Kụ nghe thằng cha này viết hay sao mà lại nạp tiền vào thía ???.. hic http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=15830
Bữa nay lang thang trên diễn đàn, đọc phải cái này hóm hóm, tha về cho các bác cùng đọc , suy ngẫm trong thư giãn : [b]VNINDEX - Luân Vũ Trong Sương Mù[/b] Giai điệu réo rắt gọi mời của một vũ hội được bắt đầu từ 8 phiên trước, lung linh nến hồng, men rượu say nồng tạo cảm giác của một khúc khải hoàn ca, nhưng thực ra chỉ là khúc luân vũ trong sương mờ của bầy sói - một party hoang dại, ngắn ngủi, chập chùng hiểm nguy, lừa lọc giăng mắc theo từng bước chân, âm mưu ẩn dấu sau những nụ cười của bầy thú đói lâu ngày, đang cố săn nốt những con mồi cuối cùng trên vùng đất cằn khô giữa một mùa đông dài buốt giá. Bạn đứng ngoài hay cùng tham gia khúc luân vũ đầy chết chốc của bầy sói. Bạn có đủ tự do để quyết định, quyết định đó hoàn toàn không 1% mảy may bị ảnh hưởng bởi bất cứ nick name nào trên diễn đàn này, và trong một nghĩa nào đó khi đã tham gia thị trường khốc liệt này bạn đã là sói hoặc chí ít đang trong tiến trình trở thành sói - một loài mãnh thú lấy sự sinh tồn của mình trên sự gục ngã của đối phương. Bản chất của thị trường là như vậy. Bạn tham gia khúc luân vũ này, bạn kiếm được 25% - 35% chỉ sau những ngày ngắn ngủi. Bạn không tham gia, bạn là một con sói đói giữa một mùa đông khắc nghiệt nhất trong 70 năm qua, mà mùa đông này dường như vẫn chưa kết thúc. Điều duy nhất bạn không được quên khi tham gia vũ hội này : đây là khúc luân vũ ngắn ngủi, đầy dấu chân bội phản. Hãy lắng nghe trong gió đêm tiếng sột soạt rất nhẹ của những con dao găm được rút ra khỏi lớp áo vũ hội hào nhoáng trong đêm mù sương: I/. Dấu chân mờ của những kẻ bội phản: Ba lần momentum gãy đổ chỉ trong 5 phiên giao dịch của một tuần, điều hầu như chưa bao giờ xảy ra trong tất cả các đợt bull của thị trường: - Thứ hai (3/11) thị trường chỉ tăng : 1,5 điểm - Thứ năm (6/11) thị trường chỉ tăng: 1,6 điểm - Thứ sáu (7/11) thị trường gục ngã : - 15, 5 điểm Ba lần momentum gãy đỗ trong 1 tuần là quá nhiều cho cái gọi là điều chỉnh. Nó là dấu vết của sự bội phản - nhiều con dao găm đã được lặng lẽ phóng xuống dưới lớp tuyết với mong đợi những con sói say mồi sẽ giẫm lên và rĩ máu cho đến chết . Nhưng đêm luân vũ được tham gia với những con sói tinh khôn và liều lĩnh nhất. Nhiều con nhận ra và di chuyển chậm lại, thoát ra khỏi vùng có mùi nguy hiểm, điều này tạo nên một momemtum gãy đổ lien tục 3 lần trong một tuần. Nó cho thấy vũ hội ngắn hơn và đột nhiên chuyển thành nguy hiểm hơn rất nhiều so với dự định ban đầu của chính bầy sói đói. II/.Các ảo giác của vũ hội được tạo ra với mức độ cao hơn mức bình thường một cách khó hiểu: - Tin STB mua 25 triệu cp được chính thức hóa trước 8 phiên giao dịch của ngày hiệu lực mua bắt đầu - + Điều này là không bình thường đối với việc các tổ chức lớn công bố mua bán. ANZ công bố