em này lúc còn ở VN hát bài "khánh hội và em" nghe rất hay, vả đó là bài hát đưa em lên bục vinh quang của tiếng hát truyền hình. nhưng sao khi làm đĩa lại không có bài này nhỉ.
Kính mời các bác thưởng thức http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thu ... FWCC0.html http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Celeb ... 54.20.html
Quên đi, cứ chờ đấy Thúy Nga chẳng mất công lăng xe ai mà không thu lợi đâu. Hồi xưa Phương Diễm Hạnh xinh thế còn bị loại. MTV sẽ được tân trang thẩm mỹ, xấu như Ngọc Hạ, Hà Trần mà rồi lên DVD nhìn không nhận ra. Cứ từ từ sẽ thấy MTV lột xác
EM nghe cả 2 đĩa mà không thấy Mai Thiên Vân lấy hơi phát nào, chắc là phổi trâu phổi bò chứ không tầm thường. Em tai trâu chỉ biết nghe có vậy, vấn đề về xử lý kỹ thuật trong phòng thu thế nào thì em không rành lắm, nhưng mà nghe audioPhile voices quen rồi, nghe kiểu kia thấy ảo lắm ạ. Có vài thiển ý đóng góp với các bác
Liên khúc: Nhớ nhau hoài & Cho người vào cuôc chiến. Bị cắt là đúng vì có bài "Cho người vào cuôc chiến" hơi bị nhạy cảm. Các Bác xem chỉ còn thấy đoạn phỏng vấn Quang Lê - MTV, hát tặng thêm Lý Con Cua Bình Đại + ngâm thơ thôi. Các Bác muốn xem không bị cắt ra Huỳnh Thúc Kháng vào cửa hàng nào hỏi DVD không bị cắt thì mua. Có luôn cả liên khúc do Thanh Tuyền và Hương Lan song ca nữa.
Em tập tọe nghe nhạc nên mạo muội xếp hạng 3 ca sỹ hát nhạc quê hương trữ tình theo thứ tự như sau: 1 - Hương Lan - Ko phải bàn thì cũng là cây đa cây đề trong làng nhạc quê hương, em thích nhất bài Chiếc Áo Bà Ba. 2 - Như Quỳnh - Giong rất mượt, đặc biệt các bài Mưa Rừng, Những đồi Hoa Sim 3 - Mai Thiên Vân - Dường như thay thế Như Quỳnh ở TN Paris, sẽ có triển vọng nhưng hơi đều đều thiếu cá tính nhất định. Kính các bác, chúc vui khỏe. Mike[/quote] Dạ em còn mới phát hiện một cô nữa và xin để thứ 4 đó là cô Mike (Mai) Như Hương ạ. Cô này là tổng hòa của 03 cô trên ạ
Các bác hơi quá, nhìn MTV cũng thùy mị đấy chứ lại phù hợp với dòng nhạc trữ tình, không thô như Hà Trần đến nỗi phải nhờ đến dao kéo mới tạm ổn. Cả Khánh Hà lúc xưa cũng xấu lém.
Đúng là hơi quá thật, MTV giờ trông xinh xắn, có nét hơn lúc còn ở VN nhiều đó chứ! Giọng MTV khỏe, cũng khá truyền cảm, nhưng không phải bài nào cũng hay, có lẽ do hơi đều đều như bác trungquoc nhận xét Cá nhân em thích vừa nghe vừa xem Mai Thiên Vân hát hihi
Ngọc Hạ thuộc dòng nhạc thính phòng thì sao đem vào so với ca sĩ nhạc quê hương được? Cá nhân mình thì mình thấy Ngọc Hạ hát phô trương kỹ thuật nhiều quá mà không thổi hồn vào bài hát, Mai Thiên Vân cũng vậy nên 2 cô này giọng hát thì hay nhưng ấn tượng thì chưa. Dòng nhạc của Ngọc Hạ thì mình chấm Thanh Hà & Khánh Hà, Ý Lan. Nhạc quê hương mình chấm Như Quỳnh. Hương Lan thì mộc mạc quá nên cũng ít nghe Hương Lan. Rất dễ thấy đa số các bài highlight của chương trình PBN đều rơi vào tiết mục của Như Quỳnh. Theo mình thì Như Quỳnh là ca sĩ nhạc sến mà hát không sến, lối hát của Như Quỳnh tuy chú trọng kỹ thuật nhưng đồng thời dẫn dắt người nghe vào bài hát khá tài tình nhờ khả năng luyến láy và lối trình diễn rất riêng nhờ kinh nghiệm. Bản thân Như Quỳnh nếu hát 1 bài hát đến 2 lần thì cô cũng làm cho lần 2 phải khác với lần đầu, thậm chí thành công hơn, điển hình như Mưa rừng, Con đường xưa em đi, Lòng mẹ.
