Trứng cổ, BDS vừa chìm lắng mà đã ra nông nỗi này đây : http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/01/3BA1837F/
bạn em làm ở 1 cty ck to to bảo là tiền vào bằng 1/2 tiền ra, cho nên em cũng cho ra luôn, chờ thấp hẳn thì mua, ko thì cũng phải có gì rõ ràng
Lại bị bọn cty chứng khoán hù dọa rồi, cũng tại bọn cty ck này mà thị trường CK cua VN mới như vậy đóa.
Sóng tựa mạn thuyền thế này chi khổ bác nào say sóng thôi :lol: .Em đi tập môn thái cực quyền và lắp amp PP(kéo đẩy) đây
Em nghĩ TT này sẽ sideway. Bác nào có tiền nhàn rỗi cứ ném vào mua. Ra tết tầm tháng 3 sẽ có sóng lớn cuối cùng đấy ạh. Còn tổng thể năm 2010 này sẽ không có sóng to như năm 2009 đâu. Về xu thế các bác xác định mức giá hợp lý đánh theo trung hạn em nghĩ lơi nhuận 30% nằm trong tầm tay đấy ạh http://www.tas.com.vn/Chart/getchart.ch ... 1312_71561 Em gửi các bác cái chart. ( Em không up ảnh lên được, các bác vào link trên hộ em nhé, thks) Theo ý kiến bản thân em đây là vùng đáy ngắn hạn. Sẽ có vài cú bull và bear để lược bớt nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi TT sẽ lên. Đích đợt tới theo em nghĩ là 640 trong trung hạn 3 tháng
Hehe, có em đang luyện kungfu đó nè. Mấy hôm nay toàn nghe Đàm Vĩnh Hưng than thở: Giải thoát, lạc mất em, tôi ơi đừng tuyệt vọng thôi bác à.... :mrgreen: Tình hình trước Tết VNI trên 510 được ko các bác, em ngồi tàu cả tuần nay mà bến đỗ chưa thấy đâu, mờ mịt lắm Daika.
Uất Ức Thần Chưởng Một cao thủ võ lâm bị kẻ thù giết cha, hại mẹ, dồn vào đường cùng phải nhảy xuống vực sâu tự vẫn. May thay, trời thương cho vướng phải một cành cây, ngay một miệng hang lớn. Thoát khỏi cái chết một cách thần kỳ, trời còn đãi người hiền: trong hang sâu nhặt được quyển sách mỏng đã ố vàng. Bên ngoài bìa sách ghi "Uất ức thần chưởng Vô địch thiên hạ". Mừng như chưa từng được mừng. Cao thủ võ lâm ấy lật ra ngay để luyện công, một lòng mong mỏi đạt được võ công tuyệt thế để báo thù. Nhưng than ôi, trang đầu tiên của "Uất ức thần chưởng" đã ghi câu "muốn luyện được Uất ức thần chưởng, điều đầu tiên là phải "tự cung" (tự cắt Trym)". Thù sâu tựa bể, cao thủ cũng đành hoành kiếm cắt trym mình. Híc...híc....đau đớn khôn cùng. Cao thủ cố gắng lật sang trang 2 để tiếp tục luyện thì thấy trang 2 ghi "Không cần cắt trym cũng có thể luyện được "Uất ức thần chưởng" và chúc mừng đồ đệ ta đã luyện thành công môn võ kinh thiên này". Copy trên ATP
Không biết các bác đã cài cái này chưa, chán nhìn bảng dt em loay hoay cài FPTSmobile app vào mobile dùng hay phết. Nhẹ, tiện dụng, tốn ít xiền GPRS. Các bác dùng luôn qua web hay cài về máy xài đều ok. Tham khảo m.fpts.com.vn. Daika.
