Cái nay em nghe rất quen mà mới đang tập làm quen, thực hành chưa nhuần nhuyễn được. Cảm ơn bác đã nhắc nhở!
Bác nói hay quá Danh sách hội CK đang dừng ở số 12 ợ nhiều bác sợ đen hay sao mà ko đang ký tiếp 1. Haphuong2005 2. hcnghia 3. nck_kool 4. Taiken 5. yeuamnhacbv 6. Tiger 7. Khuehn 8. Daika 9. ducicb 10. lukbandem 11.hkthienthanh 12.Pencil_Tube 12A.audio_man116 13....... ai típ ah?
Danh sách hội CK đang dừng ở số 12 ợ nhiều bác sợ đen hay sao mà ko đang ký tiếp 1. Haphuong2005 2. hcnghia 3. nck_kool 4. Taiken 5. yeuamnhacbv 6. Tiger 7. Khuehn 8. Daika 9. ducicb 10. lukbandem 11.hkthienthanh 12.Pencil_Tube 12[audio_man116 13.JKL em không sợ đen bởi số 13 :lol:
Thưa các Bác, Em vừa mới có thông tin là thị trường rất xấu, dòng tiền hiện nay đang không chảy vào thị trường chứng khoán, các Bác nên chú ý đưa ra quyêt định đúng đắn, đối với các Bác đầu tư ngắn hạn tuyệt đối không tham gia thị trường.
Đúng rùi, nhìn trên đồ thị xu hướng xuống đã xác lập được 12 phiên rùi; 40% xiền đã ra đi, vấn đề tiếp theo là bao giờ nó trở lại thôi ??? Trước tết nguyên đán nó có trở lại không , là một câu hỏi ngắn hạn ???. Mời các bác thảo lộn.
Chính vì THAM cái sóng trước TẾT nguyên đán cho nên là em mới đang bị kẹp đây, nếu có BULL em sẽ thoát khỏi thị trường chờ cơ hội mới thôi! Còn về sóng trước tết em đang sợ là không có luôn hoặc cực ngắn...
Với dòng tiền hẻo như mấy hôm nay thì có lẽ nhận định của Haphương2005 là đang chính xác. Rửa tay nghỉ ngơi thư giãn, phối ghép bộ dàn ăn tết thôi các bác nhỉ ?
Theo em, bác nào chưa vô thì nên nhịn vì lực cầu yếu quá, vô lúc này rủi ro, nhịn một chút, chậm mà chắc! BÁc nào đã lõm khá sâu rồi thi năm im luôn, coi như đầu tư trung hạn! Bác nào lõm ít có thể ra cho nhẹ đầu! Bác nào máu quá nên lựa mã đã xuống nhiều hãy múc!!!
Màu xanh thịnh vượng kéo dài được bao lâu các bác ơi :twisted: . Gia cát dự giúp ae xuống tàu đúng ga với. Thấy có vài tin tốt. Các bác máu có thể mạo hiểm vào thêm STP, ITC... Daika.
Hichic, em cố sống cố chết để đến cuối tuần xem sao. Vẫn kẹp nặng quá bác ah... TT mình tin tức loạn xị cả, ko biết đâu mà lần. Daika.
Có một số bác rất hay phán bâng quơ và thường là... sai. Chờ các bác ý phán xong các bác sẽ biết mình phải làm gì :lol:
ớ, mấy mã em mua tuần trước về rồi, đến hôm nay là cũng kiếm được chút đỉnh rồi, các bác bẩu có lên bán không ạ?? hay để vài hôm nữa xem sao, tư vấn gấp các bác ơi :mrgreen:
Bác này phát biểu lại gây mất đoàn kết rồi. Bác chỉ được cho chúng em bác nào phán chuẩn và ... thường là đúng với :lol: :lol: Em toàn lên đây hóng các bác cho chữ, không bổ ngang cũng bổ ngửa mà... Daika.
Em thấy bác Taiken nói chuẩn quá rồi còn gì! Em cũng vào từ tuần trước, và hi vọng cổ về thì bán luôn kiếm được tý nào hay tý đó, con sóng này không tham được! bán trái phiếu với lãi suất tương đối có thể nhìn thấy cái đích của LSCB sắp tới như thế nào! ( hình như lúc lãi suất 18% có bán trái phiếu 10%).
Đấy, có ý kiến chuẩn rồi đó bác. Nhiều lúc cũng phải thẳng thắn để các cụ phán có trách nhiệm tý :lol: Trường hợp của bác sách dạy rằng không nên dò đáy, tìm đỉnh. Thấy phù hợp với mình phải quyết đoán thôi. Bác đang cầm cổ, đang hơi hơi lãi thì sợ gì. Thấy mấy phiên tím lịm liên tục, bắt đầu rập rình thì bác... ấy là vừa :wink: (cổ phiếu đang lên chẳng có lý do gì để bán cả)
Nàng Vờ Ni gặp phải ngưỡng tâm lý 500 đứt gánh rùi kụ ơi, nàng còn yếu lém lại bị mấy đại gia tay to vật cho nữa nên chẳng được mấy bữa lại nằm sàn bi giừ.
Chơi môn này ai cũng dự đoán đúng thì giàu to rồi :lol: Đã chơi thì ai cũng có quan điểm của mình, có khi đúng, có khi sai, chuyện thường tình mà. Thông tin anh em chia sẻ cùng nhau, còn quyết định cuối cùng vẫn là ở bản thân mình. Mong cả nhà cùng vui!!! Nói chuyện ngày hôm nay, em dự đoán tiếp tục đỏ. Nếu có xanh thì các bác cũng đừng mắng em là phán bậy nhé