"Thẫn thờ" với Mai Thiên Vân

Discussion in 'Âm nhạc' started by huy_av, 19/9/09.

  1. khanhpl1978

    khanhpl1978 Advanced Member

    Joined:
    10/7/12
    Messages:
    113
    Likes Received:
    1
    Em lúc đầu nghe MTV hát trên CD tưởng nhầm Hương Lan. công nhận Thúy Nga cũng biết câu nhân tài thật. ai hát hay là tóm đi luôn. cũng phải công nhận chất giọng của MTV khá hay. nhưng có mấy bài hát nghe rất yếu. thấy cứ í í. nói chung giọng không thể vượt qua hương lan hay như quỳnh được. chẳng bao giờ thấy hương lan hay như quỳnh háy bị thiếu hơi cả. nhưng các cd của MTV được cái là phối âm rất hay. em mới mua loa mới nên cũng nghe nhiều cd của MTV.
     
  2. phuhaiphong

    phuhaiphong Advanced Member

    Joined:
    14/12/09
    Messages:
    246
    Likes Received:
    1
    Mấy cụ này chẳng chung thuỷ gì cả, các cụ giống em quá
     
  3. folk

    folk Approved Member

    Joined:
    22/9/12
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0

    Nhạc quê hương cũng kén khán giả, mỗi bài hát, mỗi ca sĩ đều có sở trường, sở đoản. Những ca sĩ nhạc quê hương như Hoàng Oanh, Thanh Thúy, Giao Linh cũng có lúc hay lúc chán, có lúc nghe 1 bài hoài ko muốn chuyển qua bài khác nhưng cũng có lúc nghe họ hát liên tục thì....ko kham nổi, đặc biệt là Thanh Tuyền, cứ chua chua, chát chát thế nào ấy, còn Hoàng Oanh thì bài nào cũng tiết tấu chậm nghe phát sốt ruột. Còn bác Trường Vũ, Tuấn Vũ thì có một màu, nghe chừng 2 liên khúc là muốn chuyển. Các đại biểu nhạc quê hương trẻ có phong cách sáng tạo bây giờ chấm được Quang Lê, Như Quỳnh, Mai thiên Vân
     
  4. hieuxdav

    hieuxdav Advanced Member

    Joined:
    12/2/12
    Messages:
    203
    Likes Received:
    0
    Location:
    nam dinh
    Bác đã mắc một sai lầm lớn.
     
  5. folk

    folk Approved Member

    Joined:
    22/9/12
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Âm nhạc chẳng qua là cảm xúc, nếu ca sĩ trẻ hát không có cảm xúc liệu có đông đảo khán giả ái mộ họ, có chỗ đứng như vậy không? Chẳng lẽ đại đa số khán giả ngày nay là dốt hết, chỉ có một bộ phận nhỏ là...biết thưởng thức

    Nếu so về trình độ, bằng cấp, thi cử thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào? Các ca sĩ ngày xưa cũng có nhiều tay ngang đi hát, cũng có khuyết điểm trong thanh nhạc, vd: phát âm không chuẩn, ngọng, não nề quá mức cần thiết….

    Theo thiển ý của em thì không chấp nhận tính quy luật tre già măng mọc chính là sai lầm của mọi sai lầm đấy ạ!!! :roll:
     
  6. hieuxdav

    hieuxdav Advanced Member

    Joined:
    12/2/12
    Messages:
    203
    Likes Received:
    0
    Location:
    nam dinh
    đương nhiên, mỗi ca sĩ khi biểu diễn sẽ có một lượng fan nhất định, nhưng nói về cảm xúc khi hát, Bác phải xem lại nhé, Hát như HKT cũng có fan hâm mộ mà
     
  7. folk

    folk Approved Member

    Joined:
    22/9/12
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Thế bác chỉ đánh giá hiện tượng mà không đánh giá được bản chất của việc có fan à? :D
    Ở đây tôi đang nói về ca sĩ nhạc Vàng, tức là khán giả nào thích nghe nhạc Vàng bất kể ca sĩ già hay trẻ đều có một xu hướng âm nhạc, đều yêu mến dòng nhạc xưa. Tôi miễn bàn tới hiện tượng đại trà trong giới nghe nhạc bất kể là nhạc gì vì nói như thế nó lan man mà chẳng đánh giá được gì.