mua SSI chỉ trước 1 đến 2 phiên giao dịch ( cả lần tháng 6 + tháng 11), REE công bố bán STB tối đa trước 3 ngày giao dịch… + Ngay khi việc mua được công bố, lượng bán khổng lồ STB được thực hiện vào ngày hôm sau trên sàn, với cách bán còn bất thường hơn (chắc bạn nhớ vào lúc còn khoảng 18 phút là hết phiên 2, sau khi đã mua mạnh mẽ từ gần tham chiếu lên đến giá trần, thì 2 lần lien tiếp một lượng dư mua trần khoảnh 500K (mỗi lần) được bên bán đáp ứng sạch, dứt khoát. Đó không phải là panic selling mà là target selling. Có một điều gì đó không ổn trong cái giao dịch này, nó quá mâu thuẫn với cái biểu hiện bên ngoài của cái có vẻ là tin cực tốt – STB mua đến 25 triệu cổ phiếu. Bầy sói đang triệt để lợi dụng ảo giác tốt(tin mua) này để làm chuyện cần làm: bán. + Còn đến 8 ngày nữa, STB mới bắt đầu mua, nghĩa là theo thông thường thì giá STB vẫn còn lên đến đó chứ, sao lại bán trong vội vàng? Cú bán trong vội vàng chỉ confirm thêm một lần nữa rằng dấu chân bội phản ngày càng lộ rõ trên nền tuyết trắng – các con sói đều biết rằng nếu mình không bán ngay hôm nay, con khác sẽ bán và cơ hội bán vào hôm sau ngày càng nhỏ. Thị trường confirm rằng việc mua 25 triệu STB chỉ là ảo giác, không con sói nào tin rằng điều đó sẽ giúp giá STB tăng mạnh trong các ngày tới. ( dù rằng việc mua này là có thiệt 100%). + Tại sao STB mua thiệt nhưng bầy sói cho rằng giá sẽ không tăng? Phải chăng nằm ở chổ số lượng khổng lồ với thời gian mua quá ngắn(chỉ 1 tháng), nó cho một suy đoán rằng deal đã được done, giá đã được định, chuyện đăng kí mua bán chỉ là thủ tục. Gía nào, mua của ai, chỉ có bầy sói biết, nó biết nên chạy. + Bạn có nhớ vào khoảng tháng 3/08, khi thị trường vừa phá 800, STB lúc đó khoảng 50-52 thì STB cũng công bố sẽ nộp đơn lên UBCK để mua 25 triệu cổ này đúng không? Giá STB đã phản ứng như thế nào vào lúc đó? Nó đi, đi mãi không về cho đến khi chạm 19. Tại sao trước những tin tốt STB đều rớt giá, tại sao phải công bố mua trước đến 8 phiên giao dịch. Phải chăng IT’S TOO GOOD TO BE TRUE. III/. Những chào mời muộn màng trên đôi môi khô tái chỉ làm tái tê thêm cõi lòng của những chàng công tử nhà lành rất chân thành khi tham gia khúc luân vũ trong sương mù này: + Chỉ số down đêm qua tăng nên mai thị trường tăng : bạn đâu đánh T+1 như thị trường Mỹ được mà tính mỗi ngày theo nó, bạn đâu thể tự vệ trước sự thay đổi nhanh chóng của thị trường bằng cách chuyển vị trí từ Go Long sang Short một cách thuận lợi tại thị trường Việt Nam được. (ex: bạn ở Mỹ, bạn mua 100 cp XYZ, nếu ngày hôm sau cp này xuống mạnh bạn tự vệ bằng cách bán hết 100 cp đã mua, và bán thêm 200 cp này dù bạn chưa mua (short) như vậy mặc dù bạn phán đoán sai (sẽ tăng) ngay từ đầu, nhưng nếu bạn đủ quyết đoán bạn vẫn có thể kiếm lời khi thị trường đột ngột đi xuống). Tại Viet Nam bạn không làm được chuyện đó một cách nhanh chóng, hiệu quả ( chuyện mượn cp để short