Kính các Bác Thế là chương trình giao lưu giữa Aqua-cafe+Feeling_Audio và các Bác Audiophile đất Hà thành đã diễn ra rất tốt đẹp,vui vẻ và thân mật. Em rất vô cùng cảm ơn các Bác đã bớt chút thời gian để đến ủng hộ cho chương trình. Trưa nay 09/04 em mời các Bác ghé Aqua uống cafe với em. Bộ giàn vẫn còn shown ở quán cho đến hết ngày hôm nay. Trân trọng Hiền_sg
Spam nhìu quá, he he. Em cũng ko đi chụp ả nhiều lắm, thích đủ thứ bác à, chụp chơi cho vui thôi, gà con lắm ạ
tôi may mắn là người đầu tiên sở hữu bộ pre-pow này. Tính tôi vốn ít nói nên xin phép chỉ nói 2 từ : "Hài Lòng" Quả thật ngay từ đầu tôi đã đặt lòng tin đúng chỗ, và nó không uổng phí chút nào
Kính các Bác Em đã về tới Sài gòn bình an vô sự, tuy rằng sáng nay thức dậy vẫn còn vương vấn "dư âm" của các cuộc ốp-ly ngày hôm qua. Em quá cảm kích với sự đón tiếp nồng hậu,nhiệt tình của các anh em Hà nội. Trong suốt 3 ngày ở HN các Bác đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em để công việc được tiến triển thật tốt, ngoài cả dự định của em. Em xin chân thành cám ơn tất cả anh em VNAV-HN , đặt biệt là các Bác: -Tyro: giúp em sắp xếp chương trình, cho mượn thiết bị. -6c33c: giúp địa điểm, mặt bằng và các sinh hoạt quá thuận tiện. -Nguyenstyle: Thổ công đất Hà thành, giúp em đi lại thuận tiện, không lo bị bắt nạt... -Ttanh: cho mượn các thiết bị CD, loa... và săn sóc em quá ư là chu đáo. -Thuylt: là DÂN BIỂU tình nguyện. nhờ thế em mới biết được các cao thủ Hưng BÒ, Thi BÒ... và mang được 1 số chiến lợi phẩm về sg. và các Bác khác nữa, em xin cảm ơn tất cả. Em hẹn ngày tái nạm ạ! Thân ái Hiền_sg Note: Bác Tyro đi đâu cũng chép cũng ghi đến khi vào trận một ly không uồng. (UỒNG=UỐNG)
Bác Ttanh cho em hỏi con loa Sonus hôm đấy của bác đời gì nhỉ. Giá cả khoảng bao nhiêu, đứa bạn em có kết quá. Ps nếu không tiện public thì bác PM nhé