    Chung quy các bác lại vướng vào lối đánh giá chủ quan, vì đánh giá ca sĩ dựa vào cảm tính của RIÊNG các bác chứ không dựa vào thực tế. Và chủ quan hơn nữa như tôi nói trên kia, hễ chuộng ca sĩ già là...biết thưởng thức, còn nghe ca sĩ trẻ là....xu hướng. Nói thật chứ tôi thấy hàng lốc ca sĩ trung bình như Phương Hồng Quế ngày cũng được "dán mác" là "tiền bối" trong khi giọng ca chưa có cửa so với giới trẻ nhạc quê hương bây giờ. Nói xin lỗi các bác fan của ca sĩ ngày xưa chứ Hoàng Oanh, Phương Dung chỉ trình bày hay một số bài, đâu phải bài nào cũng hay. Tuấn Vũ hát liên khúc, giai điệu cứ xập xình, dồn dập, tôi nghe cứ như chảy qua tai không đọng được tí gì. Các "cụ" ấy lên sân khấu PBN, Asia hoài ấy chứ, khán giả cũng già như họ nhưng đâu có nghĩa khán giả tôn thờ họ mà thờ ơ với ca sĩ trẻ.

    Tôi nói vậy không có nghĩa đánh đồng mọi ca sĩ trẻ đều có triển vọng, nhưng có một số ca sĩ mà quá trình lao động, chỗ đứng và lượng fan của họ đã nói lên tất cả.
     
  8. Penicillin

    Penicillin Advanced Member

    Joined:
    3/5/11
    Messages:
    117
    Likes Received:
    0
    Nghe Mai Thiên Vân mà tưởng nhầm Hương Lan thì quá chịu tai bác :evil:
     
  9. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Bác này nguy hiểm quá!
    Phương Hồng Quếl là tiền bối dĩ nhiên rồi, nhưng có mấy người đánh giá cao giọng hát của bà ấy đâu bác. Sao bác lại mang bà ấy ra làm bình phong.
    Hoàng Oanh, Phương Dung, Thanh Tuyền , Thanh Thúy... bác nghe được mấy bài thu âm pre75 rồi, bác review thử chơi? Bác cứ xem ba cái PBN,, Asia rồi đánh giá ko sợ hồ đồ sao? Rồi Tuấn Vũ bác chỉ nghe liên khúc xập xình thôi sao? Muốn biết rõ Tuấn Vũ bác nên tìm nghe những album đầu thập niên 90 ấy.
    Nói về fan thì bác có chắc là số lượng fan của các ca sĩ trẻ hôm nay được bằng 1/2 số người yêu thích các cụ bà bên trên vào thời điểm hoàng kim của họ ko - mà bác nói chắc thế?
     
  10. folk

    folk Approved Member

    Joined:
    22/9/12
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Nguy hiểm gì cơ, bác đánh giá nhà tớ cao quá rồi :lol:
    Bác nói tớ cứ nghe "ba" cái Asia, PBN...rồi đánh giá hồ đồ thì tớ đồ rằng kẻ hồ đồ trong việc đặt vấn đề là...đằng ấy đấy!!! :? Mỗi thời một kiểu, ngày trước thì có "ba" cái chương trình Dạ Lan gì đó, chẳng lẽ thời bây giờ muốn nghe nhạc phải kiếm "ba" cái đấy nghe mới...đúng kiểu!!! :wink:

    Thời bây giờ có Thúy Nga, Asia thì không nghe "ba" cái thứ ấy thì nhà bác bảo phải kiếm "ba" cái Dạ Lan hay Dạ Hương ở đâu ra? Thời nào việc ấy thôi, mà bác đã biết gì về Thúy Nga mà ..."tinh tướng"...ghê thế!? Tiền thân của Thúy Nga là Trung tâm băng nhạc Hoàng Thi Thơ trước 75, thế thì những cụ bà ngày ấy như Khánh Ly, Thái Thanh, Thanh Tuyền cũng từng là ca sĩ chính của "ba" cái trung tâm ấy thôi ạ! :roll:

    Bác Tuấn Vũ thì không phải tai tôi nghe không quen mà não tôi ...đoán không quen mấy ca từ.. ngọng mà mỗi khi bác ấy "phiêu". Với tôi thì một trong những tiêu chuẩn của âm nhạc là nhả chữ tròn đầy. Tôi thì tôi chỉ nghe được cụ Chế Linh hay cụ Duy Khánh.

