Có người bạn hỏi em vài câu hỏi về nhạc Việt Nam . Em không biết hỏi ai nên nhờ các bác giải thích giúp Đa tạ 1. Theo chỗ tôi biết thì từ xưa tới nay một bản tân nhạc Việt Nam bao giờ cũng bố cục làm ba đoạn. Mà đoạn cuối cùng thường lập lại dòng nhạc và lời ca của đoạn đầu. Lúc tôi học ở trung học trong giờ nhạc tôi có hơi thắc mắc, nhưng không dám hỏi thầy. Ngày nay càng để ý càng thấy tất cả (99%) các bản nhạc Việt Nam đều có bố cục y chang như vậy. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải lập lại lời ca y chang như phần đầu, trong khi đó thì hình như nhạc của các dân tộc khác thường không có kiểu lập lại như thế nầy. 2. Thắc mắc thứ hai là tai sao các ca sĩ Việt Nam khi chấm dứt bàn nhạc thường cứ lập đi lập lại câu hát cuối cùng có khi lên tới 5 lần làm cho người nghe cãm thấy chán quá mới thôi. Hình như các bản nhạc ngoại quốc và các ca sĩ ngoại quốc không có lối lập đi lập lại câu cuối cùng y như cái dĩa hát máy bị cà lăm nầy. Ðây là cái thắc mắc của tôi, mong quí bằng hữu góp ý cho vui. Riêng với quí vị nhạc sĩ và ca sĩ thì chắc là có lý do nào đó mà người thường như tôi không biết được. HCD
Ờ hén, thủ pháp này thường xuyên được nhạc sỹ TCS sử dụng, thông thường bài nào cũng khởi đầu đoạn 1 bằng tông thứ, sao đó đoạn 2 chuyển sang trưởng, đến đoạn 3 quay về tông thứ. VD như các bài Cát bụi, Diễm xưa... Vụ cuối bài hay hát lập lại là do ảnh hưởng của nhạc Pháp ( bởi phần lớn các nhạc sĩ tiền bối của ta xuất thân từ dòng này ), VD bài Adieu julie candy hay Aline . Là em đoán thế thôi, có gì không phải nhờ các bác chỉ giáo.
em nghĩ là do các bác nhac sỹ sáng tác như vậy cho lẹ í ạ hihi, vì lấy lại nhạc của đoạn đầu thay vào đoạn 3 như vậy là đỡ bao nhiêu công sức rùi hihihi em thấy sau này co chị nhạc sĩ Phương uyên thì phải trong nhóm 3 con mèo í ạ là có những sáng tác ko lập lại như vậy và có khúc giăng tấu rất hay.. em thấy nhạc việt nam con một điều nữa là ít khi để ý đến khúc intro đầu cho các loại nhạc cụ hầu như các nhạc sĩ cũng ít vết nhạc cho phần này, đa phần la do nhạc công và những người hòa âm phối khí trong quá trình làm việc với nhau tự chế thì phải, mà em thấy câu intro đầu bài cũng quan trọng và thu hút người nghe lắm chứ ạ chẳng hạn như bài careless whisper nghe quá sướng hihih em cũng võ đoán như bác viagraless thui ạ hihi mời các bác tiếp đi ạ
Hèn gì 1 đĩa CD R thâu được chừng 14 tracks nhạc VN, nhưng nhạc ngoại co khi tới 20 tracks (trừ nhạc cổ điển)
Quan điểm của người thường: 1. Lặp lại cho nó nhanh, đỡ phải nghĩ nhiều lời:-D 2. Repeat để outro cho nó smooth, hoặc không nghĩ ra các kết nào hay hơn:-D 3. Tính sáng tạo trong âm nhạc của VN không bằng những nước khác và VN chịu ảnh hưởng của sự dập khuôn, lối mòn nhiều quá. Ý kiến của em là thế. Fraction> bác so vậy em e rằng không đúng, nhạc quốc tế (Anh ngữ) ngày xưa thường cũng chỉ ngắn tầm hơn 2 phút thôi, bác cứ để ý nhạc của Elvis với The Beatles mà xem, hồi đó xu hướng chơi nhạc cụ đơn giản, không có đoạn đệm ở giữa nên thường là ngắn. Nhạc trẻ VN bây giờ nghe nhàm quá, cùng một nhịp điệu trống đó, cùng một các chạy bass đó, cùng một kiểu giai điệu đó....
Việc lặp đi lặp lại câu hát cuối có lẽ anh Hey Jude của Beat là kinh điển. Nhạc Việt em khoái Lê Uyên Phương quá. Hix