Cám ơn bác đã giải thích. Hiện nay mọi chuyện còn bấp bênh nên vàng lên xuống, các bác lướt cả hai sàn vàng và chứng khoán thì quá siêu. Nếu nền kinh tế TG phục hồi vững chắc thì vàng xuống một mạch không còn đường quay lên và chứng khoán lại vọt lên... không đường quay xuống. Em không nghĩ kinh tế TG đã hồi phục tuy nhiên đầu tư vào chứng khoán bây giờ cảm thấy có vẻ khả quan hơn. Kính
VNI hôm nay lên xấp xỉ 300 là đạt kì vọng của phần lớn nhà đầu tư, mai dân ta sẽ bán chốt lời, bác nào hôm nay ko rút chân kịp thì mai lấm bùn rồi. @bác Tùng: bác thấy sao ông tỉ phú châu Á ko khuyên người ta mua vàng. thứ nhất: giá vàng đang cao nhất mọi thời đại, mà lý do chính là do suy thoái => ko bền thứ hai: tài sản của ổng chủ yếu là bất đông sản và chứng khoán, ổng đang ngủm nặng, ai nghe ổng khuyên thì cứ mua, ổng bán. Mà em đoán ông này bán CK và BĐS xong sẽ ôm USD rồi qua Viêt Nam đổi VNĐ, 1 USD ăn 18.000VND, quá đã, nếu ổng ham loa đài thì ổng sẽ ôm hàng vintage audio. :lol: :lol: :lol:
Bác lạc quan quá, kinh tế thế giới suy thoái, nhưng bây giờ mới là lúc biểu hiện bệnh, còn lâu lắm mới dùng được 2 chữ "hồi phục", bao giờ suy thoái kt lan đến chân bác thì kinh tế thế giới sẽ phục hồi. :lol: :lol: :lol: Giai đoạn này ko gọi là đầu tư chứng khoán, vì đầu tư mang ý nghĩa lâu dài, nếu bác chơi thì chỉ nên đầu cơ lướt sóng thôi, dựa trên tâm lý những người đoán chứng khoán sắp lên và sẽ lên mà kiếm xiền.
Vâng 300 là đạt kỳ vọng của các nhà đầu tư lướt sóng. Loại nhà đầu tư dài hạn một tý thì quan tâm hơn đến xu hướng tổng thể, lên xuống một tý cũng không vd. Kính
Đầu tư CK lúc này là nguy hiểm nhất nếu như ko có chọn lọc CP, có quá nhiều công ty đã đẩy rất chi phí 2008 sang năm 2009, nên nếu năm nay họ kinh doanh hiệu quả thì cuối năm giỏi lắm là có 1 chút lợi nhuận or nếu ko hiệu quả thì đi tong luôn.
Vâng, em hiểu mà, nhưng chính câu nói của bác làm em nghĩ bác lạc quan. Nếu bác khẳng định "em nghĩ kinh tế TG đang suy thoái" thì em đã ko nói vậy rồi. Thân.
Thực ra em rất khâm phục các bác lướt sóng vì thấy mình không làm được như vậy, em thích đi lùng CD và về nghe nhạc hơn. Nếu lướt sóng thì sẽ luôn hoặc vui, hoặc buốn và thế là em cũng không bình tâm mà nghe nhạc được. Em trọn đầu tư dài hạn và an toàn (blue chíp) và biết chắc là nó sẽ lên trong tương lai (không thể mãi vnindex 300 được). Có thể bác sẽ nói là "TG đang suy thoái" và "còn chờ lâu", em hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên em thấy mình cũng chẳng còn chỗ nào khả quan hơn để đầu tư cả, có gì bác tư vấn nhé. Chuyện đầu tư cũng phụ thuộc vào mức độ take risk và taste của mỗi người. Em không phải người thích rủi ro và taste của em là music là chính, kiếm tiền là phụ, giầu mà không có music thì em không giầu cũng được (đừng nghèo là được). Kính
Tình hình tốt từ G20, chứng khoán sẽ hot vài ngày, mua cũng không được. Vàng xuống, dầu lên báo hiệu kỳ vọng khả quan về nền kinh tế TG. Kính
Dù kinh tế có tốt đến mấy thì mấy ông doanh nghiệp việt nam cũng chỉ đạt lợi nhuận thấp trong năm 2009 Thị trường lên, có thể vì nó đang là mùa công bố (đang đưa lợi nhuận năm 2008 vào cho quý 1 2009 này thôi). Thời điểm xanh này sẽ chẳng biết dcj bao lâu :shock:
Theo em, quí 1 năm nay khối cty lỗ sặc máu vì đã dành hết lợi nhuận cho 2008 rồi. Cũng có 1 số cty đưa lợi nhuận năm 2008 sang 2009 nhưng rất it cty như vậy, phần lớn là các cty bất động sản, vì đặc điểm của ngành này là làm ăn theo chu kỳ nên đã tính trước. Nhưng mà em nhắc lại là chỉ có 1 số ít cty bất động sản làm ăn cực tốt mới như vậy nhe, còn lại sắp tiêu hết rồi.
