Em vừa mới đọc bài này thấy nổi hết cả da gà. http://docbao.vn/News.aspx?cid=31&id=73713&d=23112010 :lol: :lol: :lol:
Mấy bài hát đó ca từ chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế mà lại rất HOT mới lạ chứ! Cái này tại nhạc sĩ sáng tác 1 phần, tuy nhiên, nếu người nghe không "chấp nhận" thì các ca khúc đó sao sống nổi? Tóm lại là vẫn có 1 bộ phận thích nghe loại nhạc này, đơn giản chỉ vì nó LẠ và NGỘ... :lol:
Vấn đề ca từ trong các ca khúc mới (hot) thực sự phản ánh hai thực trạng hiện nay của xã hội ta và đúng như bác nói, bởỉ vì nó có khá nhiều người nghe nên nó vẫn tồn tại. Thực trạng thứ nhất là do dân trí kém, ở đây là văn hoá và trình độ nhận thức cơ bản chứ thực ra lớp trẻ bây giờ được học hành và đỗ đạt rất cao (nhiều bạn đi du học và đào tạo chính quy). Hãy thử nhìn lớp trẻ và đại bộ phần người dân sử dụng và làm hỏng ngôn ngữ Việt bằng những từ nói lóng, ngoại lai và sai chính tả, đặc biệt là trình độ văn học thấp kém (hãy nhìn qua các kỳ thi văn các cấp) trẻ em ngày nay hoàn toàn không thể cảm thụ được Truyện Kiều hay các nguồn văn hoá cổ truyền khác, lỗi lầm ấy là do chính chúng ta đã không chịu tiếp thu, chọn lọc và phủ nhận không thương tiếc vốn quý trong tiếng Việt thông qua quy trình giáo dục cả ở nhà trường, xã hội và gia đình. Thực trạng thứ hai của ca từ nhảm nhí là phản ánh một tâm lý phản kháng và phủ nhận của giới trẻ với những cái chúng ghét và cho là giáo điều cứng nhắc trong đó có cả yếu tố sính ngoại và chơi ngông theo kiểu phá cách chơi, nhưng sự tiếp nhận của công chúng vẫn bộc lộ vấn đề cơ bản nhất là họ không hài lòng với cái cũ và những lối mòn khuôn sáo. Do đó nếu không có những trào lưu tốt (như nhạc tiền chiến, thơ mới) và đặc biệt là những ca khúc hay với ca từ độc đáo như trong Trịnh Công Sơn, Phạm Duy thì sự thoái trào hay "thảm hoạ âm nhạc Việt Nam" như các bác nói là không thể tránh khỏi. Nếu bộ dàn nghe nhạc không hay thì ta có thể bán hoặc không nghe chứ cả một thế hệ trẻ hát nhảm và lố lăng thì quả thật là buồn các bác nhỉ!
Bác nói chí phải! Trên 1 chuyến xe khách đến Bảo Lộc, E có được nghe giới thiệu bài nhạc như "Quay Đầu Là Bờ" hay " A Ko Chịu Bó Tay" hay... Thật khủng khiếp với ca từ của những "Nhạc Sỹ" thị trường này. Mặt búng ra sữa, nhạc lý thì chẳng đến đâu, thơ văn thì khô cạn nhưng luôn sáng tác và luôn được các MC trên các chương trình giới thiệu bằng 2 chữ "Nhạc Sỹ"... Phải chăng cứ rặn ra được 1 câu nhạc nào đó là gán ngay cho chữ Nhạc Sỹ? Cũng do nhận thức và cách đánh giá rất sai lầm, quá dễ dãi về khâu sáng tác nên mới có thảm họa này!
Tác giả bài báo cũng nói ở dưới đó các bác Tiếng Việt vốn giàu đẹp bởi sự đa thanh, đa nghĩa. Nay với các ca từ như trên vừa nêu, chẳng biết những thính giả, khán giả trẻ thấy được gì ở tiếng Việt ngoài sự rối rắm, tối nghĩa và đành phải thốt lên: Ôi, ca từ nhạc trẻ... Hiểu chết liền! Người nghe có hiểu thì hiểu, chả hiểu cũng chả sao. Người hát cứ hát, không hiểu cũng chẳng chết ai. Sướng là ông tác giả. Chả cần ai hiểu mà vẫn có xiền :lol:
Nhưng đúng là như vậy, chưa thấy ai bị bắt vì hát hoặc sáng tác những bài như vậy cả. Làm gì cũng được, miễn là ..... pháp luật không cấm. :lol:
Làm gì mà thảm họa hả nhà báo? Những bài kiểu đó làm gì đủ tư cách mà gọi là âm nhạc, chỉ để bán kẹo kéo hoặc dỗ con nít khi nó khóc thôi.