    Câu này nguy hiểm nhất đấy!!! Nào tớ đã lẩm cẩm phán như đinh đóng cột số với cả lượng fan fiếc gì đâu cơ!!! Sao khéo tu chỉnh phát ngôn của người khác thế!?!!

    Thế đằng ấy đã có con số nào trong tay chứng tỏ fan của ca sĩ trẻ bây giờ bằng fan của ca sĩ già ngày xưa... chia đôi nhể!!?!!
    Bác Chế, bác Tài làm 'lai-vờ sô' thì Quang Lê cũng kém cạnh gì nào. Còn tính theo dân số thì càng "sụp hầm" thê thảm, ngày xưa dân số lại càng ít hơn bây giờ, mà các "cụ bà" ngày xưa lại vướng vào "ba" cái chính trị thì vấn đề nó lại chia năm xẻ bảy. Các cụ về VN thì fan chắc chắn không "đua" với bọn trẻ được, mà fan trung thành bên ấy cũng thay lòng đổi dạ ít nhiều. Nghe thì cứ nghe nhạc thôi chớ nghe để rồi chứng tỏ trình ta "cao siêu" thì đâm ra hơi hài!!! :mrgreen:
     
  11. yeuchuatron

    yeuchuatron Advanced Member

    Joined:
    10/7/12
    Messages:
    145
    Likes Received:
    3
    hiểu rồi ! tại vì MTV hát dở hơn đoan trang nên đạt giải thấp hơn . Phải không :lol:
     
  12. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    @folk

    Cậu thì biết gì về nhạc pre75 mà luyên thuyên, khổ ghê. :mrgreen:
    Muốn chê nhạc xưa, ca sĩ xưa thì cậu phải nghe nhiều vào, hiểu nhiều vào rồi chê chưa muộn. Chê cho đúng mới hay.
    Tớ thì chả chê ca sĩ trẻ là dở (mà đa số dở thật). Chỉ là so với tiền bối thì...nho còn xanh lắm. :lol:
    Tên tuổi và vị trí của họ trong lòng khán giả ngày hôm nay đã nói lên tất cả. Tớ ko hiểu các em trẻ ngày nay 20 năm nữa có ai còn nhớ ko?!

    Nhạc pre75 cậu biết mỗi cái gì gì Dạ Lan, Dạ Hương (Dạ Hương nào ta???) thôi hả? Thế mà cứ chê ỏng chê eo. Chậc...
    Cậu tưởng mang cái chuyện tt HTT là tiền tân của TN là lòe được tớ à? Hè hè...Tớ xem TN từ mấy năm tám mấy lận cậu ạ. Chục năm đầu thì chất lượng tốt (nói về âm nhạc nhé, ko bàn chuyện âm thanh), về sau thì tệ dần đều. Càng ngày càng tệ, lâu lâu có một vài chương trình hay. Nhưng nói chung là tệ. Mà góp phần lớn vào cái sự tệ là giọng ca của ca sĩ trẻ. Ko thể trách được họ, cũng ko trách nhà sản xuất. Ca sĩ già đã hết hơi mà tài năng mới hiếm hoi, kiếm được em nào tàm tạm là đưa ra rồi lăng xê thôi. Mà TT HTT là tiền thân của TN thì sao. Sau này TN có còn giữ được chút gì cái chất của HTT ngày xưa ko? Chắc là ko. Chương trình ngày càng lôm côm bởi xuất hiện quá nhiều ca sĩ lôm côm. Nói về tt HTT ngày xưa, ca sĩ chính cậu phải nhắc tới Sơn Ca, Bùi Thiện nhé!
    Cậu chê Tuấn Vũ ngọng. Ừ thì anh ta ngọng. Ko những anh ta, thiếu gì người khác cũng ngọng nhưng vẫn thành công vướt bực. Thanh Thúy ngọng đấy, vẫn là tượng đài, ai ko công nhận tớ đành chịu. Biết bao người mê mấy cái ngọng ấy đấy. Ca sĩ trẻ thì "tròn đấy" lắm, nghe xong cứ trôi tuồn tuột. Mà cậu theo tiêu chuẩn tròn đầy lại chọn 2 bác CL, DK thì tớ chịu tai cậu hay quá đấy. Cậu có chắc 2 cụ này "tròn đầy' ko? Sao ko nhắc tới KLy, giọng ca hiếm hoi "tròn vành rõ chữ"?
    Còn cái chuyện fan fiếc thì cậu chịu khó đọc kỹ lời tôi đã viết nhé. Nhất là cụm từ "thời hoàng kim của họ" đấy. Dĩ nhiên là so với họ thời đó thì tỉ lệ fan 1/2 là ưu ái ca sĩ trẻ lắm rồi đấy. Chưa kể sau này ca sĩ pre75 lại có thêm lượng lớn fan là các bác ngoài miền Bắc.
    Còn vụ cậu QL làm liveshow thì cậu muốn chứng tỏ điều gì? Cậu ko biết ở xứ này thì cùi mía cũng mở liveshow tối ngày à? Hay cậu ở thị trấn đìu hiu nào mà xem cái liveshow nó quan trọng thế? Ko phủ nhận cậu QL hát nghe được (được thôi nhé!). Nhưng cách cậu đặt vấn đề nghe tức cười quá, cứ làm như làm liveshow được là cái gì ghê lắm.