Lên chứ bác, nhưng mà theo em tính chuyện lâu dài, ôm cổ tới bao giờ lên giá gấp đôi bán cho nó sướng. Tết năm nay cũng chẳng cần gì tiền nhiều lắm: tết nay anh cũng chẳng mua hoa, vì môi em cười như cả rừng hoa :lol:
KHông biết phải hành động thế nào trong tình hình này. Thôi thì Chúc mừng cho Topic này chuẩn bị 100 trang, chứng tỏ topic rất bổ ích. Các Bác có kế hoạch gì không? Thân
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Cuối tuần rảnh rỗi nhìn lại TT 1 tí, dạo này em thấy TT sao sao ấy, mọi người (nhà đầu tư nhỏ lẻ) đều hy vọng có 1 con sóng trước tết nguyên đán để ăn tết cho vui nhưng dường như nàng VNI không thực sự chiều lòng người và vẫn đang chảnh chọe, tính khí thì thất thường lúc vui lúc buồn làm các đệ tử trót theo nàng rồi cũng ăn không ngon, ngủ không yên, không biết là nên tiếp tục theo đuổi nàng nữa hay rút lui. Những phiên giao dịch gần đây cũng tạo nhiều cảm xúc cho mọi người, người lạc quan thì cho rằng với khối lượng giảm sút như vậy và TT xoay quanh ngưỡng 470-480 là bật lên cho thấy đây là vùng đáy của TT rồi vì nhà đầu tư đã không còn muốn bán tháo CP với giá rẻ nữa. Người bi quan thì lại cho rằng vẫn còn nhiều bất ổn khi tham gia TT, CK cả thế giới đang chao đảo, trong nước thì chính sách vĩ mô vẫn chưa có gì thuyết phục, các mặt hàng chiến lược đang "dọa" tăng, NH đang bị "trói" trong cái vòng kim cô LSCB, các tin tốt thì đã ra và cũng được phản ánh vào giá trong đợt tăng vừa rồi, vậy thì thời gian tới nhìn vào cái gì để TT tăng giá? (cái này em dốt nên không biết trước được, có bác nào biết không thì chỉ bảo cho em với). Riêng em thì đang cố tập cách chơi lạnh lùng và quyết đoán: đã bán là không tiếc, đã mua là không do dự. Thấy TT tốt thì vào còn xấu thì ra (chấp nhận lỗ khi nhận định của mình sai và rút tiền chờ cơ hội mới). Mời các bác thảo luận thêm để anh em rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện bản thân mình.
Chào các bác Tình hình này lại quay về với FA thôi các bác ạ. Chọn cp có chỉ số cơ bản tốt, có lãi thật và lãi khá và PE thấp thì cứ loanh quanh đến 470 là mua vào dần. Không mua quá 1/2 tài khoản khi tình hình chung chưa có gì sáng sủa hơn. Nếu có sóng thì lướt còn không thì cứ giữ chắc cũng hơn gửi tiền ngân hàng. Em tính như thế mong các bác chỉ giáo.
Sang tháng này AE nghỉ tết hết rùi seo ấy nhỉ ? không khéo lúc bà con vội nghỉ tết nó lại lên vùn vụt thì fun nhỉ ?
Em thì đang bị kẹp c.... :mrgreen: và vốn cũng cạn nên muốn đi không được mà lao vào cũng không xong, giá như giờ đến cuối tuần liên tục thủng trần thì tết này em mới có bộ quần áo cho ra hồn đi chúc tết, khổ thân iem :mrgreen:
Thị trường thì lên, mà sao topic vắng đìu hiu thế này?! Có phải do thị trường có cảm giác như vẫn còn yếu quá hả các bác! Em là em vào lại từ đầu tuần rồi, toàn mấy mã có tin chia thôi, ssi itc và cả con thủy sản vhc nữa, không dám ăn dầy chỉ mong được 10 đến 15 % thôi. :idea: tiếc là do vẫn kẹp 50% nên không xúc được nhiều mong hòa kẹp!
Em nghĩ trong dịp tết này khả năng cao là VNI sẽ dừng ở loanh quanh 505 +/-10. Các bác nếu không cần dùng tiền nhiều lắm, tiền nhàn rỗi nhiều thì nên lựa chọn dần 1 số mã cổ phiếu tốt mua vào. Sau tết sẽ có 1 sóng lớn, theo tính toán về mặt kĩ thuật thì nó sẽ loanh quanh 670 +/-30. Em cũng xin gợi ý nho nhỏ với các bác 1 số mã rất tốt để chúng ta có thể đầu tư được: Hose: SAM, SSI, VIS, SFI, VF1, D2D. Hnx: SD7, SD9, SD5, KLS, VC2, DXP. Chúc các bác có một cái tết vui vẻ.
DRC có tin chia phi ác! Hôm nay em quyết ra hết hàng đầu tuần để cơ cấu sang DRC, ăn con sóng dài luôn! Có bác nào chơi với em không!
Ối giời, hôm rồi em lại xông vào để bị kẹp DPM & SAM còn VC2 thì đã kẹp và đã cutloss khá nhiều rồi. Tính ra lại mới "dại dột" bị kẹp hơn 30% Tk rùi .
SSI sau khi trái chuyển cổ không còn hấp dẫn như bây giờ. Tuy nhiên sau khi chuyển xong là quyền hưởng cổ phiếu thưởng 1:1, bác thấy sao ạh. Ngoải ra trong các công ty Tài chính thì mấy công ty được như SSI. EM nghĩ là hơi khó đấy. Em vẫn thích và định hướng đầu tư vào thằng đó. Và cơ bản nữa là SSI luôn được đánh giá cao số 1 trong cầm cố(Dùng chính nó cầm cố lấy xèng oánh thằng khác), Kể cả không chia không gì cả thì 1 năm nó chia cổ tức cũng cao hơn ngân hàng @nck_kool:e ko thich sjs thì e đã trao đổi với bác rồi còn gì. Còn về SD6 thì hiện tại không thể so với SD5,7,9 được kể cả về tầm kế hoạch, lợi nhuận cũng như độ làm giá. Nên em chọn 5,7 và 9 là vì thế