Nhạc thị trường mà các bác. Có nhu cầu thì được đáp ứng thôi. Cá nhân tôi thấy chẳng cần thiết phải bận tâm nhiều về dòng nhạc này.
âm nhạc nó cũng phần nào phản ánh văn hóa-xã hôi thôi các bác. Đừng trách những người trẻ nữa, họ cũng đâu phải là .. tội đồ thực sự đâu. Quá trình đào thải sẽ dần loại bỏ thôi. Cứ xem nhân loại ngày càng tiến chứ có lùi đâu :lol:
Không biết những tác giả của cái gọi là nhạc này được đào tạo ở đâu như thế nào,có thực là họ đã được học về âm nhạc không?
Bác nói thế em e hơi quá lời, nhớ lại thời ông bà Cố của em chửi mấy điệu Twist, ChaCha là " đồ khỉ mắc phong", tới ông bà già em chửi tụi em nhảy Disco là "khùng", tầm tuổi em bây giờ thấy bọn nhảy Hiphop là "điên" Ý em là mỗi thời đại đều có thể loại nhạc của mình, không thích thì đừng nghe vậy mà . Cuối tuần vui vẻ đi các bác, cho 1 CD yêu thích vô dàn máy, bật On cho nó nhẹ nhàng .
Sáng nay vô tình đọc bài này trên báo ANTG, phỏng vấn nhạc sĩ Quốc Trung, người đang được tôn vinh là nhạc sĩ nhạc nhẹ số 1 VN hiện nay, đoạn nói về những ý kiến khen chê nhạc VN gần đây, em xin mạn phép gõ lại để bà con cùng suy ngẫm : "...đó là điều ảnh hưởng từ nền giáo dục phong kiến, ông bà áp đặt cho bố mẹ, bố mẹ áp đặt cho con mà không có sự tôn trọng cá tính riêng của nhau. Các bác Nhạc sĩ bảo nhạc Việt Nam phải như thế này, thế kia... thật ra chúng ta không hề có công thức gì để nói rằng thế mới là âm nhạc Việt Nam, mà do cá nhân từng người, âm nhạc mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau, chính vì thế tạo cho người ta một thói quen áp đặt quan niệm cá nhân của mình. Với nghệ thuật,người ta chỉ có thể đưa ra cho nhau những nhật xét về phương thức làm việc, cách làm việc như thế này tiếp cân khán giả hơn, còn cá tính âm nhạc phải được tôn trọng, anh chỉ nên nói thích hay không thích. Đôi khi ở ta có thói quen chê bai hay mạt sát, tôi có thể không thích nhưng tôi tôn trọng quan niệm riêng của cá nhân anh. Tất nhiên có những nguyên tắc về thẩm mỹ học, mỹ học, toán học, kinh doanh... nhưng nghệ thuật hãy nhớ rõ là chẳng có một nguyên tắc nào ..." Còn nhạc sĩ Quốc Trung là ai ? có được đào tạo về âm nhạc không ? xin mời các bác hỏi cụ Gúc . Chúc bà con buổi sáng an lành .
Cái gì không thích thì đừng nên ghét. Mà cơ khổ, em đồ rằng có 1 số bác càng không thích lại càng chú ý nghe hơn mỗi khi có dịp, chính vì thế sự bức xúc ngày càng dâng cao. Dành thời gian cho những cái mình thích đi các bác ui?
Em thì chỉ nghĩ đơn giản thế này. Nồi nào thì vung đó. Xã hội giờ dân chủ rồi. thíc thì nghe không thíc thì chuyển kênh :lol: . Mình nói mình không thíc. Nhưng các con các cháu nó thíc thì cũng chịu. Thể loại nào cũng vậy có sức thì mới sống được không bản thân nó cũng sẽ tự đào thải mà thôi.
Vậy là bác công nhận mấy cái 3 lăng nhăng đó? Em chẳng công nhận đâu, vì nó sẽ phi thẳng vô đầu con cháu mình, phiền lắm
Khen hay chê là lẽ thường tình, nhưng mạt sát người không có cùng chung sở thích, chung ý kiến với mình thì không nên, đó là nét văn hoá bác ah.