Em đề cử thêm 2 giọng ca nữa cũng có giọng ca rất ngọt ngào,tràn đầy tình cảm trong lời hát: 1./ca sĩ Quỳng Dung bên Trung tâm Thúy Nga . 2./ca sĩ Băng Tâm bên ASIA . Chỉ có Băng Tâm là được AISA ưu ái như MTV bên Thúy Nga,còn ca sĩ Quỳnh Dung thì bên Thúy Nga chỉ xếp cô ở hạng tầm trung nhưng em rất thích chất giọng của cô ca sĩ này !
Dòng nhạc quê hương trữ tình mình vẫn thích Mai Thiên Vân và Như Quỳnh, có vẻ trẻ trung, rất ngọt nên dễ nghe ...
Làm gì có bác ạh ! Vì 2 ca sĩ này hát ăn ý với nhau nên người ta thường nghĩ là 1 cặp đôi song ca hát hay thôi,một số ít thì bịa ra là "có gì đó" thôi ,theo em được biết MTV đã có gia đình và cha mẹ ruột và chồng con đang ở Bến Tre ! :roll:
Em thấy trên PBN anh Quang Lê cứ xoắn lấy, nắn eo xoa lườn ầm ầm. Chồng con ở tận VN thì cũng căng nhỉ. Em Mai Thiên Vân này khó đoán tuổi, nhìn thoáng khá cứng tuổi, nhìn kỹ lại k già. Hóa ra sinh năm 76 hay sao í
Em chỉ thích nghe Như Quỳnh hát song ca với các nam ca sỹ, bài nào cũng hay. Đơn ca thì chỉ thích nghe 1 bài một, nghe cả 1 CD của Như Quỳnh thì thấy không ổn. Độ 2-3 bài là muốn chuyển rồi, không hiểu tại sao?! MTV cũng vậy nghe 1-2 bài thì thấy hay nghe cả CD không nghe nổi.
Đúng đấy ạ, em cũng thế, nghe nó nhàn nhạt, lúc đầu nghe OK, nghe nhiều thấy nhàm, ko thấy có gì mới nữa
Không biết "có gì mới" ở đây là nhạc mới hay ...cái gì khác "mới"? Vì ngay cả các bậc tiền bối như Chế Linh, Tuấn Vũ, Hương Lan...cũng có bấy nhiêu xào đi xào lại. Ca sĩ mà có "mới" nhiều quá như Mr. Đàm, Cẩm Ly đụng nhạc gì cũng hát thì tôi nghĩ thà không "mới" còn hơn!!! :roll: "Nhàn nhạt" tức là hát bài nào cũng như bài nào. Nhạc Vàng thì hát đi hát lại là chuyện bình thường rồi, quan trọng là trình bày như thế nào để lại ấn tượng riêng cho mình thôi. Theo tôi thì Như Quỳnh là ca sĩ thường hay làm mới cho ca khúc mình hát ấy, cover lại của tiền bối rất hay, đặt dấu ấn riêng khá tốt như Người ngoài phố, Nhớ người yêu, Những đồi hoa sim, Chuyện tình thiếu nữ tên Thi.... Còn những bài mới thì Thành phố sương mù, Chuyện hoa sim...nghe buồn da diết đền nỗi nghĩ rằng chẳng ai có thể hát buồn hơn thế!!! : :roll: Tôi cực ấn tượng bài Đố ai, Mưa rừng, Rừng lá thay chưa. Dường như những ca sĩ nhạc Vàng chưa ai hát bài Đố ai (Phạm Duy), Mưa rừng thu hút và sinh động như Như Quỳnh Đọc thấy bài bình luận của một khán giả PBN này phân tích khá hay, mạn phép bê vào tham khảo: