tại VN. >>>>
VN mính không ảnh hưởng mấy chuyện Thế giới đang đối phó hiện nay. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng rất đúng khi nhận định như vậy trước QH.
Các Bác đã đọc cuốn " CHIẾN TRANH TIỀN TỆ " chưa ạ. Một cuốn sách vo cung hay và giúp chúng ta có được lý giải về Cuộc đại khủng hoàng kih tế 1929-1931 và những gì đang diễn ra hiện nay.
Không tuyệt đâu bác? Rất dõm nữa là. Hy vọng chỉ trong một thời gian ngắn tới đây,bác có phán xét gì khác câu trên, bác cho ít chữ. :wink:
Em có một kế: nhân lúc suy thoái, đồng rẻ, ta rút tiền trong TKCK ra mua gom bằng hết biến áp cách ly của lão Z Sir và đợi lúc kinh tế phục hồi thì đem bán lại cho lão Dũng Audio :mrgreen:
Chiều nay Em qua chỗ lão ấy hỏi BACL nhưng không còn cái nào ..........không biết ông nào nhanh tay mua sạch sẽ rồi @ Bác Ven lo cái giề, mua xong thuê thợ kéo lụa làm cái xoẹt là lại Assembled by Ven..... :mrgreen: Thân,
Hay là lão Z Sir này bắt chước chiêu của cuộc đại khủng hoảng kinh tế: đem gạo đổ xuống biển để tạo khan hiếm giả -> nâng giá gạo. Nay lão ấy đem BACL đi bán đồng nát để tạo khan hiếm giả BACL -> nâng giá BACL :?:
Chết thật! Bác nói Em mới để ý lại....hình như lão ấy giấu biệt mấy cái BACL vào chỗ của con Cúc Cù :lol: Thân,
đang chủ đề CK mà lạc hết cả rồi, khủng hoảng thì có topic "khủng hoảng" riêng rồi mà :?: Topic CK các bác bàn về cp, tp, thuế ck, tài chính tiền tệ..., hay làm cách nào sống sót trên TTCK kỳ khủng hoảng chứ :arrow:
Hôm nay có nhiều khả năng phá đáy, Bác QH không cho anh em nói về khủng hoảng TC thì cho anh em vài lời "how to do" trên TTCK đê.
Chỉ số 2 sòng bi giờ nằm thẳng dẵng rùi, qua đáy không gặp kháng cự nào. Hôm trước em nhảy tàu các bác mắng em là trúng đáy nhưng hình như cú nhảy đó của em đến giờ thành hợp lý thì phải. kính báo.
Chúc mừng Bác nhảy thành công (tuy hơi trễ). Em nhảy từ lúc 430, đến lúc 370 định leo tàu nhưng mà...pàcon chen lấn dữ quá không leo được. Trong cái rủi có cái may. Việc phá đáy của VNID em nghĩ 1 phần do tâm lý, do tình hình TCTG nhưng quả thật KQKD QIII có nhiều cty VN ẹ quá! Em đang dò đáy để leo lên lại đây, các bác có lời khuyên gì không ạ? Thân
Vàng rơi, chứng ung, tiền sẽ chạy về đâu :?: * bác nào muốn bán ngày mai có thể bán được, tùy thuộc vào DJIA tối nay :roll: