Mãi xem đá banh, quay lại thì có người ra câu đố cho mình mới ghê chứ. :mrgreen: Lẽ ra ko nên nhiều lời nữa với cụ nhưng tớ cũng ráng bỏ vài phút gõ vài câu ngắn gọn khỏi bỏ công cụ đã hạ mình xin thỉnh giáo. - Giọng TT là giọng nữ cao, chất giọng kim. Cho nên giọng hát cô cao vút (cô thường hát theo tông cao), lanh lảnh, trong vắt. Giới chuyên môn và khán giả thường gọi giọng cô là giọng "chuông vàng khánh ngọc". Nói tóm lại giọng cao và trong như tiếng chuông đồng. Chua với chát gì ở đây! Chuông đồng mà đúc hỏng thì là chuông rè chứ ko có chuông chua nhé cụ. Nói về chua thì cụ phải nói bà Thái Thanh đấy. Những người hát giọng "vang đầu" (ko phải "vang ngực") thì giọng thường chua đấy. Trước 75 ko chỉ cụ Thái Thanh, cũng có vài bà ca "vang đầu" giọng chua đấy, cụ cứ tìm hiểu từ từ sẽ rõ. - Cụ đã gián tiếp bảo CL, DK là giọng tròn đầy thì cụ cứ đưa ra lý lẽ. Rồi tôi sẽ nói chổ nào cụ sai. Thế cho chắc ăn. Chứ còn cái vụ này nó đơn giản, cơ bản lắm. Nhưng cất công giải thích miễn phí mà có người cố tình ko hiểu như cụ rồi quanh co vặn vẹo, rồi đòi bằng chứng lằng nhằng mệt người lắm. Thế nhé!
cái giọng nữ cao - kim - chuông - trong vắt là đối với bác . Còn đối với người khác thì nó là cái chum bể . Vậy hà cớ gì bác phải vặn vẹo làm gì . Phàm mổi người nghe nhạc có sở thích khác nhau , ai thích âm trầm thì thấy âm trầm hay , ai thích âm cao thì thấy âm cao hay . Thế thôi , tranh cải nhau làm gì
@ Các bác: Nếu muốn tranh luận cá nhân đề nghị các bác trao đổi qua PM hoặc các kênh thông tin khác. Theo em các bác đã đi quá đà thành ra mất hòa khí trên diễn đàn. Đọc đến đây ai còn hiểu là các bác đang bàn về giọng Mai Thiên Vân nữa mà chỉ thấy các bác "thẫn thờ" với cái tôi của mình...
@mod taitrau: Dạ em đã thôi rồi bác ạ. Cụ kia hỏi thêm vài điều nên em vào giải thích tí ti rồi biến. Em xin stop ở đây. Em thành thật xin lỗi mod và các bác khác nhé!
Đã lâu không đọc topic này, thấy các bác mấy hôm nay tranh luận quá, em vào đọc lại thì "thẫn thờ" phát hiện bổng dưng mình là người tạo ra topic. Em xin đính chính tí: em không phải là người tạo topic này đâu ạ. Một số bài viết ban đầu đã bị xóa (không biết vì lý do gì) nên vô tình bài của em lên đầu trang nên thành ra thế. Chứ em không đến nổi "thẫn thờ" khi nghe Mai Thiên Vân hát đâu.
Bác nào ở SG có CD Mai Thiên Vân -Thánh Tâm Chúa gốc cho em xin 1 bản F1.Em tìm mua hoài mà ko thấy ngoai trừ 1 số nhà sách bán CD chép chất lượng âm thanh ko được tốt lắm. Xin cám ơn.
Mai Thiên Vân hát rất hay một số ca khúc như Dòng sông và tiếng hát, Ngọn trúc đào, Chiều quê ... Thích nhất ở ca sĩ người Bến Tre này chất giọng thướt tha ngọt như nước dừa xiêm, không cần quá trau chuốt cầu kỳ như nhiều ca sĩ khác.