Lợi nhuận cũng chỉ là một trong những tiêu thức để consider thôi bác ạ, hơn nữa nó mang tính lịch sử. Đầu tư là nhìn về phía trước. em còn nhớ ngày xưa amazon.com lỗ dài dài mà giá chứng khoán vẫn lên đều. Kinh tế TG tốt hơn, mọi người ăn tiêu nhiều hơn, VN ta xuất khẩu tốt hơn, công ăn việt làm tốt hơn... tiêu nhiều hơn...tạo công ăn việc làm cho các ngành khác và toàn xã hội. chân thành
Không chỉ dot.com bác ạ, cái gì quá thành buble cũng không tốt. Em chỉ muốn nói là lợi nhuận cũng chỉ là một tiêu thức ta cân nhắc thôi. Các quỹ đầu tư mạo hiểm họ đầu tư vào start up companies, bọn công ty này nhiều lúc lỗ từ lúc đầu tư cho đến lúc chuyển nhượng mà giá shares của chúng vẫn lên vù vù; các buyers mua dựa trên business plan. Em có ông bạn nói "ông Pizza này vào VN đã mấy năm rồi mà vẫn lỗ", ông ấy không biết rằng cửa hàng của công ty Pizza này đã được mở khắp ba miền và tên tuổi cũng như chất lượng sản phẩm đã bắt đầu được khẳng định trong lòng người tiêu dùng. Vì vậy vẫn lõ nhưng share price đã được định giá lên gấp 10 lần so với ban đầu (lỗ một phần vì marketing mạnh quá). chân thành
AE vưỡn phải làm thía đóa chứ : Vàng - Audio- Chứng Vàng lên thì bán - Nghe nhạc - ôm Chứng Chứng lên thì bán - Nghe nhạc - ôm Vàng. Cứ thế đúng nhịp thì nghe nhạc và nâng đời nghe nhạc liên tục... hic.
Audiophile ! Ông đúng nhịp ăn của ông sai nhịp. hic Việt nam có 2 sòng đó đa số lướt bác ơi em chẳng thấy mấy người đầu tư cả.
Mà em nói thật, chỉ có bọn cò con mới lướt sóng kiếm vài đồng trong ngày, mệt mỏi và đau đầu vì cứ phải theo dõi liên tục, ko làm được việc gì khác nữa. Cũng may mắn là năm nay khủng hoảng kinh tế nặng nên em mới nghỉ ngơi thư giãn, có cơ hội chơi audio với các bác.
Vàng xuống thì bán (cut lỗ) - Nghe ... vợ càu nhàu - ôm Chứng Chứng xuống thì bán (cut lỗ) - Nghe ... vợ ca cẩm - ôm Vàng Cứ thế ... loạn nhịp thì nghe vợ ca suốt ngày khỏi cần máy móc gì sất :lol: :lol:
Chắc gì lướt sóng là cò con bác ơi? Thời buổi loạn lạc này chỉ có nhà đầu tư dài hạn mới là cò con Mà bác dùng từ "bọn cò con" nghe đụng chạm quá nhỉ?
Bác làm em nhớ ngày xưa em chen chân đi đấu giá, mệt bở hơi tai ở cái sàn Bảo Việt bé tí tẹo, 10h đêm mà em còn phải ngồi chờ chực để lấy phiếu. Khiếp quá! đó là lúc em mới tập chơi, mà bọn họ bỏ giá cho cao để mua bằng được, em thì bỏ theo giá trị, đúng giá em mua, ko bao giờ mua đắt, nên bọn họ mua được, còn em thì ngủm, chờ ngày nó thối tiền cọc lại, cũng vì thế mà giờ em tò te bùm bùm xèng xèng, còn bọn họ hôm nay lướt sóng kiếm xèng trả nợ cũ.