Số của Bác Quochuy chính xác đấy. Chi tiết ở đây nữa nè: http://www.fpts.com.vn/user/stock/ndtnn ... &b=&e=&p=1 Thân
Thía là khoai tây nó vẫn tiếp tục tháo ra phải không các bác ? Chuyến này em bận quá thía mà lại hoá hay, ngồi lên tàu rùi quên mất không cắt kiếc, ra vào gì giờ vẫn còn nguyên các bác ạ. Vậy thứ 2 này có nên ra không các bác ơi ?
Tôi có ý kiến cá nhân để bác ThuyLT tham khảo: -Cái gì bác đang có,bác theo dõi kỹ rồi chọn thời điểm thích hợp để bán.(vì lở có rồi thì tham thêm một chút chẵng sao?) -Chọn mua vào thời điểm này thì không nên.(vì sự phục hồi của thị trường chưa có cơ sở chắc chắn) Ý kiến ngắn gọn trên của tôi chỉ chính xác khoảng 70%.Và xin chỉ tham khảo thôi.
"Kụ chạy ngay từ đầu phiên thì may ra còn kịp là nhà em nói chơi đóa - kụ đừng có tin nhá nhá" Có thể em hơi overoptimistic, tuy nhiên, T 2 này mà không green là xu hướng chính thì em sẽ không bao giờ "rám" mạn đàm về chứng khoán nữa. Kính
Ngoại bán ròng ra cũng không có nghĩa thị trường VN không tốt mà có thể là do thị trường ở nước họ còn tốt hơn. Đơn cử việc nhà đất ở USA đã trở lên rất rẻ trong cuộc khủng hoảng về tín dụng và nhà đất. Những nhà đầu tư của VN thì khó với tới những thị trường khác nên việc cơ cấu lại danh mục đầu tư chỉ trong phạm vị HOSE và HASTS. thiển ý
Em thì đã xuống tàu bình an,nhưng hơi tiếc nuối Các bác còn trên tàu thì cảm giác thế nào ạ? Em thấy :những tin tốt chỉ là phần nổi của tảng băng. Tuần qua theo em những NDT cá nhân đã chứng tỏ sức mạnh tiềm tàng của người Việt Nam mình làm cho cả những NDT tổ chức cũng phải bất ngờ. Mọi ý kiến chỉ là quan điểm của cá nhân em,vui là chính.Chúc thắng lợi.!!
"Các bác còn trên tàu thì cảm giác thế nào ạ?" Thực ra cũng vui vẻ, nhưng bởi vì xu thế thị trường là chính chứ không phải "ngủ dậy thấy thêm được mấy chục triệu" vì em định hướng trung và dài hạn nên lên xuống cũng không qui ra amp hay CD
Bạn không nên tiếc nuối ví bạn có bao giờ biết lúc nào NDT thôi "kích cầu" CK? Bạn nên đề phòng chuyện "Cắc ké là mẹ kỳ nhông.Kỳ nhông là ông kỳ đà.Kỳ đà là cha cắc ké".
Chuyện này là ntn bác Sanh Trang ơi ? em chưa hiểu ra sao ? có giống chuyện ngày xưa em đẩy mấy con Civic xuống hồ xong bi giờ lại lôi nó lên xong lúc nào đó sơ ý lại thả vào nơi hư vô không ạ ?
"Bạn không nên tiếc nuối ví bạn có bao giờ biết lúc nào NDT thôi "kích cầu" CK?" Vâng em cũng chờ nó kích cao cao như ngày xưa để em bán. Chết tham quá...chết :mrgreen:
Bác Sanh Trang có cách nhìn rất cẩn trọng của bậc tiền bối, em cảm ơn bác nhiều vì lời cảnh tỉnh. PS: Em dập dòm mấy phiên nữa rồi té sớm để có vài hào đưa vợ con đi nghỉ 30.4 thoai :lol: Bác Thủy cho em mượn Civic đi chơi nhé, quả X6 của em rơi xuống hồ sâu quá, hiện thời chưa kéo lên kịp.
Cuối phiên hôm nay KL gần về 0 roài, khoảng lặng trước cơn bão xuất hiện roài đó. @ bác Chíck : đi phượt ai lại dùng xế hộp ?
Nói thẳng là có nhiều anh thỏa thuận cùng mua của nhau với giá giá kịch trần để "kích cầu" vài phiên như vậy => doanh số mua bán tăng=>giá tăng để kích các NDT nhỏ lẻ.Giữa các anh ấy thì bù trừ là huề (chi phí có là bao? mà thị trường vui hơn) Khi nào các anh ấy thôi thì out.Ngoài ra còn chuyện "kích cầu" khác khó nói lắm. :wink: Tính "Chuyên nghiệp" nằm chỗ đó bác ThuyLT ơi.Nếu mình không chuyên thì cẩn thận vẫn hơn vì suy cho cùng CK chỉ là tờ giấy nợ khó đòi mà không có gì bảo đãm.