    Cuối cùng đồng ý với cậu là nghe nhạc chỉ để mà nghe, nghe mà chứng tỏ "trình thì hãm thật. Mà nghe nhạccòn chém gió linh tinh còn hãm hơn. Khen chê điều gì cần khách quan, đừng để định kiến nó điều khiển bộ óc nhỏ bé của mình. Và cần am hiểu nữa. Chê cái mà mình chỉ biết qua sơ sơ thì thiệt là...!
    Cậu thích, cậu cậu cứ khen ca sĩ trẻ thoải mái, chắc ko ai nỡ làm cậu mất hứng đâu.
     
  13. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    Các bác cho em hỏi thăm tí.
    Bài "Đèn Khuya" của NS Lam Phương, do Mai Thiên Vân hát nằm ở Album CD chủ đề gì? Và CD này nếu có thì bán ở đâu ạ?
    Xin cám ơn các Bác.
     
  14. folk

    folk Approved Member

    Joined:
    22/9/12
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Tưởng chém gió thế nào nghe cho nó vi vu. Bài cậu dài thật đấy nhưng tôi chỉ lướt là đủ cậu muốn ..."nhảy" điệu gì :lol:
    - Thứ nhất, nhạc thì mỗi người mỗi nghe, gu của cậu là các cụ sến nhão pre 75, còn tôi thì không thích thứ ấy thì việc gì tôi phải làm theo "lời khuyên" của cậu :lol: . Các em trẻ ngày nay muốn biết vài chục năm sau có còn ai nhớ tới không thì cứ chờ tới lúc đó rồi hay, không chịu bỏ cái tật hay nổ những thứ mình chưa biết.
    - Thứ hai, tôi chưa bao giờ khen riêng chương trình PBN cả. Tôi chỉ nói ca sĩ già cũng góp mặt trên những chương trình ấy. Cậu chê PBN là chuyện của cậu hiểu lan man nên nói lan man tôi miễn chấp!!! Mà cậu chê PBN từ năm 90 đổ đi thì tôi nghĩ chắc cậu mua nhầm băng lậu vì thời hoàng kim của Thúy Nga về mặt nội dung là thập niên 90 và đầu những năm 2000. Khổ nỗi "D...(tự điền vào)....mà cứ thưa thốt". Mà cậu này "dễ thương" quá, Dạ Hương là cách nói trào phúng mà cậu cứ tự kỷ.
    - Thứ ba, bước vào đây toàn thấy "giang hồ" chém gió ca sĩ trẻ "tệ", mà "tệ" ra sao thì một là... "không hiểu tại sao", còn như cậu thì là... "tệ thật", mà "tệ" ra răng thì chẳng trự nào nói ra được. Hát ngọng không phải là tiêu chuẩn, mà vẫn có người thích nghe ngọng thì do cảm giác của mỗi người, mà phàm ba cái trò định tính ấy lại được phe cậu vào hùa chém gió khí thế. Chỗ đấy là chỗ tôi hay xoáy vào nhất đấy!!!
    - Thứ tư, Khánh Ly không phải là ca sĩ chuyên trị nhạc Vàng & quê hương, tự nhiên lôi bà ấy vô đây làm gì? Dở hơi!!!
    - Thứ năm, lại cái mửng fan fiếc 1/2. 1/2 hay 1/20 thì chỉ có cậu "tự sướng" tư tưởng. Ai thống kê ra được mà cứ nổ mãi!!! :lol: D ...(tự điền vào)...mà cứ tỏ ra nguy hiểm!!! Thế cậu không biết ở cái đất nước này Đàm Vĩnh Hưng hay Cẩm Ly là 2 ca sĩ hát nhạc Vàng "nghiệp dư" mà vẫn khối người mở nhan nhản khắp phố phường à.
    - Thứ sáu, live show thì ai cũng biết ca sĩ nào cũng làm được. Nhưng nó cũng là một phần để đánh giá thực lực ca sĩ khi thực hiện chương trình riêng. Gớm khổ!!! Nhắc tới live show có thành phần/số lượng khán giả hẳn hoi thì.."không đánh giá" được. Còn ngồi một chỗ khẳng định lượng khán giả yêu ca sĩ ngày nay không bằng 1/2 ngày xưa thì cứ nổ tan xác. Hài thật!!! :lol:
    - Thứ bảy, cậu chui vào đây lúc nào mà hóng...thiếu kinh nghiệm thế? Hóng lại từ đầu xem phe nào chém gió tào lao trước nhé :lol: . Chỉ sợ phe cậu chưa bỏ được thói quen thấy thớt nào của ca sĩ trẻ cũng tấp vào chặt chém tào lao, mà trình khen chê còn non lắm, nói ít hiểu nhiều nghen!!!
     