tại Viet Nam, em nói thiệt chỉ là chuyện văn nghệ thôi, khi mược được, khi không, không ai plan cái trade của mình trên một yếu tố bấp bênh như việc đi mượn cp để short, cùng lắm chỉ là bia bọt, 95% tổng lợi nhuận của bạn đến từ Go Long). + Gía xăng giảm : đây là một trong vài điều hài hước nhất vào lúc này. Gía xăng tăng vào lúc này thì mới khó dự đoán chứ giảm thì ảnh hưởng gì ở đây. Mỹ giá dầu giảm từ 147usd xuống 60usd thị trường Mỷ ra sao.Kể từ 3 tuần qua, hôm nào oil tại Mỹ tăng thì Down tăng. Oil giảm thì Down giảm. Viet Nam lẽ ra giá xăng phải là 10k vào lúc này chứ giảm xuống 14k thì bất ngờ gì, kì vọng giá xăng 11k từ đây đến cuối năm đã được accounted into price rồi. + Lãi Suất Cơ Bản giảm: đâu có gì ngạc nhiên, từ đây đến cuối tháng 12, LSCB được phản ánh vào giá cổ phiếu tại mức lãi suất 10%, cuối qúi I/08 kì vọng LSCB là 8%. Chuyện LSCB bây giờ cũng không còn bất ngờ nữa khi mà LSCB của thế giới được dự đoán tiệm cận 0% vào cuối năm nay. + Tất cả các blue chip dẫn dắt index : STB, FPT, PVD, VNM,PPC,VSH,SSI, đã tăng 30 – 35% từ đáy (tính từ phiên STB 18.3), bạn kì vọng nó sẽ tăng đến bao nhiêu nữa sau t+4 trong bối cảnh hiện nay. + Một số khác mang trong mình niềm đau chôn giấu không thể đơn lẻ đi lên được : HPG, ITA, TAC.. *Đợt bật vừa rồi của index là khúc luân vũ trong sương mù, khi mặc trời lên, sương tan, tất cả mọi tin tức rõ ràng thì tiệc cũng tàn. Tại sao lại trách móc nhau trên diễn đàn làm gì, bạn có thể đọc, không đọc, post bài phản biện nhưng xin đừng xúc phạm nhau, chuyện đó giải quyết được gì đâu. Bảy ngày trước những siêu cao thủ trên đây hô xuống em vẫn vào thị trường, bây giờ tất cả họ có hô lên ròng rã trong 2 tuần nữa em vẫn ra. Em đâu quan tâm đến điều họ hô, em quan tâm đến những dấu hiệu rất thật trên thị trường và cố gắng phản ứng theo nó. (đôi lần em đã bị kẹp!!) Có thể là một may mắn khi lần này em vào ra đúng lúc. Một ngày nào đó em sẽ bị kẹp lại. Có sao đâu. p/s: em tung đồng xu và đoán mò thấy rằng thứ 2 tới sẽ có khả năng tăng nhẹ ở một đợt khớp lệnh,(khả năng cao hơn ở đợt xác định giá mở cửa) tăng rất nhẹ và đó là nụ hôn tạ từ - A Good Bye Kiss của các bác.Luôn luôn có một hiệu ứng tiệc tàn, đó là lúc bạn nên ra lấy xe, trước khi bãi xe ùn tắc với quá nhiều gã say.
Cảm ơn Bác ThuyLT đã cho anh em đọc 1 bài tham khảo bổ ích. Mấy "con sói" bên Vietstock viết bài phân tích sâu sắc phết. Thể nào các Bác "thỏ non" sau khi đọc xong sẽ...nhùng hết. :lol:
Thỏ thì vẫn là thỏ, sói thì vẫn là sói. Khi những con sói hả hê, ngạo nghễ hú lên những hồi dài thỏa mãn vì đã "làm thịt" được những con thỏ tội nghiệp thì ngay sau lưng có tiếng gầm của CHÚA SƠN LÂM.
Hôm nay các bác bận đặt lệnh hay sao ko vào "tám" cho vui . theo em thì đợt này từ thỏ đến sói đến chúa sơn lâm đều CHÍT.
Em thì...kiếm cái cần câu đi câu cá thư giãn thôi, đến chiều ít ra cũng được vài con tôm tép cho vợ nấu canh.