Em chỉ cut and paste thôi: KINH DOANH> QUỐC TẾThứ hai, 13/4/2009, 10:29 GMT+7 E-mail Bản In Tín hiệu kinh tế phục hồi đang ở rất gần Những tin tức tốt từ hai nền kinh tế chủ chốt Mỹ và Trung Quốc khiến giới đầu tư và thị trường tài chính hy vọng về khả năng phục hồi của kinh tế thế giới không còn xa. Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố đã nhìn thấy những tia sáng đầu tiên của sự phục hồi. Ảnh: AP Trở về sau chuyến công du đầu tiên tới châu Âu và Iraq, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông đã nhìn thấy những tín hiệu đầu tiên của sự phục hồi. “Con tàu kinh tế đang dần trở lại đường ray”, Obama nói. Tầng lớp công nhân Mỹ bắt đầu nhận ra sự khác biệt trong bảng lương tháng vừa rồi khi nhiều khoản thuế đã được cắt giảm. Obama nói: “Hiện có khoảng 7 đến 9 triệu người trên khắp nước Mỹ được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách giảm lãi suất tài sản thế chấp. Chúng tôi ước tính trung bình mỗi hộ gia đình sẽ tiết kiệm được từ 1.600 đến 2.000 USD mỗi năm từ các chương trình giảm lãi suất”. Cuối tuần vừa rồi, Obama dành một ngày bàn bạc với các cố vấn kinh tế cấp cao như Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner, Chủ tịch Quỹ dự trữ Liên bang Ben Bernanke và Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Sheila Bair, để vạch ra những bước đi tiếp theo nhằm đảm bảo hoạt động của 19 ngân hàng hàng đầu nước Mỹ. Hôm thứ Năm tuần trước, Wells Fargo, một trong những đại gia ngân hàng Mỹ công bố lợi nhuận kỷ lục 3 tỷ USD trong quý đầu tiên. Tin tốt từ Wells Fargo thổi một luồng gió mới vào thị trường chứng khoán phố Wall hôm thứ Sáu, khiến cổ phiếu các ngân hàng lớn như Bank of America và Citigroup đều lên giá từ 13 đến 36%. Những tín hiệu này khiến cho giới đầu tư hứng khởi và nhìn thấy sự phục hồi ngành tài chính Mỹ đang ở rất gần. Bên kia bờ Thái Bình Dương, đám mây bao phủ nền kinh tế Trung Quốc cũng đang dần giãn đi. Tháng trước, xuất khẩu của nước này đạt 90,3 tỷ USD, tăng 25 tỷ USD so với một tháng trước đó. Tổng kim ngạch thương mại Trung Quốc đạt 162 tỷ USD trong tháng ba, tăng 20 tỷ USD so với tháng một. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố nền kinh tế nước này đang có những chuyển biến tích cực, nhờ vào gói kích thích kinh tế khổng lồ. Các nhà phân tích cho rằng khoản tiền 586 tỷ USD sẽ có tác dụng kích thích tăng trưởng tín dụng, đẩy cao nhu cầu thép cũng như các nguyên vật liệu khác. Các dự đoán cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay dao động từ 5 đến 6,5%, mức cao nhất trong số những nền kinh tế chủ chốt trên thế giới. Thanh Bình (Theo AFP, CNN
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/04/841540/ các bác rỗi đọc chơi, 1 phần lý do cho VNI & BĐS tăng trong hơn tháng qua
Nếu các bác chỉ đọc thông tin trên các phương tiện truyền thông mà không tự mình phân tích, tổng hợp lại thì khó nhìn ra vấn đề lắm. Nói đến chuyện đã qua.Khi kinh tế (tài chính)toàn cầu sụp đổ.Mọi người bàng hoàng vì những cái chết bất ngờ và những mất mát to lớn trên toàn cầu.Theo quy luật "bảo toàn chất lượng" "không có gì mất cả mà chuyễn đổi thôi" thì ai được lợi? từ đó các bác mới lý giải được các hiện tượng suy thoái trên toàn cầu đang xảy ra và thật sự Ai thiệt? Ai được? Ai khóc? Ai cười?...Bản chất cuộc chơi toàn cầu là thế nào? Cũng may VN ta không bị dính sâu vào đó.Chỉ ảnh hưởng phiên phiến thôi. :wink:
"Nếu các bác chỉ đọc thông tin trên các phương tiện truyền thông mà không tự mình phân tích, tổng hợp lại thì khó nhìn ra vấn đề lắm." Bọn em đọc cả ở 4room này nữa và cũng học được nhiều ở các bác
Khâm phục bác. Lúc này mà có người sáng suốt như bác quả thật là hiếm. Bây giờ em vẫn kiên quyết đứng ngoài thị trường. Em tính mua từ lúc 270 điểm nhưng hôm đó nếu em đặt mua được thì hôm nay em đã đẩy đi chốt lời rồi. Tiếc là hôm đó ko thể nào truy cập vào tài khoản để đặt lệnh vì lỗi IT, thế mới đau. Bây giờ thị PE đã sắp về đến giá trị thực rồi và vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phá sản của 1 số doanh nghiệp sẽ kéo thị trường đi xuống. Chả dại theo nữa. Vào thị trường hôm nay là để kế tục nỗi đau của người ở trong thị trường hôm qua.
Em giải tán hết đống cổ phiếu cách đây một tuần, nhiều lúc nghĩ cũng tiếc nhưng có nhiều người bán như mình thì mới có giao dịch ngày cả nghìn tỷ chứ. Đến nay em vẫn chưa dám vào vì nhưng mã ngon đang bị đẩy giá lên quá ác. Mình đành đứng ngoài nhìn mọi người "cá kiếm" vậy.