  15. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Mỗi người có một sở thích riêng và gu nghe nhạc riêng nên không lạm bàn. Chỉ xin nhận xét bằng cảm nhận cá nhân thế này:
    - Quang Lê: anh này mình gần như không nghe vì giọng quá phẽo, yếu và luôn pha giọng Huế trong bất cứ bài hát nào dù bài hát đó chả liên quan gì đến miền trung chứ không nói đến Huế. Cậu này chỉ được cái mặt thư sinh, đẹp trai hiền lành, hát không có cảm xúc... Mới hát thì còn nghe được vì là một giọng ca lạ, nghe riết đâm nhàm. Nói chung là nhạt toẹt.
    - Mai Thiên Vân hay còn gọi là Mai Hậu, tên cúm cơm là Mai Thị Hậu. Giọng hát khỏe, ngân cao tốt, chất giọng hợp với nhạc trữ tình quê hương. Mới nghe rất ấn tượng nghe nhiều thấy bình thường, thi thoảng nghe 1-2 bài thấy rất ok, nghe nhiều bài một lúc rất mệt đầu, giọng có vẻ hơi bị đầy lưỡi. Nói chung thi thoảng nghe hoặc nghe một CD nhiều ca sỹ khác thì khá ổn nhưng chống chỉ định nghe cả CD của cô ấy.
    - Như Quỳnh là ca sỹ nữ trẻ hát nhạc vàng khá nhất trong thế hệ của cô ấy và cho tới giờ. Chất giọng khá mềm ngọt ngào, giọng hơi mang chút giọng kim nên nghe nhiều cũng hơi mệt tuy nhiên nếu hát song ca với các nam ca sỹ thì lại rất hay.
     
  16. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Khiêm tốn chút bạn ơi, cảm nhận mỗi nguòi mỗi khác mà, tuy nhiên lời lẽ bạn nghe chừng không hợp với diễn đàn cho lắm.
    @ Tuấn Vũ hát một màu thì theo bạn Quang Lê hát được mấy màu? :roll:
    - Bạn đã nghe Tuấn Vũ hát thời kỳ 86-90 chưa và thấy thế nào?
    - Giao Linh bạn đã nghe được bao nhiêu CD của cô thời đỉnh cao sau 75 (trước 75 không thèm tính)? Nhận xét của mình có thể hơi phiến diện nhưng thời kỳ 75-85 giọng ca của Giao Linh thì mấy ca sỹ từ Như Quỳnh trở xuống thì xếp hàng dài... ở đằng sau bạn ợ, nhược điểm duy nhất của Giao Linh là chỉ hợp với nhạc buồn.
     