Sói và chúa sơn lâm vẫn sống khõe, chỉ có nai bị thịt thôi.Thịt nai mềm mà thơm và không sợ ô nhiểm môi trường.Duy có một điều: Nai bị thịt gần hết rồi. Các chú Cẩu đói mồi có thể cắn xé nhau. :wink: Chúa sơn lâm thì khõe re.Bất kể thời tiết bao giờ cũng sẵn mồi.Thịt tươi xơi chán còn lại trử ngay vào tủ cấp đông để dành.
Hôm nay đi họp tiện thể chạy xéo qua Văn Môn nên ko kịp kâu kéo gì cả, tối về lướt vài cái 4rum tán gẫu cổ cánh với được cái này hay hay mời các bác thưởng lãm : CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ (đạo thơ Nguyễn Mỹ) Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai hồng Sáng một ngày sắp ngả sang đông Sàn, bỗng nhất tề đỏ lên cả lượt. Tôi thấy anh bần thần tê dại Cầm lệnh bán mà ngó xa xôi. Tiền của anh sắp sửa đi xa Cùng đi với tiền nhiều người nữa Sàn kia đỏ, rực như than lửa Cháy không nguôi trước cảnh chia ly Đôi cổ xanh lẻ bóng bơ vơ Không cứu nổi một ngày sàn đỏ cháy Không che được nước mắt ai đã chảy Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi Rồi rạng đông bỗng hừng trên nét mặt Một rạng đông với Đao-Giôn không đỏ Ních-kây xanh úp mạnh không ngờ Nghe trái tim thổn thức, nghĩ tới phiên mai… Ngày mai sẽ là ngày khởi nghĩa Đáy Vờ-Ni có lẽ chẳng bao xa! Dù có thể, lại một phiên bun-tráp Và cổ kia lại trắng những dư mua… Dù cả sàn có lặng yên sợ hãi Nhưng lòng anh thề nguyện sắt son Gió nói, tôi nghe tiếng anh khẽ nhỏ: “Khi người ta sợ, là lúc mình nên tham…” Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy Cái màu đỏ như màu đỏ ấy Sẽ khởi nguồn cổ cánh lên xanh Trên đỉnh sóng cao vẫy gọi đoàn người Đi tìm năm hay bẩy phần trăm lẻ... Thôi cổ kia ở lại tài khoản Nghĩa là tiền ấy sẽ không đi Như không hề có cuộc chia ly…
Các cụ mải mê "câu" quá nên lười chăm sóc topic này quá nhỉ. Hôm nay thấy VNi đi ngược chiều, coi chừng bị "CSGT" tóm cổ nhé! Thân
Em nó đi lang thang không rõ mục đích ấy mà . Khả năng là hạ LSCB. Nới lỏng tiền tệ. DJ up Đang ánh xạ vào giá. Mai có quyết định thì TT lại down ngay.
hôm trước em chẳng hỏi các bác có thả câu ko là gì mà em chỉ dám dón dén thôi, thị trường bây giờ rủi ro lắm
Em thấy giá trị giao dịch 2 sàn cỡ trên dưới 500 tỷ đồng thì là quá yếu và mong manh. Tạch bất cứ lúc nào. Em thấy khi nào 2 sàn cỡ 1.000 tỷ sẽ tính.
Tối nay xem TV mới thấy Lờ đờ quyết giảm giá xăng 1K/ lít từ mai, Các bố ấy om tin với đồng bào rò rỉ với BB roài, chắc vậy nên sáng nay CK tăng kinh quá. Chả hiểu T2 có giảm LSCB nữa không đây. hic hic
lên nhưng dường như ko chắc chắn, lệnh bán lớn luôn sẵn sàng với lại phải xem tối nay Dow có down ko bác ạ, mấy lần trước xăng giảm giá ko tác dụng.
ACB có tin chia chác lên dũ quá, hôm nay em lục trong TK thấy một mớ vứt lỏng chỏng từ kỳ thưởng trước, mang ra sút nốt đặng kiếm con "xế càng l..ái đứng" lượn phố chơi. đó mới đích thực là thư giãn đấy .. hic
Đúng là cảm giác cut đau thật... Tuy nhiên từ lúc trong đầu em ko còn cái bảng xanh xanh đỏ đỏ em ngủ ngon hẳn, Cảm giác khi nghe nhạc thấy thảnh thơi lạ thường Đúng là được...mất mất được..