Xin lỗi bác em thì em xin vứt mấy cái văn hóa này vào thùng rác. Tiếp thu văn hóa cũng chính là văn hóa đây bác ạ
em xin hai cụ!em thiết nghĩ thảo luận thì không nhất thiết phải dùng từ nặng nề quá bác PERRY ah! :wink:
Ở đời ông nọ chê bai ông kia là chuyện thường. Em cũng có dịp ngồi với mấy ông ''nghệ sỹ'' rồi. Nói thật, khi họ ''phiêu lên'' thì cũng lung tung lắm ạ :wink:
Bác không công nhận mấy cái lăng nhăng đó, vậy bác sẽ làm gì trong trường hợp này? Cấm tiệt con cháu nghe? Nhỡ chúng nó nghe ngoài xã hội thì sao? Cấm kiểu gì? Ra tòa kiện mấy nhạc sĩ này, cấm ko cho sáng tác mấy cái lăng nhăng đấy nữa? Liệu khả năng thắng kiện là bao nhiêu %? Viết bài lên báo chửi? Báo nào đăng? Cứ cho là đăng rồi thì liệu mấy tay nhạc sĩ đấy có vì búa rìu dư luận, vì sự trong sáng của tiếng Việt mà không sáng tác nữa, các cháu cũng vì tương lai văn hóa của mình mà ngừng nghe không? Nan giải thế không biết...
Nhà thơ Bảo Sinh có câu thơ rất ấn tượng : - Con ta đâu phải của ta Tai họa của nó mới là của ta Cứ vô cảm, bàng quan trước cái xấu thì tương lai con cháu chúng ta sẽ ra sao ?
Em không làm gì nhưng cũng không thả nổi cho con cháu mình theo mấy cái phi như điên đó. Mặc nhiên công nhận đấy là âm nhạc đương đại thì khác nào tự đ.á.i vào mặt mình. Còn làm thế nào là tùy mỗi người, phần con cháu thì tùy vào định hướng nhận thức thôi.
Câu này mới nghe có vẻ có lý mà cũng nhiều người nói, nhưng mình thấy thắc mắc quá :? . Thắc mắc cái chữ "chuẩn mực". Bởi vì nếu bảo nghệ thuật (cụ thể là âm nhạc) phải theo chuẩn mực thì nó sẽ nên theo chuẩn mực gì? Chuẩn mực âm nhạc thời cổ đại, thế kỷ 19, của những năm 60-70 (có thể trong đầu nhiều người nghĩ đến cái này), hay của thế kỷ 21?
Các bác mà nghe ông Phạm Duy viết nhạc tục thì hết chê mấy anh nhạc sĩ thị trường . Chả thấm vào đâu so với các cụ ngày xưa đâu ạ .
mấy ngày trước em buồn quá ko làm gì nên lên youtube nghe thử nhạc của các ca sỹ "teen" bâh giờ xem như thế nào. Em search dc cái bài gì đó thấy tựa đề cũng hấp dẫn " teen vọng cổ" làm em không khỏi tò mò vì đó giờ nghe mấy người lớn hát vọng cổ ko ah cho nên lần này thử nghe teen vọng cổ xem sao. Nghe dc một hồi thì thôi...hỡi ơi
Em thấy trên Youtube còn có bài " Ông xã em Number One " :lol: . Bài này đã đạt đẳng cấp " Thảm Họa " chưa các bác ? :lol: http://www.youtube.com/watch?v=odO0BOymEaM