  17. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Ấy, sao bác dám xúc phạm thần tượng của cụ ấy. Cụ lại nhẩy đông đổng lên bây giờ. Gu của cụ ấy là mấy giọng ẽo ợt của mấy anh ngày nay mà. :lol:
    CL, DK cụ ấy cho là tròn đầy, Thanh Tuyền cụ ấy cho là chua chua chát chát thì em phục tai cậu ấy quá. :roll:
    Còn NQ thì trẻ gì nữa mà trẻ, cô ấy nổi lên cũng gần 20 năm rồi...Phải công nhận nhạc vàng sau 75 thì khó có cô nào qua NQ.
    Úi, có người chém tới phong cách sáng tạo nữa kìa! Có khi hỏi phong cách thế nào là sáng tạo thì lại...cục tác. :shock:
     
  18. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica
    Nguy hiểm quá, các bác quả là rất nguy hiểm, nghe nhạc không thôi mà nguy hiểm thế này thì có lẽ mấy ông hành nghề trong phòng thâu đáng được gọi là "nghề nguy hiểm" :(
    Sao dạo này cụm từ "nguy hiểm" được sử dụng nhiều thế các bác nhỉ, em thấy có gì nguy hiểm đâu :mrgreen: :lol:
     
  19. yeuchuatron

    yeuchuatron Advanced Member

    Joined:
    10/7/12
    Messages:
    145
    Likes Received:
    3
    Ai thuở đời giờ đem mấy ông ca sĩ trước 75 so với ca sĩ trẽ bây giờ . Làm như thế em thấy nó khập khiểng thế nào ấy . Mà nói thật , mấy ông ca sĩ trước 75 hầu hết được công nghệ chính trị lăng xê là phần lớn chứ có sự cạnh tranh như bây giờ đâu . Thời ấy , nếu không nghe các bác ấy hát thì nghe ai , bởi vì nhửng ca sĩ có tài năng thật sự họ không thể phát huy được như bây giờ . Hiện tại , trước sự phát triển của công nghệ điện tử và sự tự do cá nhân , mổi người chúng ta ai cũng có thể phát huy được sở trường ca hát của mình , từ đó những người có tài năng trong nghiệp ca hát mộc lên rất nhiều . Những người này muốn tồn tại và thành danh, thì họ phải tranh đua và vượt qua rất nhiều ca sĩ khác . Như vậy , chúng ta có thể thấy rằng ở một góc độ nào đó thì những ca sĩ trẽ bây giờ có chất lượng còn cao hơn những bậc tiền bói của họ ấy chứ
    Nghe nhạc thì nó tùy gu và tùy sở thích . Những người tuổi lớn một chút thì đa phần họ thích cái mộc mạc của cái âm nhạc trước 75 . Đối với họ , đây là những món ăn tinh thần không thể thiếu và từ đó họ luôn cảm thấy nhửng ca sĩ thế hệ họ là hoàn hảo . Tuy nhiên , đối với thế hệ trẽ họ lại khác , họ có cái nhìn mới mẽ hơn , thích lạ lẩm hơn , nên từ đó họ cái nhìn về ca sĩ thế hệ trước họ khác hơn . Thế thôi
     
