Mới nhận được từ YM: "Trong 1 năm qua, nếu chúng ta bỏ ra 1000 USD mua cổ phiếu của hãng bảo hiểm AIG, giờ chỉ còn 33 USD, bỏ 1000 USD mua cổ phiếu của hãng hàng không America Airline giờ còn 24 USD, bỏ 1000 USD mua của ngân hàng Lehman Brothers giờ còn 1 USD, thế nhưng chúng ta bỏ ra 1000 USD mua Heniken về uống, giờ bán đống vỏ lon cũng được 234 USD ==>> đi nhậu mới đúng là đầu tư ^_^"
@ducanhle : hôm nay t mua ít ssi ... Xem thằng dầu khí nó chào sàn thứ 2 , kiểu gì cũng làm giá mấy phiên .... mình ăn theo ......he he lúc đó bán nhể :mrgreen:
Đầu tuần kụ chén được thì té đi cho lành kụ nhé, Kụ là hay máu lửa tý toáy lém đó . tham khảo Lờ đờ phát biểu nè và làm ngược là http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/11/811294/ Theo đánh giá của ông Nghĩa, trong bối cảnh hiện nay, lãi suất cơ bản tuy mang tiếng giảm, tín dụng được nới lỏng nhưng DN vẫn khó vay vốn, dự báo TTCK đến cuối năm có thể trụ được đến mức đáy 300 điểm. Do vậy, trong quý 4 năm nay, nhiều khả năng TTCK sẽ còn xuống nữa. Tình hình sẽ tiếp tục khó khăn trong những tháng đầu năm 2009. Và may ra, với chính sách tiền tệ cởi mở hơn, thì phải đến quý 2, 3 năm sau, các DN mới phục hồi, kéo chứng khoán đi lên. kính báo
tình hình TTCK tuần này xem ra khó đoán đây các Bác ạ. Các Bác có dự báo gì không? chẳng hạn như:... HN tiếp tục ngập sâu, SG ít nắng, mây nhiều, triều cao. VNi tăng chẳng là bao HA quanh quẩn lèo tèo vài phiên. :?
Chờ mai xem các đại gia nâng đỡ làm gì >> ngắm con PVFC thì sẽ rõ. Bà kon thía nào tui không rành nhưng nếu là tôi, để bách chiến bách thắng thì trận này chưa rõ binh tình đối phương thì không nhất thiết phải đánh có thể thư thái để khoan sức chọn trận mới. Nàng Vờ Ni chẳng mấy chốc sẽ gặp phải anh núi lộc 366 lại lộn cổ chưa biết chừng.
thị trường tăng giảm trong phiên thế này cũng hay :wink: SĐ đa số lên 20% so với lúc đáy của HA, cơ hội của các bác sẵn cp & tiền
Kụ vào từ lúc 99P thì bi giờ vào kầu lớn rùi. Mình đang cầm 1 lố SSI giờ đang còn nhấp nhổm đây. Chúc mừng nhé.
Các cụ om tin kín thía, trưa nay mới sổng ra thảo nào TT phản ánh mấy hôm nay người bình thường chẳng biết đâu mà lần. Mai chắc 2 sòng lại lên tý các cụ nhỉ.
Có bác nào dám cưỡi bò ko? . Đợt rồi em nắm đuôi gấu tí thì bị tát rách...quần. Đợt này thử cưỡi bò xem cảm giác thế nào? :lol:
ko biết anh em nào chơi trứng tiếp tục lao vào con đường này?http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/11/3BA08110/
Cái anh tín đồ chơi trứng này áp dụng chước thứ 36 (kiểu mới)để không phải đối diện với nợ nần lại còn trở thành người nổi tiếng đương thời.( Ai lại mang súng giả vào phòng tín dụng của ngân hàng mà cướp được tiền đâu?)