  20. an1234

    an1234 Advanced Member

    Joined:
    21/3/12
    Messages:
    759
    Likes Received:
    1.118
    Location:
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Nói như bác ở trên em không đồng tình lắm vì nhửng ca sĩ lảo làng trước đây có giọng ca thiên phú thể hiện rất đặc sắt 1bản nhạc ,họ thổi hồn vào tác phẩm nghe rất truyền cảm da diết không ai có thể phủ nhận được ,thế hệ ca sĩ này số lượng củng không phải là ít,còn đại đa số phần đông những ca sĩ trẻ bây giờ giọng ca hơi mang tính công nghiệp nên mất đi cái hay của nghệ thuật ca hát.Những ca sĩ trẻ bây giờ có chất giọng như những ca sĩ thế hệ trước phải nói là cực kỳ ít đa phần theo kiểu mì ăn liền,một số khác trông rất nhố nhăn phản cảm,mặt dù điều kiện bây giờ tốt hơn xưa rất nhiều nhưng để tìm một ca sĩ có chất giọng sánh ngang với các ca sĩ gạo cọi trước kia thì em e là rất khó.Thời gian vài năm trở lại đây củng có một số ca sĩ trẻ hát lại những tác phẩm của những ca sĩ trước đả từng thành danh thì thật tình mà nói không thể nào sánh được những thế hệ trước được ,họ không lột tả được cái hồn mà người nhạc sĩ muốn gởi gấm vào tác phẩm của mình,phần đông những ca sĩ trẻ bây giờ thể hiện theo phong cách mới mà họ cho là sáng tạo thì theo em em không hấp thụ nổi ở điểm này ,nghe tai này chạy qua tai kia --->>>mất không động lại gì cả .Em củng không phủ nhận có một số rất ít những ca sĩ trẻ bây giờ thể hiện lại nhửng ca khúc một thời vang bóng nhưng củng chỉ ở mức tạm chấp nhận ,một số người cho là hay tại vì nó it có ca sĩ thể hiện đâm ra thành hiếm lạ nghe thấy hay.
     
  21. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    @ folk: Bác ui, diễn đàn lịch sự thì gọi cụ xưng em đó bác, bác dùng văn đóa nghe chừng không ổn đâu bác.
     

    Attached Files:

  22. folk

    folk Approved Member

    Joined:
    22/9/12
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0

    Đúng là cảm nhận mỗi người mỗi khác. Tôi đoán theo ý bạn thì Giao Linh hát cho những ca sĩ khác xếp hàng dài ở khoản..."sầu muộn"...và bạn cũng đồng ý ngoài khoản ấy ra thì không phải khoản nào Giao Linh cũng..."kiêm"...chẳng hạn như nhạc mang âm hưởng dân ca, nhạc Huế...thì xếp sau Hương Lan, Như Quỳnh. Tóm lại, mỗi người mỗi sở trường, chuyện đó là vấn đề hiển nhiên tôi muốn đề cập!!!

    Quang Lê là nam ca sĩ trẻ triển vọng với chất giọng Huế, có thể vừa hát nhạc Vàng, nhạc quê hương và nhạc Huế, cách xử lý, nhấn nhá cũng khá đa dạng, phát âm chuẩn. Với tôi thế là "đủ màu"!!!

    Ngoài những đại từ bị cấm ra thì dường như nội quy không bắt buộc gọi bằng gì & xưng bằng gì, nhưng tôi cũng tiếp thu ý kiến của bạn!!!
     
  23. Bandan_toanphan

    Bandan_toanphan Advanced Member

    Joined:
    6/3/08
    Messages:
    660
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hải Phòng
    Ầy dà tĩnh tâm đi các bác! Em thấy nghe nhạc để thư dãn mà sao bác nào cũng bốc hỏa lên vậy :?:
     
  24. folk

    folk Approved Member

    Joined:
    22/9/12
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Bác này "bấm" đúng huyệt của các bác thích "chứng tỏ" ...trình cao rồi, khéo lại giật bắn cả mình rồi giãy nãy lên bây giờ!!! :wink:

    @"tiểu tử": À, tôi cũng quên trả lời cho cậu "tiểu tử" về giọng của các ca sĩ sau đây vì cậu ấy nói linh tinh nhiều quá tôi chẳng buồn nhớ hết. Thôi thì nhớ tới đâu nói tới đó:
    - Thanh Tuyền: không phải chua thì chắc là loại ngọt, mùi, nhão,trầm, khàn....không biết cậu "tiểu tử" thích bảo là vị gì tôi cũng bon chen xin thỉnh giáo!?!!
    - Chế Linh - Duy Khánh: cậu "tiểu tử" cảm phiền giải thích hộ tôi cậu hiểu "nhả chữ tròn đầy" là thế nào cái đã, vì tôi cũng ngại cách cậu đọc hiểu từ những bài trên kia lắm!!! :roll:
     
  25. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Hết lý lẽ rồi lôi nick người khác ra dèm pha.
    Càng phát ngôn càng lòi cái văn hóa vỉa hè ra hết trơn, hè hè... :lol:
    Sao, ko dám nhận đánh cá của tôi hả cụ? Thế thì cứ về nhà học hỏi thêm chục năm đi rồi hẵng vác nick đi chém gió với mấy đứa con nít thì được :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...